“Hộ Linh Tráng Sĩ” ra mắt quốc tế tại TIFF 2026

Sau hành trình ra mắt khán giả Việt Nam, “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh” chính thức có chuỗi hoạt động với lần đầu tiên ra mắt quốc tế tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2026.

Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, với tên quốc tế Spirit Guardians: The Last Secret of the First Emperor, chính thức có buổi công chiếu quốc tế đầu tiên (International Premiere) tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto – TIFF 2026, trong chương trình Gala Presentations.  Trong phần giới thiệu về bộ phim ở sách giới thiệu của LHP, các giám tuyển của TIFF dành những lời đặc biệt cho thế giới điện ảnh mà Hộ Linh Tráng Sĩ xây dựng: “Phim làm gợi nhớ đến những bộ phim dã sử cuốn hút của Akira Kurosawa và được tạo điểm nhấn bằng những màn dàn dựng võ thuật đẹp đến nghẹt thở, ‘Hộ Linh Tráng Sĩ’ vừa mang nét sống động, kịch tính, vừa tràn ngập không khí lễ hội lộng lẫy. Những bối cảnh lộng gió, thiết kế mỹ thuật cầu kỳ và phục trang thủ công tinh xảo đã tái hiện một cách sống động vẻ đẹp hùng vĩ, mộc mạc của Việt Nam thế kỷ X. Đây là một câu chuyện mang tầm vóc sử thi, đồng thời là minh chứng rực rỡ cho sự bứt phá mạnh mẽ của nền điện ảnh Việt Nam mới.”

Gala là hạng mục danh giá dành cho những phim điện ảnh có quy mô lớn được chiếu tại nhà hát Roy Thomson Hall, là một nhà hát biểu tượng của thành phố Toronto với quy mô 1.744 khán giả.  Giám Đốc điều hành của TIFF, Cameron Bailey chia sẻ cảm nghĩ của mình trong bưu thiếp viết tay gửi Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khi anh vừa đến TIFF như sau : “Cảm ơn rất nhiều vì đã mang bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đến với Toronto. Đây sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử đối với chúng tôi - Gala đầu tiên của TIFF dành cho một bộ phim đến từ Việt Nam!” 

Trước buổi chiếu, đoàn phim xuất hiện trên thảm đỏ TIFF tại RBC Red Carpet Gallery và giao lưu với khán giả. Đại diện Hộ Linh Tráng Sĩ có mặt tại Toronto gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình; Giám đốc hành động, diễn viên Johnny Trí Nguyễn ; Giám đốc sản xuất: Ngô Thị Bích Hạnh; Đặc biệt xuất hiện trên thảm đỏ cùng Johnny Trí Nguyễn lần này là con gái xinh đẹp Taylor, Nguyễn Chánh Thanh An. Cô cũng đang học làm diễn viên và hiện tại đang sinh sống tại Los Angeles. Taylor bay từ Mỹ sang Toronto để xem phim và ủng hộ bố.  

Tại buổi công chiếu quốc tế đầu tiên tại hội trường Roy Thomson, bộ phim được chính Cameron Bailey, Giám đốc điều hành của TIFF giới thiệu bộ phim đến với khán giả. Ông chia sẻ với khán giả  “Đây là một bộ phim huyền sử lớn đưa chúng ta trở lại thời Đinh, một triều đại vào thế kỷ thứ 10 tại Việt Nam, nơi các chiến binh chiến đấu để bảo vệ một bí ẩn thiêng liêng. Và khi tôi nói từ “chiến đấu”, các bạn nhất định phải xem những cảnh giao tranh này. Chúng vô cùng mãn nhãn!  Đây là buổi công chiếu mở rộng, và quý vị là những khán giả đầu tiên bên ngoài Việt Nam được thưởng thức bộ phim này, vì vậy chúng ta vô cùng  hào hứng về điều đó. Khi xem bộ phim này vài tuần trước, tôi thực sự ấn tượng bởi sự tinh tế của đạo diễn Bình trong việc kết hợp mọi yếu tố của nghệ thuật điện ảnh. Kịch bản phim rất hay. Chi tiết bối cảnh và trang phục trong phim thật tuyệt vời, vô cùng tỉ mỉ. Góc máy quay rất mượt mà và nhịp phim được duy trì rất tốt và xuyên suốt. “ (có video chia sẻ của Cameron kèm theo)

Trong phần giao lưu sau xuất chiếu khi được hỏi về cảm giác của mình như thế nào khi tham dự Gala của TIFF, Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ - “Vô cùng vinh dự được mời đến hạng mục Gala của TIFF. Chúng tôi mới đặt được một trong những hòn đá đầu tiên của  dòng phim huyền sử của Việt nam. Và phía trước còn có cả một ngọn núi cao. Mong các bạn trẻ thế hệ sau sẽ tiếp tục kể những câu chuyện huyền sử Việt nam ra thế giới. “ 

Trong khuôn khổ TIFF bộ phim tiếp tục có các suất chiếu dành cho  công chúng tại Scotiabank Theatre Toronto - Cinema 1 với sức chứa 552 khán giả. Trong xuất chiếu tiếp theo này Bà Anita Lee, Trưởng ban Giám tuyển chọn phim của TIFF là người trực tiếp giới thiệu đoàn phim với khán giả. Bà chia sẻ; “ Chúng tôi rất hào hứng để giới thiệu bộ phim này. Đây là bộ phim đầu tiên của Việt nam có mặt tại Gala của TIFF. Vì vậy đây thực sự là một cột mốc ý nghĩa. Và chúng tôi cũng tin rằng đây là bộ phim Đông Nam Á đầu tiên được góp mặt trong hạng mục này. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng và hào hứng có phim Hộ Linh Tráng Sĩ tham dự và  nồng nhiệt chào đón đạo diễn và diễn viên đến tham dự cùng chúng tôi” ( có video kèm theo)

Các khán phòng chiếu phim hầu như chật kín và cũng rất nhiều khách ở lại tham gia phần câu hỏi giao lưu sau buổi chiếu cùng đoàn phim ở cả hai buổi chiếu.  Sau buổi chiếu tại rạp Scotiabank mở bán cho khán giả đại chúng, nhiều khán giả xếp hàng dài để chờ giao lưu cùng đoàn phim. Có nhiều người chia sẻ trên các trang mạng xã hội về cảm xúc lúc xem một bộ phim Việt nam tại Tiff. Tài khoản Thanh Phan trên trang facebook cá nhân viết “ Thật thú vị và tự hào khi trực tiếp chứng kiến một bộ phim Việt được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Phần võ thuật: đã con mắt! Đánh thật, không dùng diễn viên đóng thế cũng không kỹ xảo kiếm hiệp AI. Phim có khá nhiều cảnh giao đấu và đây là một trong những điểm mạnh rõ nhất. Các cảnh hành động được thực hiện trên nhiều địa hình của Ninh Bình, từ núi đá, rừng, sông nước đến vách núi, nên tạo được cảm giác rộng, thật và có quy mô. Phim chỉ có phụ đề tiếng Anh, không lồng tiếng, vậy mà khán giả quốc tế vẫn cười rất nhiều trước những pha diễn duyên của Nguyên Phong. Có nghĩa là … Biểu cảm, nhịp diễn và sự duyên dáng thì ở đâu người ta cũng hiểu. Đến trận cuối thì cả rạp thật sự “vào phim”. Khi An Nhiên và Nguyên Phong phối hợp tiễn kẻ đứng đầu phe địch… về với ông bà, cả rạp vỗ tay rần rần.  Khoảnh khắc đó rất vui vì mình có cảm giác khán giả không còn ngồi xem nữa. Họ đã nhập cuộc, chọn phe, và rõ là đang đứng về phía chính nghĩa.” Tài khoản Mai Anh Lương chia sẻ: “Rạp kín chỗ, rất nhiều khán giả nước ngoài, và có những phân cảnh cả rạp vỗ tay không ngớt. Ngồi giữa Toronto mà nghe tiếng vỗ tay dành cho một bộ phim Việt, tự nhiên thấy… tự hào ghê!  Điện ảnh Việt có lẽ đang bước ra thế giới theo một cách rất đẹp - và được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy ở TIFF thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ.”... nhiều khán giả nước ngoài cũng chia sẻ cảm xúc về phim và chúc mừng đoàn phim đã làm một bộ phim hành động và hoành tráng với nhiều văn hoá Việt nam và nói chắc chắn sẽ đến Ninh Bình sau khi xem phim.  

Với đoàn phim, niềm vui của chuyến đi không chỉ nằm ở những buổi ra mắt quốc tế, mà còn ở việc một câu chuyện bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian Ninh Bình, được thực hiện bởi hàng trăm con người Việt Nam, nay có thêm cơ hội gặp gỡ những khán giả đến từ nhiều nơi trên thế giới. Thật vui mừng và cảm động khi được nghe những cảm nghĩ của khán giả người Canada  gặp đoàn phim trên đường nói họ rất yêu quý bộ phim, khán giả trẻ người Việt  chia sẻ sẽ  đọc lịch sử về thời đại này và được ban tổ chức TIFF trân trọng. 

Lễ bế mạc TIFF vào 11 giờ sáng ngày 20/9 giờ Toronto.  Trong bài phát biểu tổng kết của TIFF 2026 - Cameron Bailey, giám đốc điều hành TIFF chia sẻ mỗi mùa LHP ông thường cố giữ lại một số thứ mà chỉ xảy ra một lần và ông sẽ luôn mang theo mình những khoảnh khắc đó. Và một trong những khoảnh khắc TIFF 2026 ông nhắc lại trong bài tổng kết là với bộ phim Hộ Linh Tráng sĩ.  Cameron Bailey chia sẻ “Và hôm qua tôi ghé thăm rạp Scotiabank nơi đang chiếu lại một bộ phim của Việt nam, Hộ Linh Tráng Sĩ. Đây là một cột mốc rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi có một lịch sử từ những năm đầu cố gắng giới thiệu với khán giả ở Toronto và những người trong nghề  tới những nền điện ảnh mới, công nghiệp và văn hoá làm phim mới trên thế giới. Và Hộ Linh Tráng Sĩ là sự kiện phim Việt Nam lớn nhất mà chúng tôi lần đầu tiên giới thiệu trong hạng mục Gala. Đây thực sự là một thành công rất đáng ghi nhận. Nhưng khi bộ phim có thêm xuất chiếu lại và bước vào một khán phòng chật kín khán giả, chứng kiến mọi người thực sự bị bộ phim này cuốn hút là một cảm giác thật tuyệt vời!  

TỪ TORONTO ĐẾN BANGKOK VÀ BUSAN

Từ Toronto, bộ phim sẽ tiếp tục hành trình đến Liên hoan phim Quốc tế Bangkok tại Thái Lan vào cuối tháng 9 này và Liên hoan phim Quốc tế Busan tại Hàn Quốc vào giữa tháng 10, mang theo một câu chuyện huyền sử, văn hoá và di sản Việt Nam đến với  các khán giả trên thế giới. 

Ba điểm đến – Toronto, Bangkok và Busan mở ra một hành trình mới cho bộ phim sau khi ra mắt tại quê nhà: từ một câu chuyện được lấy cảm hứng từ truyền thuyết lưu truyền trên vùng đất cố đô Hoa Lư, những cảnh sắc Ninh Bình và những hình dung về Việt Nam thế kỷ X qua thế giới tưởng tượng của Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được toàn bộ team góp sức xây dựng đến với những khán giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

Từ những ngày quay giữa núi rừng Ninh Bình đến Toronto – Bangkok – Busan, hành trình của Hộ Linh Tráng Sĩ mang một câu chuyện của người Việt, về lịch sử, văn hóa Việt và được kể bằng tình yêu của người Việt đang có thêm những người lắng nghe và cảm nhận về một Việt Nam theo cách của mình.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động. Câu chuyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết về bảy vị tráng sĩ nhận trách nhiệm đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế nhằm đánh lạc hướng kẻ thù. Khi hai người trẻ bị cuốn vào hành trình và sự lựa chọn của họ trước những điều lớn hơn bản thân mình.  

        

Tác phẩm quy tụ đông đảo dàn diễn viên nhiều thế hệ: Johnny Trí Nguyễn,  NSND Tự Long, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến,, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long, Hứa Vĩ Văn, Đăng Trần … Bắt đầu vào tuần chiếu thứ 4, phim vẫn đang còn chiếu tại một số rạp trên toàn quốc. 

Minh Minh

Tin liên quan

Hộ Linh Tráng Sĩ” , quốc tế tại TIFF 2026