Huỳnh Mỹ Thuận với chuyện bên lề triển lãm Xuân TP.HCM
Trong cuộc triển lãm ảnh mừng Xuân 2025 vừa qua tại Hội Nhà báo số 14 Alexandre de Rhodes, Bến Nghé, Quận 1, nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận đã trưng bày gần 100 ảnh ghi lại vẻ đẹp con người và các công trình, sự kiện... nhận đượcc rất nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp, nghệ sĩ và người yêu thích bộ môn ảnh nghệ thuật,
Trong làng ảnh, cái tên Huỳnh Mỹ Thuận đã trở nên quen thuộc với người yêu thích ảnh bởi hơn 30 năm cầm máy, anh đã lưu lại cho mình, cho đời rất nhiều hình ảnh đẹp về con người và quê hương Việt Nam.
Đây là lần thứ hai anh tổ chức triển lãm như đánh dấu kỷ niệm trên hành trình săn ảnh của mình được rất nhiều anh em đồng nghiệp và ghi nhận và đánh giá rất cao bởi sự lao động chăm chỉ và miệt mài với bộ môn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính thẩm mỹ cao.
Nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận
Tất cả các khách mời, nghệ sĩ, đồng nghiệp đều đến với Huỳnh Mỹ Thuận qua một tâm thế hân hoan, phấn khởi và chúc mừng tạo nên một không khí thân thương, ấm cúng đến lạ thường.
Để có cuộc triển lãm mừng xuân 2025 lần này, Huỳnh Mỹ Thuận đã nổ lực hơn một tháng qua, với chặng đường đi về từ Lái Thiên đến Sài Gòn liên tục để hoàn tất rất nhiều công đoạn, tuyển chọn hình ảnh, duyệt, in ấn, khách mời và hàng chục công việc không tên...
Một bậc thầy về nhiếp ảnh như ông Đồng Đức Thành đến từ rất sớm để "chiêm nghiệm" từng khoảnh khắc về Sài Gòn của Huỳnh Mỹ Thuận với đầy đủ cảnh vật, con người rất độc đáo và rất... báo chí của Huỳnh Mỹ Thuận.
Nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận cắt băng khai mạc triển lãm
Tại cuộc triển lãm, người tham dự dễ dàng bắt gặp Những "chuyên gia" hàng đầu về nhiếp ảnh như Hoàng Trung Thuỷ, Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Á, Trần Thế Phong, Long Thuỷ, Phạm Huỳnh Trung Dũng, Huỳnh Chí Dũng, Thái Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Hải.... đây là những nhân vật rất ít khi chịu xuất hiện trước đám đông, nhưng với triển lãm của Huỳnh Mỹ Thuận họ đều có mặt, cho thấy đây là sự kiện rất đáng chúc mừng. Ngay cả hoạ sĩ Triệu Sơn vừa hay tin, đã vội vã từ Cam Ranh vào thành phố ngay trong đêm để kịp dự buổi triển lãm nhằm chiêm nghiệp ảnh của Huỳnh Mỹ Thuận và anh còn lên kế hoạch tính hợp tác cho một cuộc triển lãm mới song hành giữa họa sĩ và nhiếp ảnh vào giữa năm 2025...
Cuộc triễn lãm lần này may mắn có sự động viên, ủng hộ của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ảnh báo chí là anh Lê Tuấn cùng với sự góp sức của nhiều anh em trong đó có cả sự ủng hộ của bà xã anh và đặc biệt là sự ủng hộ của các mạnh thường quân Huỳnh Mỹ Thuận mới có được cuộc triển lãm nồng ấm và thân thương như thế này.
Theo lời Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: " Không gian lý tưởng để thưởng thức, rất nhiều khách quý và nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu cùng nhiều anh chị em đồng nghiệp đến chúc mừng, cho thấy Huỳnh Mỹ Thuận xứng đáng là nhiếp ảnh gia được rất nhiều người trân quý. Tôi nề Thậun ở sự cần mẫn, kiên trì, luôn tìm nét mới trong mỗi khoảnh khắc, ảnh của anh cũng dễ thấy sự dung dị trong đời thường nhưng luôn được biến hoá trong mỗi "tầm ngắm" của anh được thể hiện những bố cục biến hoá và màu sắc rất phong phú...".
Một số tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Huỳnh Mỹ Thuận tại triển lãm
Sáng ngày 15/2 đối với Huỳnh Mỹ Thuận là một kỷ niệm đẹp trong đời cầm máy. Gần 100 tác phẩm với chủ để xuân đã được trang trọng triển lãm torng khuôn viên Hội nhà báo TP.HCM được rất nhiều đồng nghiệp, đàn anh và cả những bậc thầy nhiếp ảnh đến chúc mừng trong một không khí nồng ấm và thân tình.
Một bậc thầy về ảnh như ông Đồng Đức Thành đến từ rất sớm để "chiêm nghiệm" từng khoảnh khắc về Sài Gòn của Huỳnh Mỹ Thuận với đầy đủ cảnh vật, con người rất độc đáo và rất... báo chí của Huỳnh Mỹ Thuận.
Những "chuyên gia" hàng đầu về nhiếp ảnh như Hoàng Trung Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Á, Thế Phong, Long Thuỷ , Trung Dũng, Thái Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Hải.... lẳng lặng đến dự với những nụ cười thật tươi, bởi đây là ngày vui của một đồng nghiệp hiền lành, chăm chỉ... và cái tên Huỳnh Mỹ Thuận đã trở nên quen thuộc và thân thương luôn gắn bó với họ gần ba thập kỷ...
Chủ tịch Hội nhiếp ảnh: Đoàn Hoài Trung là người đến sớm nhất với lẳng hoa chúc mừng của Hội, với anh mỗi "cuộc vui" của từng hội viên là một niềm vui của người làm nghề, ai cũng cần có những dấu ấn và thành tích để còn có động lực vươn lên với nghề.
Một số hình ảnh tại khai mạc triển lãm
Đặc biệt ở cuộc triển lãm của Huỳnh Mỹ Thuận lần này là ngoài sự xuất hiện của các mạnh thường quân, các nghệ sĩ thân quen như: Lão nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn (89 tuổi), Nghệ sĩ hài Tùng Linh, đạo diễn Mộng Tuệ, ca sĩ Phương Thuỷ, Huỳnh Nhật Thanh, nhạc sĩ Thuận Hồ, diễn viên Phan Văn Sáng, Ngọc Thảo, Kim Anh, nhà thơ B. Lăng, Hoa hậu biển Khánh Hoà Mai Hải Anh, Hoa hậu hấp dẫn hành tinh 2023 Huỳnh Thi, Hoa hậu thân thiện Vân Thanh... cùng các nhà báo, tất cả đều đến với tâm trạng chúc mừng cuộc triển lãm thành công trong một không khí tưng bừng như một ngày hội.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ ảnh báo chí là anh Lê Tuấn ở nhiệm kỳ mới 2025 đã phát biểu trong một tâm trạng vô cùng hân hoan: " Kính thưa các khách quý, các bậc nhiếp ảnh gia kỳ cựu, Câu lạc bộ chúng em mới chính thức ra mắt ngày hôm nay chỉ với vài thành viên nhiệt tình không tính toán. Cuộc triển lãm của anh Huỳnh Mỹ Thuận lần này như một tín hiệu khởi sắc cho những ngày đầu xuân năm 2025. Anh em chúng tôi sắp tới cũng có vài dự án rất hấp dẫn, rất mong muốn và cầu thị mời tất cả các anh em về câu lạc bộ góp ý, góp sức... để tạo ra một sân chơi mới đầy ý nghĩa thiết thực của người cầm máy ảnh...".
Có thể nói cuộc triển lãm Xuân trên TP.HCM của Huỳnh Mỹ Thuận như một bông hoa nở rộ ngay ngày đầu năm, như một tín hiệu vui cho những người chơi ảnh và yêu ảnh nghệ thuật.
Lữ Đắc Long
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
- Cần xử lý nghiêm TikToker, nghệ sĩ cố tình quảng cáo sai sự thật
- Ca sĩ Thanh Thảo, đừng hát cover nữa!
- Tranh cãi việc con gái Quyền Linh sở hữu xe gần 9 tỷ ở tuổi 19

Được chính cố NSƯT Quý Bình là người yêu cũ làm 'ông mai', gia đình Lê Phương giờ có cơ ngơi ra sao?
- Xuân Hinh: “Ai có ý định mời tôi thì nhanh lên vì mỗi năm tôi lại yếu dần"
- Lễ viếng cố nghệ sĩ Quý Bình: Nụ cười di ảnh gây xót xa, mẹ lặng người nhìn con trai lần cuối
- Trang Pháp mở đầu 2025 rực rỡ với giải Nữ ca sĩ của năm