Khán giả mãi nhớ tên anh, đạo diễn Vũ Minh!
Rạng sáng ngày 14/3, Xuân Lan báo tin buồn đạo diễn Vũ Minh qua đời. Nam đạo diễn trút hơi thở cuối cùng vào 3 giờ 20 phút sáng ngày 13/3, hưởng dương 56 tuổi. Sau khi thống nhất ý kiến với gia đình, nữ siêu mẫu mới chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội.
Được biết, đạo diễn Vũ Minh ra đi do suy hô hấp và số nhiễm khuẩn. Một ngày trước đó, sức khỏe của nam đạo diễn có chuyển biến xấu và rơi vào nguy kịch. Trước đó vào dịp Tết Nguyên Đán, Vũ Minh nhiễm Covid-19. Nhận kết quả âm tính sau vài ngày, anh cảm thấy trong người mệt mỏi, có triệu chứng ho, tay không thể giơ lên được. Đến 11/2, nam đạo diễn nhập viện vì đau bụng dữ dội, được chẩn đoán bị tắc mạch ở đại tràng và được mổ ngay. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, bác sĩ lại phát hiện phổi đã đông đặc, trắng 70% và suy hô hấp nặng.
Trong khoảng thời gian đồng nghiệp nhập viện cấp cứu, Xuân Lan là người đứng ra kêu gọi người thân, bạn bè giúp đỡ để anh có tiền trang trải viện phí. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, xin phép sử dụng số tiền còn lại để tiếp tục tổ chức tang lễ cho cố đạo diễn, sau đó sẽ sao kê và báo cáo chi tiết với mọi người.

Xuân Lan thay mặt gia đình thông báo về sự ra đi của đạo diễn Vũ Minh
Đạo diễn Vũ Minh (tên đầy đủ là Nguyễn Điền Vũ Minh) sinh năm 1966, là người đứng sau nhiều vở diễn nổi tiếng như Hợp đồng mãnh thú, Lùng người trong mộng, Sát thủ hai mảnh, Ngày xửa ngày xưa,... Năm 2006, Vũ Minh được trao giải Đạo diễn trẻ xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Xã hội hóa toàn quốc. Năm 2013, nam đạo diễn nhận giải Mai Vàng với tác phẩm Bông hồng cài áo. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Vũ Minh từng bươn chải nhiều nghề kiếm sống, một mình nuôi các em ăn học.

Lúc sinh thời, đạo diễn Vũ Minh từng đạt nhiều giải thường lớn, là người đứng sau nhiều vở diễn nổi tiếng

Sự ra đi của đạo diễn Vũ Minh khiến người hâm mộ bàng hoàng, xót xa
Nhà báo Song Minh viết trên FB cá nhân:
Nhớ mãi anh, người “Gìn vàng giữ ngọc” cho sân khấu cải lương!
Tín đồ của kịch, ai mà không mê những vở của anh đạo diễn “Hợp đồng mãnh thú”, “Lùng người trong mộng”, “Sát thủ hai mảnh”, “Bông hồng cài áo”, “Tía ơi má dìa”, “Mưu bà Tú”…và hơn 20 vở cho chương trình "Ngày xửa ngày xưa"…Tôi thì khác, không chỉ mê kịch của anh mà tui còn mê “cái máu cải lương” của anh…Mỗi lần ngồi “888” với anh, chúng tôi chỉ toàn nói về cải lương…!
Hồi tôi còn là sinh viên, anh đồng ý cho tôi cuộc hẹn phỏng vấn vì “nghe đồn em mê cải lương lắm”…Anh kể mình yêu sân khấu cải lương từ nhỏ, cứ mong đến tối thứ bảy để được xem cải lương phát trên chiếc ti vi trắng đen 14 in, tuồng cải lương nào anh cũng thuộc làu làu…Anh từng nhịn ăn để có tiền mua vé vào xem đoàn Minh Tơ diễn…Niềm đam mê ấy đã thôi thúc anh dàn dựng chương trình cải lương "Gìn vàng giữ ngọc" cùng một số vở cải lương như "Đả chiến phá sông Ngân", "Lữ Bố hí Điêu Thuyền"...tạo được tiếng vang không thua gì kịch nói…!
Anh thuộc tip người chung thủy, hơn 20 năm chỉ gắn bó với 1 sân khấu IDECAF duy nhất…Tôi cũng như anh, từ thời còn là sinh viên năm nhất cho đến bây giờ, chỉ gắn bó với một cơ quan báo duy nhất…Gặp nhau cùng chọc “ Hai nơi này chưa chịu đuổi anh em mình á…” rồi cùng phá lên cười…!
Hồi cố diễn viên Thanh Phương mới đóng phim “Miền đất phúc”, “Công ty thời trang”, anh nắm tay tri kỷ nhờ tôi viết bài cho Phương…Ngày Phương mất đột ngột, anh khóc như một đứa trẻ…Giờ anh đã đi tìm tri kỷ, gặp lại tri kỷ rồi, anh vui nha!
56 tuổi so với nhiệt huyết trong người anh thì vẫn còn rất trẻ…Sân khấu kịch mất mất đã đành, cải lương lại thêm một lần rỉ máu vì khóc thương một người con dù “ngoại đạo”…
Theo Trí Thức Trẻ - GIAO DỤC
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
