Khi nghệ sĩ "nói thẳng nói thật" về nghề báo!
Nhân dịp ngày báo chí Cách Mạng Việt Nam, hãy nghe các nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn về nghề báo hiện nay...
Người mẫu –diễn viên điện ảnh Lê Quang Hòa: “Mong nhà báo luôn giữ ngòi bút chân thật, sâu sắc…”
Là một người làm nghệ thuật có tuổi nghề lâu năm, tôi có may mắn khi được làm việc với các anh, chị, em và bạn bè báo giới từ thuở độc giả chỉ tiếp nhận những thông tin bằng những tờ báo giấy, phải có những công đoạn tỉ mỉ, biên tập rất trau chuốt và sâu sắc, in ấn rồi mới tới tay độc giả.
.jpg)
Người mẫu Quang Hòa
Tôi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp chỉ với một chút ít kinh nghiệm nghề người mẫu đúc kết từ khi làm việc ở Hà Nội. Nhờ có sự giúp đỡ ân cần của các anh chị phóng viên tạp chí và truyền hình nên hình ảnh của tôi được khán giả biết đến và cũng khẳng định được tên tuổi của mình trong làng thời trang, đặc biệt dấu ấn là trở về từ cuộc thi Manhunt International 2006 với giải 3 Châu Á. Sau này có những năm, tôi đã từng làm việc cho một vài tờ tạp chí, mới càng thấu hiểu sự vất vả của những người làm biên tập. Tôi vẫn luôn nhớ những ngày mong mỏi mua được tờ báo có mình, viết về mình để sưu tầm. Nhân dịp ngày báo chí Cách Mạng Việt Nam, tôi xin chúc anh, chị, em, bạn bè báo giới luôn có sức khỏe dồi dào, để luôn giữ ngòi bút chân thật, sâu sắc nhất truyền tải thông tin tới những độc giả thân yêu!
.jpg)
Ca sĩ Đoan Trường: “Nghệ sĩ ngại chia sẻ với báo chí vì sợ bị giật tít…”
Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật từ năm 1986 tới nay, tôi đã có một tài sản hơn 1000 bài báo giấy, báo mạng và tính luôn..báo hình. Tất cả tôi đều lưu giữ một cách có hệ thống và cẩn thận. Tôi vẫn thích báo giấy nhất vì mình có thể sưu tầm và cắt ra đóng thành từng tập làm kỉ niệm. Tôi thích cách làm việc với các thế hệ phóng viên trước đây là phỏng vấn trực tiếp sẽ có nhiều cảm xúc hơn là bây giờ toàn trả lời câu hỏi qua các trang mạng xã hội. Nói ra sự thật sẽ mất lòng nhiều người, nhưng bây giờ để lên một bài báo mạng thì rất dễ dàng không chỉ là nghệ sĩ mà một người rất ư là bình thường cũng xuất hiện được.
.jpg)
Ca sĩ Đoan Trường
Bây giờ nghệ sĩ rất ngại tiếp xúc với báo chí chứ không như lúc trước, nghệ sĩ và phóng viên hay đi chung với nhau ăn uống tâm sự chuyện đời tư và tình cảm mà không sợ bị giật tít mà ngược lại còn nhận được sự cảm thông, chia sẻ và khuyên bảo của các anh chị này. Hãy viết về những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó và các tệ nạn xã hội nhiều hơn là viết cho nghệ sĩ để mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Đó mới gọi là “cái tâm của người làm báo”. Xin chúc các phóng viên nhiều sức khỏe và thành công.
MC Anh Quân: Người làm báo phải luôn giữ cho mình "tâm sáng và bút sắc"
Mọi người biết đến tôi trong vai trò là MC trong hơn 10 năm qua. Nhưng ít ai biết được một công việc khác của tôi là biên tập viên truyền hình. Tôi gắn bó với công việc này kể từ sau khi tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình đầu tiên của Đài truyền hình TPHCM năm 2004 và chính thức "đầu quân" về HTV. Đó thực sự là một công việc thú vị bởi nó giúp tôi nâng cao khả năng chuyên môn về biên tập chương trình, có nhiều cơ hội để trau dồi nghề MC, được gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều nhân vật giỏi ở nhiều lĩnh vực, được đi nhiều nơi và trải nghiệm nhiều điều thú vị. Cũng nhờ đó mà tôi lớn hơn, trưởng thành hơn trong cách ứng xử, cách suy nghĩ và trong quan điểm sống của mình.
.jpg)
MC Anh Quân
Tôi nghĩ rằng nghề báo, cho dù đó là báo hình hay báo giấy thì cũng mang lại cho các nhà báo, phóng viên những kinh nghiệm sống rất tuyệt vời. Tuy nhiên, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin như hiện nay thì tôi nghĩ hơn ai hết, những người làm báo phải luôn giữ cho mình "tâm sáng và bút sắc" để có thể truyền tải những thông tin chính xác, đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời đến cho khán giả và độc giả. Đó chính là lương tâm của những người cầm bút. Và cũng nhân Ngày báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các nhà báo, phóng viên trên cả nước - những người đang nắm giữ những trọng trách, công việc quan trọng, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội phát triển và cuộc sống hạnh phúc.
.jpg)
Diễn viên - Doanh nhân Phi Thanh Vân: Từng là nạn nhân của những trang mạng “trời ơi”!
Vân bước chân vào nghệ thuật từ năm 12 tuổi với vai trò một dễn viên nhí. Lớn lên và máu đam mê nghệ thuật đã ăn sâu vào trái tim Vân. Khi tuổi nghề đã chín mùi cũng là lúc Vân tiếp xúc báo chí nhiều nhất. Thời điểm nóng nhất là giải nhì Siêu mẫu 2004, công khai giải phẫu thẩm mỹ rồi một loạt phim nhựa đình đám như Chuông reo là bắn, Cô gái xấu xí, Thẩm mỹ viện…Vân được báo chí ưu ái viết bài rất nhiều. Vậy là đã thấm thoát gần 20 năm, Vân gắn bó với báo giới. Bên cạnh những tờ báo câu view dư luận, viết bài viết chê bai không căn cứ và thiếu luận điểm tính xác thực, thì Vân lại được các phóng viên và báo giới thân quen viết bài khen chê, góp ý rất chân tình. Điều này Vân rất thích!
Phi Thanh Vân cùng nhà báo Minh Tuyền và nhà báo Hồng Liên trong ngày sinh nhật của mình
Vân lao vào nghề khẳng đinh tên tuổi như một con thiêu thân và rồi Vân cũng thành công. Vân vẫn vui sống và làm nghề đến ngày hôm nay. Và như một định luật gắn kết không thể thiếu, Vân vẫn luôn là nguồn cảm hứng của các nhà báo “cây viết vàng”, Vân cùng họ sống cộng hưởng cùng nhau như trầu với cau. Yêu thương gắn kết không thể tách rời...
.png)
Phi Thanh Vân cùng ông xã Bảo Duy
Suy cho cùng, giữa nghệ sĩ và nhà báo là sự hợp tác hai bên cùng có lợi, cũng như đi theo xu hướng, sở thích tò mò của bạn đọc.Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của Vân, cũng đã từng bị "dở khóc dở cười" bởi những trang mạng “trời ơi” không biết “xào nấu” thông tin ở đâu mà giật tít “ Phi Thanh Vân lại mang bụng bầu sau khi sinh quý tử đầu lòng”. Cũng may đó chỉ là số ít, còn lại vẫn còn nhiều tạp chí và trang báo mạng uy tín, phóng viên rất tận tâm, đưa tin và bài ủng hộ Vân bước vào con đường kinh doanh. Xin chúc các anh chị phóng viên, nhà báo dồi dào sức khỏe và thành công!
.png)
Phi Thanh Vân cùng con trai
Song Minh ( Thực hiện)
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
