Lần đầu tiên cu Tết tham dự Ngày nhà giáo Việt Nam

Sáng 20/11, cu Tết được bà ngoại đưa đến trường tri ân các thầy cô giáo vì cả ba và mẹ đều bận. Tết tự giác dậy sớm hơn mọi ngày, cu cậu ngoan ngoãn thay quần áo, chuẩn bị quà tặng cô giáo rồi mới đến trường, không hề quấy khóc đòi mẹ.

Có câu nói "Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Ngay từ khi các con còn nhỏ, Thúy mong muốn con nhận thức và ghi nhớ công ơn của những người thầy, người cô luôn dìu dắt mình - Thanh Thúy chia sẻ.

20/11 năm nay còn là ngày khá đặc biệt vì năm nay Thanh Thúy lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực giáo dục, trở thành nhà sáng lập - Hiệu trưởng tại Trung tâm đào tạo năng khiếu nghệ thuật chuyên nghiệp Ola Star Academy.

Cu Tết và ba mẹ trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp "trăm năm trồng người".

Anh Minh

cu Tết , Ngày nhà giáo Việt Nam