Lớn lên cùng âm nhạc Hồng Nhung, MONO tiết lộ ảnh hưởng đặc biệt từ đàn chị

Trong một buổi chiều mưa tầm tã, Mỹ Điệu Quán của MONO có sự ghé thăm của hai vị khách quý: diva Hồng Nhung & đạo diễn Cao Trung Hiếu. Diva Hồng Nhung được giới thiệu là một "chuyên gia về trà" và lựa chọn Matcha. Riêng đạo diễn Cao Trung Hiếu lựa chọn trà oolong theo gợi ý của nữ ca sĩ.

Hồng Nhung kể về lần đầu gặp MONO: “Tôi và MONO gặp nhau trong một show của đạo diễn Cao Trung Hiếu. Thực ra trước đó, chúng tôi đã từng gặp ở một sự kiện ngoài trời rồi. Bản thân tôi cũng có cover ca khúc Waiting For You của bạn trước đấy. Tôi nói với Hiếu rằng sao em MONO ở ngoài hiền và dễ thương thế. MONO cứ đi theo tôi, cảm ơn mãi vì tôi đã hát hộ cho em trong lúc em bị tắc đường”.

MONO tự nhận mình sai, khẳng định việc đến trễ đó là “kém chuyên nghiệp”. Nhưng diva Hồng Nhung ngay lập tức phản đối, cho rằng việc ngày lễ Tết tắc đường là việc rất bình thường. “Sự tử tế và đôn hậu của một con người là thứ nên được nói tới trước khi nói về việc họ là một nghệ sĩ. Tính cách đó thể hiện rõ trong cả 3 chương của album Mỹ Điệu Ca”, Hồng Nhung chia sẻ.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu nói thêm: “Không cần chờ đến album này. Trước đó, tôi đã thấy ca khúc Open Your Eyes giống với Simple Beauty, về mặt nội dung. Khi nghe và quan sát con đường của một cậu bé như MONO, tôi thấy rõ bạn là người rất trưởng thành. Tôi rất bất ngờ vì bài hát đó”.

Diva Hồng Nhung gọi MONO là người có hai đôi mắt: đôi mắt thực tế và một con mắt bên trong tâm hồn. MONO cũng tiết lộ rằng mình đã được truyền cảm hứng từ một cuốn sách mang tên Câu Chuyện Dòng Sông của tác giả Hermann Hesse. Đạo diễn Cao Trung Hiếu kể về mối duyên lần đầu gặp MONO, và sau đó là những cuộc trò chuyện dài hàng tiếng đồng hồ. Cả hai ban đầu chỉ nói về Open Your Eyes, để xem có thể làm được điều gì với bài hát này. Nhưng cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang về cuộc sống, triết lý nhân sinh.

MONO tâm sự: “Dòng sông mang lại cho tôi rất nhiều ý, tứ khác nhau. Ý tưởng cũng từ đó tuôn ra, kéo theo rất nhiều những câu tự vấn. Liệu mình sẽ để dòng sông gột rửa mình, hay mình nên đi cùng nó. Dĩ nhiên tôi sẽ chọn cái đầu tiên. Khi được ảnh hưởng bởi quyển sách, tôi chia làm hai nửa. Nửa đầu, tôi tả lại với mọi người về việc tôi được đọc một cuốn sách hay như thế. Đó là phần đầu của Dòng Sông – Điệu Nghệ. Tôi không biết cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả hết, nên đưa cảm xúc của bản thân vào phần sau của bài hát.

Tôi đưa hết mọi thứ trong cuộc sống hiện tại của mình vào. Tuổi trẻ sẽ luôn có những thứ khó chịu. Tôi tự hỏi vì sao mình khó chịu, trong khi những người đang không làm theo ý tôi muốn lại đang làm thứ họ hạnh phúc, họ lựa chọn. Tôi thấy họ hạnh phúc nhưng mình khó chịu là điều không đúng. Tôi nghĩ những nỗi buồn đến để giúp tôi trưởng thành hơn. Đó sẽ là những mảnh giáp để tôi trở nên cứng cáp hơn”.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu phân tích thêm: “Cái hay của bài hát là lấy tứ từ dòng sông, nhưng kết thúc lại ở điệu nghệ. Cuốn sách đó là kim chỉ nam rất lớn cho cuộc đời của nhiều người. Đó là giá trị nhiều người đã đúc kết sau một hành trình dài của cuộc sống. Em (MONO) còn trẻ như này mà đã có thể đưa ra hình ảnh dòng sông. Nhưng em cũng rất tinh nghịch, rất sáng tạo. Viết ra một đoạn về dòng sông rất ‘ung dung’, để cuối cùng vẫn là một cậu bé rất ‘điệu nghệ’ để thưởng thức đời”.

Đạo diễn này cũng đặt câu hỏi cho MONO: “Liệu bạn đang có những bản hit bên ngoài với thứ âm nhạc rất trendy, giờ lại quyết định đưa những thứ liên quan đến nhân sinh quan vào bài hát, khán giả trẻ của bạn có hiểu được hay không?”. MONO đồng tình với câu hỏi này và cho rằng mình đã rất lo lắng. Nam ca sĩ sinh năm 2000 tâm sự: “Khi làm nhạc, tôi không biết phải cân bằng nghệ thuật đại chúng và nghệ thuật cá nhân bằng cách nào”.

Diva Hồng Nhung đưa ra lập luận của mình: “Khi nghe nhạc của MONO, tôi thấy cách bạn dùng từ khá giản dị, không mang nặng tính triết lý, triết học. Nhưng những ca từ này lại được xây lên từ một nền tảng triết học rất vững chắc của riêng bạn. Bạn nói bằng những từ ngữ rất dịu dàng, rất trong sáng. Tôi thấy rõ sự nâng niu đó. Trong giai điệu cũng vậy, rất dễ thương. Tôi nghĩ MONO cũng không cần phải tính toán gì nhiều. Khi bạn viết ra, bạn vốn đã có những sự cân bằng đấy rồi”.

MONO chia sẻ rằng bản thân lớn lên với âm nhạc của Hồng Nhung, thông qua những bài hát được ba mẹ bật. Mãi về sau, nam ca sĩ mới biết rằng những bài hát đó nói về tình yêu. “Khi tôi chưa hiểu quá nhiều về ca từ hay ngôn ngữ, tôi chỉ cảm nhận được giai điệu. Sau đó, tôi mới hiểu được đây là cách để người khác dùng âm nhạc nói lên cảm xúc của mình với đố phương. Âm nhạc của các anh, chị ảnh hưởng rất nhiều đến tôi”, MONO tâm sự.

 

Diva Hồng Nhung đánh giá cao sự sâu sắc và trân trọng của MONO với truyền thống, với giá trị cốt lõi. Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ: “Tôi làm việc cho chị Bống hay các bạn nghệ sĩ hoàn toàn đến từ niềm yêu mến. Tôi không làm cho cá nhân người nghệ sĩ đó, tôi làm cho nghệ thuật của họ khi bước lên sân khấu. Tôi tìm hiểu thứ âm nhạc đó, và may mắn là tôi giữ được sự trong sáng của mình với âm nhạc. Với đêm nhạc Trịnh Công Sơn của chị Hồng Nhung ở Pháp, chị hát theo hơi hướm nhạc Jazz. Tôi làm sân khấu đó không có màu, từ quần áo đến ánh sáng. Âm nhạc nếu không đủ lay động tôi, tôi rất khó để làm ra được những concept như vậy. Nhìn vào âm nhạc của những người trẻ, tôi cũng ít khi xem MV. Khi nghe audio, tôi nhắm mắt và tưởng tượng những âm thanh – hình ảnh của riêng mình”.

Diva Hồng Nhung đồng tình: “Nghệ sĩ phải được nói qua tác phẩm. Chứ để ngồi nói không, tôi có thể nói tôi hát rất hay, lên sân khấu tôi giỏi lắm. Nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì cả. Những thứ cần nói phải được nói qua âm nhạc của mình”.

MONO cũng chia sẻ về những cảm xúc ở giữa của “rất vui” và “rất buồn”. Nam ca sĩ cho rằng mình chưa từng cảm nhận được 100% những cảm xúc đến với bản thân. Diva Hồng Nhung chia sẻ thêm: “Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: Trong cuộc đời, nỗi buồn lúc nào cũng nhiều hơn niềm vui, nhưng đâu phải vì vậy mà ông trở thành một con người buồn bã. Khi mình đã cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc nhất, mình sẽ cảm nhận và trân trọng được niềm vui ở mức độ cao nhất”.

Ở phần tiếp theo, MONO hỏi về những câu chuyện trong quá khứ. Diva Hồng Nhung cho rằng mình không có ước mơ “quay ngược thời gian” vì cảm thấy mình đã có quá nhiều may mắn, và mọi thứ đều đã được lưu dấu trong âm nhạc. Khi nhìn lại một “trang sách” của bản thân, chị vẫn cảm nhận được sự chân thành y hệt như ngày nào.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu tâm sự: “Tôi không may mắn như các nghệ sĩ âm nhạc như chị Nhung hay em MONO đây. Mọi người có âm nhạc, có giọng hát để lưu trữ lại những quãng đời của mình. Nhưng tôi có may mắn rằng tôi được thưởng thức những điều đấy. Khán giả có sự nhạy cảm hoàn toàn có thể đồng hành được với những cảm xúc đó”.

MONO mô tả về 3 chương của album: “Khi viết Mỹ Điệu Ca, tôi mời mọi người đi từ thứ vui vẻ trước, là Khởi Điệu. Đi dần vào bên trong nhiều hơn, có những biến chuyển về tâm lý, đó là Biến Điệu. Thứ cuối cùng còn lại chính là Dư Điệu. 2 chương đầu có rất nhiều màu sắc, nhưng đến chương cuối, mọi thứ sẽ trở nên ‘không màu’. Album này là thế giới của một chàng công tử được lưu giữ bằng âm nhạc và ngôn từ. Đến bài hát cuối cùng, tôi hình dung được rằng anh ấy đứng và quay lưng lại. Phía trước mặt anh ấy, tôi không thấy được đó là gì. Đó là cách nhìn của tôi về tình cảm, cuộc sống và khán giả”.

MONO chia sẻ rằng bản thân vẫn cảm thấy thiếu sót rất nhiều, đặc biệt là sự kết nối với các khán giả. Anh hy vọng rằng Mỹ Điệu Ca sẽ trở thành cánh cửa để đưa khán giả vào tâm trí, vào nghệ thuật của mình. Nam ca sĩ tâm sự: “Mỗi khi đi diễn, tôi sẽ luôn muốn chỉnh sửa bài hát của mình một chút. Còn với Mỹ Điệu Ca, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi yêu nó một cách trọn vẹn”.

Hai người tiền bối nhận định rằng album Mỹ Điệu Ca có phần hòa âm rất hiện đại, nhưng vẫn giữ trong đó âm hưởng Việt Nam. Diva Hồng Nhung thẳng thắn: “Nếu làm nghệ thuật chỉ đề chiều một thị hiếu hay chạy theo trend, thứ nghệ thuật đó sẽ ‘qua đi’. Nhưng nếu đi từ cội nguồn của niềm đam mê, sự trân trọng với những giá trị quan trọng, mà như em nói là sự tự do, tôi cho rằng đó là đỉnh điểm của ‘sang trọng’. Ngay cả trong khoảnh khắc ta mất hết tự do, ta vẫn hoàn toàn có thể có tự do. Thái độ và cách nhìn nhận đều là do mình quyết định”.

Minh Minh

Tin liên quan

âm nhạc Hồng Nhung , MONO , Mỹ Điệu Quán