Mai Cát Vi tiết lộ chuyện hóa trang vài tiếng đồng hồ cho hình tượng cô dâu ma
Mai Cát Vi khéo léo khi nói về danh xưng “mỹ nhân mới của phim kinh dị”
Chiều 30/5, sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Út Lan: Oán linh giữ của" được tổ chức tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo báo chí. Đảm nhận vai diễn quan trọng trong tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Trần Trọng Dần, Mai Cát Vi gây chú ý khi xuất hiện với bộ áo dài đỏ, kết hợp cùng chiếc mấn truyền thống, tay ôm con gà trống. Cô gây bất ngờ khi tái hiện lại khung cảnh đám cưới rùng rợn - được lấy cảm hứng từ chính cảnh quay trong phim. Màn xuất hiện độc lạ của diễn viên 16 tuổi được nhiều người quan tâm.
Trước đó, những thông tin liên quan đến vai diễn của Mai Cát Vi được ê kíp giữ kín. Mãi đến gần đây, khi poster của phim được công bố, nhiều người sởn gai ốc trước tạo hình kỳ dị của nữ diễn viên. Cô hóa thân thành cô dâu khoác lên mình chiếc áo gấm đỏ, đứng lặng giữa chum nước cũ với ánh mắt đầy oán hận. Nhiều người cho rằng ảnh hậu trẻ nhất Việt Nam sẽ đảm nhận vai đinh, tạo nên nhiều chuyển biến quan trọng cho toàn bộ tác phẩm.
Khác với hình ảnh sao nhí ngày nào, Mai Cát Vi giờ đây có màn “lột xác” với ngoại hình cao lớn, trưởng thành hơn. Song cô bé vẫn giữ được vẻ mộc mạc, chân chất khi trò chuyện cùng các phóng viên. Đạo diễn Trần Trọng Dần cũng dành những lời “có cánh” khi nói về sao nữ 16 tuổi. Ông nói dù còn khá nhỏ, Mai Cát Vi nhanh chóng nắm bắt ý đồ của đạo diễn và nhập vai khá nhanh khiến ông hài lòng. Trước đó, cô bé có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhân vật, tạo nên sự kết nối đặc biệt trong quá trình làm việc.
Về phần mình, Mai Cát Vi bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đạo diễn Trần Trọng Dần tin tưởng trao vào vai diễn nặng ký trong phim. Dù có chút áp lực song cô bé vui vì đã hoàn thành được vai diễn và đang mong chờ xem lại phần thể hiện của mình trên màn ảnh rộng. Mai Cát Vi tiết lộ ngoài đời thực, cô 16 tuổi, phải hóa thân thành một cô dâu trẻ 18 tuổi. “Khi nghe làm cô dâu, em cũng bất ngờ và hồi hộp. Sau khi tìm hiểu, em được giải đáp, nên thấy đỡ lo hơn. Trong quá trình quay phim, đạo diễn cũng động viên em rất nhiều. Đây là một trải nghiệm mới lạ mà em có được”, cô bé chia sẻ.
Về tạo hình ghê rợn trên poster, Mai Cát Vi kể để có được “thành quả” này, bản thân và ê kíp phải mất vài tiếng để hóa trang. Ê kíp phải gắn gân giả, bôi chất nhầy vào tay chân nữ diễn viên để có được tạo hình ưng ý đúng theo yêu cầu của đạo diễn. “Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm với những dụng cụ hóa trang đặc biệt này. Dù mất thời gian, công sức nhưng bù lại mọi thứ rất xứng đáng. Khi xem, em cũng hơi sợ với hình ảnh của chính mình”.
Đồng thời, khi được hỏi về kỳ vọng đạt danh xưng “mỹ nhân mới của phim kinh dị”, Mai Cát Vi nói cách gọi này nghe lớn lao, trong khi bản thân không đặt kỳ vọng gì nhiều. Thay vào đó, cô bé 16 tuổi chỉ mong muốn được hóa thân vào nhân vật, dù ở bất kỳ thể loại phim nào. “Em chỉ có khát khao duy nhất là được cống hiến hết mình cho vai diễn. Em rất muốn truyền tải thông điệp, nội dung sâu sắc của bộ phim mình đóng đến khán giả. Còn về chuyện danh xưng, em nghĩ nó còn phụ thuộc vào đánh giá của khán giả xem mình đã tốt hay chưa”.
Ngoài Mai Cát Vi, phim điện ảnh Út Lan: Oán linh giữ của còn có sự góp mặt của chị gái là Mai Mỹ Ngân. Vốn có kinh nghiệm trong diễn xuất, cô bé nhanh chóng nhập vai, hoàn thành dự án. Đây cũng là lần hiếm hoi một tác phẩm điện ảnh có 2 chị em cùng tham gia. Không chỉ hoàn thành tốt vai diễn của mình, Mai Mỹ Ngân còn là nguồn động viên tinh thần cho em gái trong hành trình hoàn thiện nhân vật trong phim Út Lan: Oán linh giữ của. Sự góp mặt của hai chị em khiến khán giả không khỏi mong chờ. Được biết, Mai Mỹ Ngân từng đoạt giải Ngôi sao Xanh 2023 ở hạng mục "Gương mặt triển vọng" trong phim truyền hình "Tình yêu dối lừa".
Mai Cát Vi sinh năm 2009, diễn xuất qua các mẫu quảng cáo từ năm 5 tuổi. Sau đó, cô bé chuyển hướng sang đóng phim, từng ghi dấu ấn qua các dự án như Hai Phượng, Vợ Ba, Mẹ ơi Bướm đây!, Bóng Đè, Kẻ Ẩn Danh… Thử sức qua nhiều dạng vai, cô bé bộc lộ năng khiếu diễn xuất cùng phong thái làm nghề chuyên nghiệp.
Cuối năm 2023, Mai Cát Vi trở thành một trong hai người chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại LHP Việt Nam lần thứ 23, trở thành ảnh hậu trẻ nhất điện ảnh Việt ở tuổi 14 nhờ vai diễn trong phim Mẹ ơi Bướm đây! của đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ cột mốc này, cô bé tiếp tục thử sức mình với những vai diễn mới, cho thấy tinh thần không ngại học hỏi, trải nghiệm thay vì “ngủ quên trong chiến thắng”.
MM
Ảnh: Trung Dũng
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ