Mảnh Ghép Hoàn Hảo: Chuyện tình đẹp tựa cổ tích của chàng trai khuyết tật và mẹ đơn thân

Đều là những ông bố, bà mẹ đơn thân nên chị Đặng Thị Thủy hiểu rõ sự vất vả, thiếu thốn tình cảm của cha con anh Lưu Văn Phương. Tuy không được gia đình ủng hộ nhưng chị Thủy vẫn dành trọn tình cảm, cùng anh “đồng cam cộng khổ” vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời.

Với chủ đề Khi tình yêu đủ lớn, câu chuyện trong tập 9 chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo là một chuyện tình đầy xúc động giữa anh Lưu Văn Phương và chị Đặng Thị Thủy. Vượt qua những rào cản về khiếm khuyết cơ thể, hoàn cảnh khó khăn và cả những định kiến từ gia đình, xã hội, cặp đôi vợ chồng Lưu Văn Phương – Đặng Thị Thủy vẫn nỗ lực xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Anh Lưu Văn Phương (36 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc) là một chàng trai có đôi chân bị khiếm khuyết teo cơ nhưng có một nghị lực sống phi thường. Trước khi gặp chị Đặng Thị Thủy (36 tuổi, cùng quê Vĩnh Phúc), anh Lưu Văn Phương từng đổ vỡ hôn nhân và phải một mình “gà trống” nuôi con. Theo anh Lưu Văn Phương, người vợ trước của anh bỏ đi khi con nhỏ chỉ mới 5 tháng và con lớn mới hơn 2 tuổi. Khi ấy, anh Phương phải nhờ mẹ chăm cháu còn anh thì miệt mài làm việc đến đêm để gánh vác tài chính gia đình.

Sau hai năm, anh Phương và chị Thủy tình cờ gặp nhau tại một quán cà phê Hát cho nhau nghe trong thành phố Vĩnh Phúc – nơi anh vẫn thường đến vào cuối tuần để giải khuây sau những ngày làm việc mệt mỏi. Khi ấy, anh Phương đang làm công việc thiết kế lập trình CNC còn chị Thủy thì kinh doanh một tiệm nhỏ bên cạnh quán cà phê.

Nghe giọng hát của anh Phương, chị Thủy liền bị thu hút và sang quán cà phê để gặp gỡ giao lưu. Khi thấy đôi chân bị khiếm khuyết của anh Phương, chị Thủy thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn ngỏ lời song ca cùng anh. Một tuần sau đó, anh Phương tìm cách liên lạc với chị Thủy và cả hai bắt đầu thân thiết hơn.

Đặc biệt, tình yêu giữa anh Lưu Văn Phương và chị Đặng Thị Thủy không phải chớm nở từ tình cảm nam nữ đôi lứa mà là bởi sự đồng cảm, thương xót khi chị chứng kiến hoàn cảnh anh “gà trống nuôi con”. Trước đó, chị Đặng Thị Thủy cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân và là mẹ đơn thân nên chị hiểu rõ sự thiếu thốn tình cảm mà hai người con thơ của anh Phương đang chịu đựng. Chính vì vậy, chị Đặng Thị Thủy hết lòng chăm lo cho những đứa trẻ và dần có cảm tình với anh Phương.

Anh Lưu Văn Phương kể: “Khi vợ đến thăm nhà thì thấy các cháu nheo nhóc, thiếu sự chăm sóc của mẹ nên vợ tôi thấy thương và xúc động, muốn bù đắp tình cảm cho các cháu. Vì vợ tôi cũng có con nhỏ nên hiểu được sự thiếu thốn của tình cảm người mẹ. Chuyện tình của tôi đầu tiên là vợ thương các cháu, sau đó mới bắt đầu thương bố”.

Về phía vợ anh Phương, chị Thủy tâm sự: “Tôi thấy rất thương anh, anh phải làm lo cho cả con và mẹ ở quê, trong khi đó còn lo được cho tôi vì lúc đấy, công việc của tôi chưa ổn định. Sau này anh chủ động nói với tôi muốn có thêm em bé để cả hai cùng chăm sóc và có trách nhiệm với tôi hơn thì khi đấy mới có thêm em bé”.

Tuy nhiên chuyện tình đẹp tựa cổ tích giữa anh Phương và chị Thủy vẫn chưa thể có được cái kết trọn vẹn vì vấp phải sự phản đối từ gia đình chị Thủy. Theo lời chị Đặng Thị Thủy, khi gia đình biết chuyện cả hai yêu nhau thì một mực không đồng ý. “Bố mẹ tôi bảo thiếu gì người lành lặn không yêu mà yêu thằng như thế, có vợ, có con riêng rồi đấy. Thời gian tôi ở với anh, bố mẹ không gọi điện hỏi han gì cả, tôi cũng tủi thân lắm. Hôm tôi sinh em bé cũng không đến bệnh viện, đến lúc cháu được 9 tháng thì tôi chủ động bế con về nhà thì gia đình cũng vui vẻ nhưng vẫn không chấp nhận anh Phương”, chị Đặng Thị Thủy kể.

Đây không chỉ là nỗi buồn của chị Thủy mà còn là nỗi trăn trở không nguôi trong lòng anh Phương. Thông qua chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo, anh Lưu Văn Phương cũng gửi lời nhắn gửi đến gia đình vợ rằng: “Con xin bố mẹ vợ hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại của hai chúng con, dù có khó khăn nhưng chúng con rất hạnh phúc và lo cho con cái được ăn học đầy đủ. Mong bố mẹ nhìn và chấp nhận con để nhà mình có một gia đình đoàn tụ”.

Chứng kiến hoàn cảnh của anh Lưu Văn Phương và chị Đặng Thị Thủy, NSND Hồng Vân không khỏi xúc động, gửi lời động viên đến gia đình chị Thủy.“Rất mong anh chị xem chương trình này thì có thể mở lòng tiếp nhận các cháu. Bởi vì thật sự em cũng như anh chị, lúc nào cũng mong các con của mình hạnh phúc. Xin anh chị mở lòng giang tay đón nhận các cháu cho con cái, cháu chắt có cả nội ngoại đầy đủ”, NSND Hồng Vân bày tỏ thiết tha.

Hiện tại, vợ chồng anh Lưu Văn Phương và chị Đặng Thị Thủy có tổng cộng 4 người con. Trong đó có 1 người con chung, 1 người con riêng 14 tuổi của chị Thủy, 2 người con riêng của anh Phương. Thời gian đầu khi về sống chung, cháu lớn có nhiều mâu thuẫn, thế nhưng từ khi cả hai vợ chồng anh Phương chị Thủy và các con vào TP.HCM sinh sống, các con gắn bó, yêu thương nhau như chị em ruột.

 

Song cuộc sống mới của gia đình anh Phương và chị Thủy ở TP.HCM cũng không mấy dễ dàng, thậm chí còn khó khăn hơn so với những năm trước vì chị Phương đang học nghề nên chỉ có một mình anh Phương đi làm lo cho gia đình. Hàng ngày, anh đi bán vé số từ sáng đến tối. Dù công việc vất vả nhưng anh Lưu Văn Phương không nề hà mà lại rất vui vì đón được vợ con vào TP.HCM. “Tuy cuộc sống khó khăn mệt mỏi nhưng cứ về nhà nhìn thấy đàn con và vợ thì tôi thấy vui và xua hết mệt nhọc”, anh Lưu Văn Phương tâm sự. Về phía vợ anh Phương, chị Thủy bộc bạch: “Tôi cũng chỉ biết cố gắng qua giai đoạn này, vì tôi rất thương chồng, anh tàn tật như thế, nếu tôi buông bỏ thì các con sẽ như thế nào”.

Ngoài kế hoạch học nghề, mở một tiệm kinh doanh nhỏ, vợ chồng chị Đặng Thị Thủy cũng đang xây dựng kênh bán hàng livestream có tên Phương có ước mơ với hy vọng sẽ giúp cuộc sống cả hai trở nên tốt hơn. Câu chuyện tình đầy nghị lực của anh Lưu Văn Phương và chị Đặng Thị Thủy khiến NSND Hồng Vân và cả Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang không khỏi xúc động nghẹn ngào khi vượt qua mọi rào cản thử thách về hoàn cảnh khiếm khuyết.

Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang nhấn mạnh: “Các bạn vượt qua điều khó khăn trong trạng thái hòa bình, đó là điều không phải cặp vợ chồng nào cũng có được. Tôi nghĩ bao nhiêu người sẽ thèm muốn điều đó. Tôi khâm phục Phương 1 thì phục vợ Phương 10. Vì trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương tương tự như Phương nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh Phương đến ngày hôm nay còn hơn như vậy nữa. Dù điều kiện vật chất còn rất hạn chế nhưng luôn có động lực lớn lao bên trong”.

Có thể nói, chuyện tình giữa anh Lưu Văn Phương và chị Đặng Thị Thủy không chỉ khiến người xem xúc động mà còn truyền cảm hứng cho nhiều cặp đôi khác về sức mạnh của một tình yêu đủ lớn. Bởi không phải ai cũng có thể yêu một người khiếm khuyết, có con riêng, vấp phải sự phản đối từ gia đình nhưng chị Thủy đã làm được điều đó.

Đồng thời, anh Phương cũng đã chứng minh bản thân là người đàn ông có trách nhiệm, luôn nỗ lực cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho vợ con dù ngoại hình không hoàn hảo. Dù cuộc sống của cả hai giờ đây vẫn còn nhiều lo toan, vất vả nhưng bằng tình yêu chân thành và sự kiên trì, chắc chắn cả hai vẫn sẽ nắm tay nhau, bước qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Mảnh Ghép Hoàn Hảo tập 9 sẽ phát sóng vào lúc 19:00 thứ Sáu 28/2/2025 trên kênh VTV9. Chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo do VTV9 phối hợp Jet Studio thực hiện.

Theo Minh Anh Tạp chí VTV

 

Mảnh Ghép Hoàn Hảo , Chuyện tình đẹp tựa cổ tích , chàng trai khuyết tật và mẹ đơn thân