Mảnh Ghép Hoàn Hảo: Mẹ chồng 9 năm không nhìn mặt, cặp đôi vẫn kiên định bên nhau
Từng bị gia đình phản đối kịch liệt, cặp vợ chồng chị Thân Thị Thảo và anh Đậu Văn Cương vẫn nắm tay nhau cùng vượt qua muôn vàn thử thách.
Tại chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo, chị Thảo chia sẻ: “Sự không đồng thuận đến từ gia đình chồng. Lý do đầu tiên là do chồng tôi học giỏi, nên kỳ vọng từ phía gia đình anh thời điểm đó là anh trở thành linh mục. Tiếp theo, là vì chênh lệch về trình độ. Anh học Đại học ngành Công nghệ thông tin, lúc bấy giờ là ngành hot. Tôi học sư phạm mầm non, là một ngành đối với nhà chồng là không có tương lai. Ngoài ra, anh còn có nhiều đối tượng có trình độ học vấn hơn tôi”.
Chia sẻ với NSND Hồng Vân, chị Thảo cho biết: “Tôi và anh ấy cùng quê, nhà chúng tôi chỉ cách nhau bốn ngõ và chúng tôi biết nhau từ nhỏ. Sau đó, năm 12 tuổi, tôi vào Nha Trang để học nên không còn liên lạc gì với anh. Đến lúc tôi hoàn thành chương trình THPT, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để học đại học và đã gặp lại anh”.
Ban đầu, chị không có cảm tình vì anh ít nói và trầm tính. Khi mối quan hệ giữa hai người bắt đầu, gia đình anh Cương có thái độ lạnh nhạt, thậm chí thể hiện việc ghét gia đình chị một cách công khai. May mắn thay, gia đình chị không cấm cản tình yêu của hai người. Phía gia đình anh Cương buộc anh phải về quê vì mục đích cấm cản mối quan hệ này. Anh Cương thẳng thắn xin gia đình cho mình được quyền tự quyết định tương lai. Hạnh phúc của riêng mình anh sẽ tự chịu trách nhiệm.
Anh Đậu Văn Cương cho biết, thời còn là sinh viên, bố anh kiên quyết cấm cản chuyện yêu đương. Nửa năm sau khi anh ra trường, bố qua đời. Về sau, sự phản đối chuyển sang phía mẹ và các anh chị trong gia đình. Phần lớn anh chị đều ngăn cản, chỉ một vài người không lên tiếng ủng hộ nhưng cũng không phản đối. Có đến 90% các anh chị trong nhà không đồng ý cho anh tiếp tục mối quan hệ với chị Thảo.
Một tình yêu gần như không có kết quả nhưng anh chị vẫn duy trì được 9 năm và đi đến hôn nhân là chuyện không dễ dàng gì. “Đầu tiên, là vì tôi thương gia đình tôi. Nhà chồng đối xử rất tệ với gia đình tôi, suốt 9 năm không nhìn mặt và nói chuyện. Bố tôi từng nói rằng, quyết định tương lai là ở chúng tôi, nên bố mẹ sẽ nhẫn nhịn miễn là bên gia đình bên chồng đồng ý. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc”, chị Thảo tâm sự.
Chia sẻ với chuyên gia Bùi Hồng Quân, anh Cương cho biết: “Trong giai đoạn ấy, vợ tôi có vô vàn áp lực nên muốn chia tay tôi. Vợ tôi cũng có nhiều lựa chọn, vì thời điểm ấy có nhiều người theo đuổi vợ”.
Chính sự chín chắn và kiên trì của anh Cương là yếu tố giúp tình yêu của họ bền vững và có thể cùng nhau đi đến hôm nay. Dù nhiều lần chị muốn buông xuôi, nhưng điều khiến chị giữ vững niềm tin là ở anh – một người có chính kiến, biết hiếu kính với cha mẹ nhưng cũng đủ mạnh mẽ để lựa chọn và giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Với chị, anh là chỗ dựa vững chắc – là người chị có thể đặt trọn niềm tin.
Đỉnh điểm của sự phản đối là khi đám cưới của anh chị diễn ra, anh Cương chia sẻ: “Đến ngày cưới, mẹ tôi đi chung với ba mẹ của Thảo, dù chung một chuyến bay nhưng không chào hỏi cũng không nhìn mặt nhau. Khi vào đến lễ đường vì tình thế bắt buộc, nên mẹ tôi phải miễn cưỡng bước lên sân khấu làm lễ”.
Một tháng sau lễ cưới, điều mà chị Thảo không ngờ đến lại cũng xảy ra – mẹ anh Cương gọi điện cho chị, lần đầu tiên nói lời xin lỗi sau chín năm im lặng và ghẻ lạnh. “Mẹ anh ấy gọi điện nói với tôi: Mẹ xin lỗi con vì 9 năm qua đã đối xử với con và gia đình con không tốt. Dù sao thì con cũng đã là con dâu của mẹ. Mẹ mong con bỏ qua những thiếu sót trước đây, để mẹ con mình có thể hòa hợp, cùng vun đắp cho gia đình của con”, chị Thảo tiết lộ.
Vợ chồng anh Cương cho biết, lý do khiến mẹ thay đổi suy nghĩ đến nay cả hai vẫn chưa rõ. Nhưng chính cuộc gọi ấy đã thay đổi cuộc sống của họ. Anh Cương thở phào nhẹ nhõm sau từng ấy năm trắc trở. Còn chị Thảo thì òa khóc – giọt nước mắt của người phụ nữ lần đầu cảm nhận được sự chấp nhận thật lòng từ gia đình chồng.
Thông qua chương trình, chị Thân Thị Thảo xúc động gửi lời cảm ơn đến mẹ chồng: “Qua chương trình, con gửi đến mẹ lời cảm ơn. Con biết để có được ngày hôm nay, chúng con đã phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nhiều người nói con may mắn khi lấy được anh Cương, nhưng con nghĩ may mắn không tự đến – mà là do chúng con đã cùng nhau vượt qua được những rào cản ngày xưa. Điều quan trọng nhất là mẹ đã chấp nhận con, đối xử với con như con gái của mẹ. Điều đó khiến con thật sự hạnh phúc. Còn những chuyện trước kia, với con, giờ không còn quan trọng nữa”.
Chia sẻ với chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân, chị Thảo cho biết: “Một năm sau tôi về quê chồng, lúc này mẹ chồng dành tình thương cho tôi như con gái ruột, khiến tôi cảm thấy thoải mái”.
Chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân nhận định: “Cặp đôi này đã thuộc về nhau ngay từ những ngày đầu. Những thử thách xuất hiện đôi khi chỉ để giúp họ nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Đây là một câu chuyện tình yêu đẹp, cho thấy rào cản trong tình yêu thực chất chỉ là phép thử. Khi vượt qua được rào cản ấy, câu trả lời rõ ràng nhất về tình yêu sẽ tự xuất hiện”.
Chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo tập 24 với câu chuyện rào cản trong hôn nhân của vợ chồng chị Thân Thị Thảo và anh Đậu Văn Cương sẽ phát sóng vào lúc 19:00 thứ Sáu ngày 13/6/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.
Minh Anh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
- Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi có thể trả giá cao gấp đôi để lấy lại bản hit nếu muốn'
- Diễn viên Ngân Hòa đăng ảnh ở bệnh viện và thông báo ngưng nhận tiền quyên góp
- Nhiều NSND, NSƯT quảng cáo làm chân mày dán mác phong thủy