MC Xuân Hiếu dành 2 năm cho quyển sách “Thanh xuân không chỉ một thời”

Sáng 25.8, tại Đường Sách TP.HCM, MC Xuân Hiếu bật mí là cô đã dành 2 năm cho quyển sách “Thanh xuân không chỉ một thời” vừa chính thức ra mắt ...

Bìa tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời”

Tính đến thời điểm hiện tại, MC Xuân Hiếu đã hoạt động trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp tròn 16 năm. Vì thế, việc ra mắt tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời” cũng chính là dịp để Xuân Hiếu vừa “tâm tình” cùng độc giả vừa đánh dấu chặng hành trình đầy khó quên này.

Tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời” của tác giả - MC Xuân Hiếu do NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành chủ yếu chia sẻ về những chuyến hành trình trong và ngoài nước mà Xuân Hiếu có dịp trải nghiệm. Cùng với đó là những kỷ niệm gắn bó với nghề dẫn chương trình từ năm 2006 cho đến nay.

Xuân Hiếu cùng nhà thơ Lê Minh Quốc trong buổi ra mắt tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời”

Như một thói quen, hầu như khi đến nơi nào đó, Xuân Hiếu luôn tỉ mỉ và tranh thủ ghi chép lại những gì mắt thấy tai nghe với tấm lòng chân thành cũng như tâm trí luôn náo nức tận hưởng vẻ đẹp mà mình được nhìn thấy. Với Xuân Hiếu, đi như một sự thư giãn, khám phá, tìm hiểu và cũng chính là cơ hội trau dồi nghề nghiệp, kiến thức, vốn sống... Bên cạnh những kỷ niệm “nhớ đời” ở các chuyến lưu diễn, tham quan tại nước ngoài mà Xuân Hiếu tham gia với tư cách người dẫn chương trình, tập bút ký còn là nơi tác giả gửi trao những nghĩ suy, những tình cảm khó quên cùng với Sài Gòn trong những ngày thành phố giãn cách xã hội vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong chương: Nhật ký: Sài Gòn và những đợt giãn cách xã hội với những dòng tâm sự đầy xúc động: “Cảm ơn Sài Gòn, vùng đất đã dưỡng nuôi, chở che, vun đắp bao ước mơ, khát vọng đổi đời cho không ít người, trong đó có mình. Thương Sài Gòn!”.

Xuân Hiếu cùng bà Nguyễn Ánh Tuyết và nhà thơ Lê Minh Quốc trong buổi ra mắt tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời”

Với “Sóng Trường Sa hòa nhịp trong tôi”, Xuân Hiếu vinh dự khi trở thành thành viên có mặt trên chuyến tàu KN490 trong hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2019. Bằng tinh thần háo hức của tuổi trẻ, sự tự hào của một công dân Việt Nam lần đầu tiên được ra thăm Trường Sa - quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những kỷ niệm không bao giờ quên, những cảm xúc quý báu mãi không phai mờ khi nhắc nhớ. Đặc biệt là những phóng sự mang tính thời sự nóng hổi tại đây. Tận dụng những gì sẵn có tại hiện trường, tuy đơn sơ nhưng những bản tin hằng ngày luôn…Trân quý những chiến sĩ, người dân nơi đây bám đảo, bám biển, quân dân một lòng giữ vững chủ quyền Tổ Quốc, dâng hết thanh xuân, nguyện cả cuộc đời.

Từng 4 lần đặt chân đến Châu Âu qua những chuyến biểu diễn và du ngoạn, Xuân Hiếu đã có những ghi nhận thực tế về những kiến trúc và những công trình cổ kính: từ Tháp đồng hồ Big Ben, cầu tháp London, đại lộ Champs-Élysées, nhà ga St. Pancras, tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, sông Seine… Rồi hành trình du ngoạn nước Mỹ trên tàu Carnival, Golden Gate, quảng trường Times Square, tượng Nữ Thần Tự Do, vườn quốc gia Grand Cayond, phim trường Universal, khu rừng xương rồng Joshua khổng lồ ở Grapevine Mesa…. Tiếp đó là các đất nước Châu Á như Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan, Singapore bằng góc nhìn riêng của tác giả.

Xuân Hiếu cùng ba mẹ ruột và các con 

Xuân Hiếu song ca cùng con trai đầu Vĩnh Khang

Hiện nay, MC Xuân Hiếu đang ấp ủ những dự định mới, trong đó có “Thanh xuân không chỉ một thời” phần tiếp theo. "Ai cũng có một thời thanh xuân để sống, dù buồn hay vui cũng phải sống sao cho ý nghĩa” - MC Xuân Hiếu bảo thế!

Là đơn vị xuất bản cuốn sách, bà Nguyễn Ánh Tuyết – Phó giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM đánh giá, Xuân Hiếu không chỉ có khả năng dẫn chương trình mà còn có khả năng viết với giọng văn đầy cảm xúc. Đọc về chuyến đi Trường Sa của Xuân Hiếu, người đọc sẽ thấy xúc động như tác giả khi tiếp xúc với những người lính canh giữ lãnh hải Tổ quốc, nhưng cũng có lúc lại hồn nhiên trong trẻo khi tác giả trò chuyện cùng các em nhỏ ở đây…Mỗi vùng đất mà tác giả đã đi qua, từ châu Âu, châu Mỹ hay châu Á, Xuân Hiếu đều như người mang túi ba gang chia làm nhiều ngăn, đi đến đâu cũng nhặt, lượm, thu thập cho chúng ta những trải nghiệm du lịch thú vị".

Buổi ra mắt có sự tham gia của các khách mời đặc biệt như ông Nguyễn Chí Tân - Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình TPHCM, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Lưu Ánh Loan, ca sĩ Ạn Thiên Vỹ, ca sĩ Hữu Thọ... 

Hiện tại, Xuân Hiếu vẫn song hành cùng lúc 2 công việc mà cô rất yêu thích đó là công việc MC và dạy học. Xuân Hiếu chia sẻ: “Ngoài những giờ đi quay hình cho các chương trình, Hiếu còn dành thời gian để lên giảng đường truyền trao tri thức đến với các bạn sinh viên của Trường CĐ FPT PolyTechnic Hồ Chí Minh. Hiếu hiện là giảng viên của trường phụ trách dạy các môn học về kĩ năng mềm như: kĩ năng thuyết trình trước công chúng, kĩ năng viết, kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, kỹ năng tổ chức sự kiện, quan hệ báo chí, PR nội bộ & PR cộng đồng…Hiếu đã gắn bó với trường gần 5 năm…”

Tên thật: Huỳnh Thị Xuân Hiếu

Sinh năm 1985

- Tốt nghiệp Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Giảng viên ngành PR - Event

- Founder & CEO Công ty TNHH Truyền thông An Group

- Founder Tổ hợp Giáo dục - Vui chơi - Giải trí Happy House

Giải thưởng:

- Én Bạc cuộc thi người dẫn chương trình Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (2016)

- Hoa khôi Duyên dáng Sinh viên (2007)

- Top 50 Nữ Doanh nhân “Tâm hoa tỏa sáng” (2018)

MC các chương trình truyền hình:

Ra khơi (HTV9), xuyên suốt gần 9 năm; Nông nghiệp trong  tuần (HTV9); Doanh nhân và Thương hiệu (HTV9); Tổ ấm yêu thương (HTV7); Nghệ sĩ & Tri âm (LA), xuyên suốt 10 năm; Thắp sáng niềm tin (THVL1); Dấu ấn tài hoa (BPTV1)

Xuan hieu 1: Bìa tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời”

Xuan hieu 2 : Xuân Hiếu cùng bà Nguyễn Ánh Tuyết và nhà thơ Lê Minh Quốc trong buổi ra mắt tập bút ký “Thanh xuân không chỉ một thời”

Xuan hieu 3 : Xuân Hiếu ký tặng sách cho bạn đọc

Xuan hieu 4: Xuân Hiếu trong vai trò giảng viên tại Trường Cao Đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Minh Minh

 

 

 

MC Xuân Hiếu , Thanh xuân không chỉ một thời