Mẹ mất vì bệnh K, cha bỏ rơi từ nhỏ, cậu bé vừa đi học vừa bán vé số giúp bà kiếm thêm

Hoàn cảnh khó khăn cùng nghị lực vươn lên, sự hiểu chuyện của hai cậu bé mồ côi vừa đi học vừa bán vé số kiếm tiền giúp gia đình khiến MC Dương Hồng Phúc, Á hậu Kim Duyên và ca sĩ Thành Đạt xót xa.

Xuất hiện với phong cách giản dị trong Mái ấm gia đình Việt tập 135, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cho biết bản thân là một fan của chương trình và thường xuyên không kìm được cảm xúc khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các nhân vật. Nàng hậu cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội đồng hành với Mái ấm gia đình Việt ngay trên chính quê hương Cần Thơ của mình. 

Cô cho biết mình sinh ra trong một gia đình nông dân miền Tây nên rất thương và đồng cảm với những gì các em nhỏ trong chương trình đã trải qua. “Tôi nhìn thấy mình trong các em nhỏ. Mong muốn có một phép màu nào đó đến với các em để các em có điều kiện sống ngày càng tốt hơn. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ cả 3 em nhỏ trong chương trình”, Kim Duyên chia sẻ.

Ca sĩ Thành Đạt cũng cảm thấy may mắn đi được góp sức mang lại những giá trị tốt đẹp trong chương trình. Nam ca sĩ cho biết thêm, ai cũng có những lúc khó khăn và bế tắc, và mỗi lần như vậy thì anh đều chọn xem Mái ấm gia đình Việt. “Vì ở chương trình có nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng lại rất giàu nghị lực. Nhìn các em nhỏ và gia đình mình vẫn đang cố gắng từng ngày để thay đổi cuộc sống giúp tôi lấy lại động lực để đối diện với thử thách trong cuộc sống”, Thành Đạt chia sẻ.

Trước những khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng các em nhỏ trong tập 135 vẫn luôn có ý chí vươn lên khi vừa học vừa đi bán vé số để giúp đỡ gia đình. Khát khao thay đổi cuộc sống của những đứa nhỏ mồ côi đã lấy đi nước mắt của các khách mời và nhiều khán giả.

Hoàn cảnh đầu tiên là em Trần Văn Vũ (2009), học lớp 9, Trường THCS Chu Văn An, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cha của Vũ bỏ đi khi em còn nhỏ. Đến năm lên 3 tuổi, mẹ em qua đời vì bệnh K. Thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ, Vũ lớn lên trong sự cưu mang, bảo bọc của ông bà ngoại, người mà em luôn xem như người cha, người mẹ thứ hai của mình.

Ông Trần Văn Minh (66 tuổi) – ông ngoại của Vũ không có công việc ổn định, chủ yếu chạy xe ôm quanh xóm, kiếm được khoảng 20.000 – 30.000 đồng mỗi ngày. Bà ngoại em năm nay cũng đã 67 tuổi, mỗi ngày bán khoảng 100 tờ vé số để kiếm tiền lo cơm nước cho cả nhà. Bà có nhiều bệnh trong người như bệnh tim, bướu cổ, lại thêm chân đi khập khiễng do từng bị xe tông trúng trên đường đi bán vé số. Sau lần tai nạn đó, sức khỏe bà ngày càng yếu hơn, dẫu vậy bà vẫn cố lê từng bước chân đi bán vé số để có tiền cho Vũ ăn học.

Là đứa nhỏ hiểu chuyện, Vũ thường tranh thủ sau giờ học để đi phụ bà bán vé số. Mỗi ngày em đi bán từ khoảng 13h đến 16h, kiếm được khoảng 60.000 đồng để dành tự trang trải việc học. Để tiết kiệm, Vũ thường ghé xin cơm từ thiện mang về ăn cùng với ông bà. Vũ rất thương ông bà, em hiểu ông bà đã vất vả rất nhiều để em có thể tiếp tục được đến trường như ngày hôm nay. Nhìn ông bà già đi theo thời gian, sức khỏe ngày càng yếu khiến Vũ rất lo lắng. Em sợ một ngày nào đó ông bà không còn bên cạnh mình nữa. Ước mơ của em là được học ngành công nghệ thông tin để kiếm tiền phụng dưỡng ông bà, không để ông bà phải vất vả vì mình nữa.

Nhắc về đứa cháu hiếu thảo, bà ngoại của Vũ nói: “Tiền thì không biết cười, còn cháu Vũ thì dù khó khăn nhưng ngày nào cũng cười với bà hết. Tôi chỉ mong cháu học giỏi, nên người để sau này đừng khổ nữa. Lúc đó tôi chết cũng an lòng”

Trước câu nói của người bà, MC Dương Hồng Phúc đã bật khóc nức nở. Anh xúc động trước tình cảm của bà ngoại dành cho Vũ. Nam MC luôn cảm phục trước hình ảnh những người phụ nữ là bà, là mẹ đã luôn hi sinh cho gia đình, đặc biệt là khi sức khỏe bà không tốt nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chăm lo cho cháu mình.

Bên cạnh đó, hình ảnh cậu bé Trần Văn Vũ mặc chiếc áo sờn cũ được người ta cho để đến ghi hình Mái ấm gia đình Việt cũng khiến nhiều người xót xa. Với Vũ, có quần áo để mặc, có cơm ăn hằng ngày là đủ, em không quan trọng việc áo đó là đồ cũ của ai mà điều em quan tâm nhất chính là sức khỏe của ông bà. “Chỉ cần ông bà có nhiều sức khỏe để sống lâu với con là con hạnh phúc rồi”, em Vũ tâm sự. 

Á hậu Kim Duyên cũng đã bật khóc nức nở khi lắng nghe những chia sẻ của em Vũ và bà ngoại, chứng kiến cảnh bà cháu phải đội nắng, đội mưa đi bán từng tờ vé số để có tiền sinh hoạt. Nàng hậu đã tiến đến ôm chầm lấy hai bà cháu Vũ để động viên, an ủi. Cô thương Vũ vì em còn quá nhỏ đã thiếu thốn tình cảm cha mẹ, nay lại vì gia đình khó khăn mà đi bán vé số kiếm tiền giúp ông bà. Song, Kim Duyên còn cảm phục trước ý chí vươn lên của Vũ, em không tự ti vì hoàn cảnh của mình mà vẫn luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong học tập. 

Ca sĩ Thành Đạt cũng không giấu được sự xúc động khi thấy những bước chân khập khiễng của bà ngoại khi đi bán vé số kiếm tiền cho Vũ ăn học. Anh cho biết bản thân cảm nhận được một sự lạc quan của người bà khi khó khăn vẫn muốn cháu ngoại hướng đến tương lai tốt đẹp. Nam ca sĩ cũng nghẹn ngào cho biết nếu bản thân ở trong hoàn cảnh khó khăn đó thì không thể làm được như những gì bà cháu Vũ đã làm.

Một hoàn cảnh khiến mọi người vừa xúc động, vừa cảm phục khác là em Nguyễn Thanh Bình (2009), học lớp 10, Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Cha của Bình mất năm 2023 do bị nhồi máu cơ tim. Khi còn sống, cha em làm bảo vệ ở TP. HCM, là lao động chính trong gia đình. Do cha ở xa nên mãi sau khi mất được khoảng 1 tuần thì nhà nội mới báo tin cho hai mẹ con em biết. Đến nay, vì không có đủ tiền nên Bình chưa được lên thăm mộ cha lần nào.

Từ ngày chồng mất, chị Nguyễn Thị Huệ (1970) – mẹ của Thanh Bình trở thành trụ cột, một mình gồng gánh nuôi con. Mỗi ngày, chị Huệ đi khắp các con đường để bán vé số. Bị đau xương khớp, tức ngực và thường xuyên đau nhói hai bên sườn nhưng chị không dám đi khám bệnh vì không có tiền.

Bình rất thương cha mẹ, em rất nhớ những khoảnh khắc cha về thăm nhà, cả gia đình ở cùng nhau. Em nhớ những lần cha tổ chức sinh nhật cho em. Hay những lúc đạt thành tích cao em đều khoe với cha. Với em, mất cha là mất đi chỗ dựa tinh thần vững chắc trong gia đình. Giờ đây, Bình chỉ mong ước được một lần lên TP. HCM để thăm mộ cha, thắp cho cha một nén nhang. 

Sau sự ra đi đột ngột của cha, Bình cũng dần trưởng thành hơn. Em thường xuyên phụ mẹ làm việc nhà, cuối tuần lại giúp mẹ đi bán vé số. Với em, còn mẹ là còn hạnh phúc, em chỉ sợ một ngày nào đó sức khỏe mẹ không tốt lại rời xa em. Em luôn sợ bản thân rồi sẽ bơ vơ một mình không nơi nương tựa.

Càng thương mẹ, Bình càng cố gắng học tập, mỗi ngày em đạp xe gần 7km để đến trường. Dù đi trên chiếc xe đạp cũ, thường xuyên bị hỏng phải dắt bộ nhưng em cũng chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi tri thức. Bình hiểu rằng, chỉ có việc học mới giúp em có cơ hội thoát khỏi cái nghèo, lo cho mẹ có cuộc sống tốt hơn. Em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ mình và nhiều người mẹ khác cũng đang vất vả ngày đêm lo cho con. Bình tâm sự, nếu mẹ không đủ khả năng lo cho em học lên Đại học thì học xong lớp 12 em sẽ tạm nghỉ học để đi làm kiếm tiền rồi học tiếp. “Con sẽ theo đuổi ước mơ của mình cho đến cùng”, Bình nói.

MC Dương Hồng Phúc và hai khách mời đã không giấu được sự xót xa trước ước mơ được một lần thăm mộ cha của Thanh Bình. Ca sĩ Thành Đạt cho rằng mong muốn thăm mộ cha của Bình với nhiều người là rất dễ dàng nhưng với em lại là cả ước mơ to lớn chỉ vì không đủ tiền. Theo đó, Dương Hồng Phúc, Kim Duyên và Thành Đạt quyết định sẽ đồng hành cùng ước mơ nhỏ bé của em Bình. Dương Hồng Phúc khẳng định sẽ hết mình hỗ trợ chuyến xe đặc biệt của nhân vật, đồng thời sẽ giúp em chuẩn bị thật tốt một mâm cơm để em cúng cha, làm tròn chữ hiếu mà bấy lâu nay em luôn trăn trở. 

Á hậu Kim Duyên cũng nghẹn ngào trước sự hiểu chuyện của Bình khi em vừa đi học vừa tranh thủ lúc rảnh để đi bán vé số giúp mẹ. Đặc biệt hơn nữa là ý chí vươn lên và không từ bỏ của Bình khi em khẳng định sẽ theo đuổi ước mơ của mình đến cùng đã khiến Kim Duyên và nhiều khán giả cảm phục. 

Đón xem chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện.

Theo Anh Anh Tạp chí HTV

Mẹ mất vì bệnh K , cha bỏ rơi từ nhỏ , cậu bé vừa đi học vừa bán vé