Nếu không phải vai Út Lành, còn ai xứng đáng là “em út hỗn láo nhất màn ảnh Việt”

Xuất hiện bên cạnh những đàn anh, đàn chị dạn dày về kinh nghiệm diễn xuất trong Thương con cá rô đồng nhưng vai diễn của diễn viên trẻ Hoàng Yến không hề lép vế. Khán giả thương chị hai Thương bao nhiêu thì càng “ghét cái thái độ” của cô em út ngang bướng, xấc xược bấy nhiêu.

Trong Thương con cá rô đồng, Hoàng Yến vào vai Út Lành – cô em út trong gia đình 5 anh chị em. Mồ côi mẹ khi còn nhỏ, Út Lành được một tay dì Tư và chị hai Thương dành mọi tình cảm yêu thương, chăm sóc với những gì tốt nhất. Có lẽ, chính bởi điều đó khiến Út Lành trở nên khác biệt nhất với các anh chị em trong nhà, sống ích kỉ, chỉ mơ được giàu sang và không bao giờ quan tâm, sẻ chia với mọi người. 

Diễn viên Hoàng Yến cho biết, kể từ khi xuất hiện trong tập 3 nhân vật Út Lành rất ít được khán giả khen. “Đây là vai diễn tôi đọc nhiều bình luận nhất về mình từ trên facebook cho đến YouTube. Vai Út Lành hầu như không được khen và đa phần là chửi. Nhưng, bù lại có một số khán giả chửi rất… đáng yêu, thậm chí lên tiếng bảo vệ nói đó là vai diễn, là nhân vật trong phim sao bị chửi thậm tệ vậy. Em được một người anh trong nghề chia sẻ khi người ta chửi nhân vật của mình hãy cứ thoải mái vì điều đó chứng tỏ khán giả tin vào câu chuyện diễn ra trong phim và em đã phần nào thuyết phục được họ”.

Hoàng Yến cũng tâm sự, khi được một số khán giả đặt biệt danh “em út hỗn láo nhất màn ảnh Việt” mang đến cho cô nhiều cảm xúc khó tả. “Cảm xúc lớn nhất là vui mừng vì nhân vật đã đi đúng ý đồ của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, biên kịch và chính em. Đó chính là hiệu ứng từ đầu khi xây dựng nhân vật này mọi người đều mong muốn”- cô chia sẻ thêm. 

Với tâm thế luôn lắng nghe nhận xét của khán giả để biết mình còn yếu ở điểm nào để có thể khắc phục, rút kinh nghiệm sau những bất ngờ và cả cảm giác buồn ban đầu hiện Hoàng Yến thấy mọi thứ khá bình thường. 

Tiếp xúc với Hoàng Yến ngoài đời, khác hẳn với một Út Lành ngỗ ngược, hỗn láo trong phim là cô gái có phần rụt rè, nhút nhát và rất lễ phép. Hoàng Yến cho biết, thứ duy nhất cô nhận thấy mình và nhân vật giống nhau là ngoại hình vì tuổi đời cả hai chênh lệch không nhiều. Tuy nhiên, về tâm lý và tính cách của cả hai khác nhau một trời một vực. Đó cũng chính là thử thách lớn nhất của cô đối với vai diễn lần này. “Em phải tưởng tượng, đặt mình vào Út Lành để hiểu cô bé và thể hiện tròn vai nhất có thể”. 

Không dám nhận mình “diễn như không diễn” nhưng ngay từ khi nhận kịch bản Hoàng Yến đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu kĩ, phân tích nhân vật, đặc biệt là đường dây tâm lý. Mỗi khi lên set quay, cô tự xác định mình là Út Lành chứ không phải Hoàng Yến để tạo cho nhân vật nét diễn tự nhiên và nhập tâm như thể mình đang không diễn. Ngoài việc nghiên cứu kịch bản và làm theo chỉ đạo của đạo diễn, trong một số phân cảnh Hoàng Yến cũng đề nghị thêm một vài câu thoại, hành động cho nhân vật của mình. Chính đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng rất thích sự chủ động, học hỏi này của cô. 

Trong những tập phát sóng gần đây, khán giả rất hả hê khi nhân vật Út Lành của Hoàng Yến liên tục phải ăn những cái tát trời giáng bởi những màn trả treo ngỗ ngược. Theo Hoàng Yến từ khi đọc kịch bản cho đến khi ra trường quay Út Lành không bị ăn tát “liên hoàn cước” như thế. Tuy nhiên, khi phim lên sóng các cảnh quay này được xếp nối tiếp nhau. Để có được những cảnh quay rất chân thật này, cô cùng các bạn diễn đã phải tập dượt với nhau khá kĩ trước khi bấm máy. Nhờ đó, các cảnh diễn này được phối hợp khá nhịp nhàng, không quá giả trân. 

Nhưng, có một kỉ niệm liên quan đến cảnh tát khiến cô nhớ đời. “Đó là cảnh quay chung với chị Lê Phương. Khi quay cảnh toàn, trung các động tác tát hình thể khá ok. Nhưng khi vô cảnh cận, em và chị Phương đứng khá gần nhau nên lúc chị Phương vung tay từ tát giả thành trúng thiệt. Lúc đó phim vẫn đang quay nên cả hai vẫn diễn cho đến khi kết thúc. Em được một phen hú vía còn chị Lê Phương sốt sắng hỏi em có sao không. Nhưng em cũng thấy vui vì lên phim có được cảnh quay rất chân thật. Em cũng xác định vai diễn đẹp và mình làm tròn nhân vật là được”. 

Ngoài các cảnh bị tát, trong tập 15 vừa lên sóng Hoàng Yến cũng có cảnh nóng đáng nhớ. Cô cho biết, ở tuổi 21 và sau nhiều năm làm nghệ thuật đây là cảnh nóng đầu tiên của mình. Tuy nhiên, trước khi quay cô và bạn diễn được trang bị khá kĩ càng. Trong khi Hoàng Yến được quấn khăn ở ngực, đắp mền thì bạn diễn nam chỉ cởi trần. “Ban đầu trước khi quay cũng có chút ngại và hồi hộp nhưng em lấy tâm lý của chính nhân vật để tự nhủ với mình. Út Lành lần đầu làm chuyện ấy còn không ngại thì mình không có lý do gì để ngại. Vậy là 2 anh em cứ thế diễn xuất với nhau. Nói thật, cảnh này cũng hơi nóng theo nghĩa đen vì đoàn phim thì đông, trời khá nóng lại còn phải đắp mền”. Với phân cảnh này, Hoàng Yến cho biết đoàn phim cũng được một phen cười nghiêng ngả. Khi 2 nhân vật thoại với nhau, bạn diễn nam của cô không thể nhịn cười, mất đến 3-4 lần quay hỏng. Cô cũng thắc mắc không biết có phải do mặt mình quá tiếu hay không. Tuy nhiên, sau vài lần lấy tâm lý mọi thứ đã diễn ra trơn tru.

Út Lành dù bị khán giả rất ghét nhưng Hoàng Yến cho rằng nhân vật này đáng thương hơn đáng ghét. Cô cho biết, khi trò chuyện cùng đạo diễn và các thành viên trong ê-kip mọi người đều nói nếu xét kĩ lưỡng, Út Lành là nhân vật tội nhất trong phim. “Cô bé gặp nhiều mặc cảm, tủi thân của tuổi mới lớn lại được gia đình cưng chiều nên có thái độ ngỗ nghịch, ngang bướng, hỗn láo. Về bản chất, Út Lành không hề như thế. Thậm chí, cô không phải là người phá phách như nhân vật của Lắm dù luôn nói giúp chị hai nhưng gây ra không biết bao nhiêu rắc rối” – Hoàng Yến bao biện cho nhân vật của mình. 

Trước khi đến với Thương con cá rô đồng, Hoàng Yến được khán giả biến đến là diễn viên nhí tiềm năng khi tham gia nghệ thuật từ năm 9 tuổi. Sự nghiệp diễn xuất của cô được biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim: Quá khứ ngủ quên, Xin lỗi con, Lấy chồng cho mẹ, Ba mươi ngày làm cha, series phim thiếu nhi Những đứa trẻ tinh nghịch, Thế giới diệu kỳ, Điều ước sao biển, Đợi mai… Cô mất gần 2 năm ngưng tham gia phim ảnh để tập trung cho việc học và thi đại học. Hoàng Yến chia sẻ, thời gian tái xuất ban đầu có không ít chật vật và cô có cảm giác khán giả đã quên mình.

Hiện tại, nữ diễn viên đang tham gia sân khấu kịch của NSND Hồng Vân. Cũng từ cơ duyên đó cô có cơ hội hợp tác với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường trong web drama Đại kê chạy đi và dự án thứ 2 chính là Thương con cá rô đồng. “Cả hai vai diễn đều mang em đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, nếu trong Đại kê chạy đi là vai diễn đáng yêu, dễ thương, nhẹ nhàng thì Út Lành là nhân vật có tâm lý càng về sau càng phức tạp hơn. Em rất mong Út Lành sẽ là bước ngoặt giúp em được khán giả yêu thương và ủng hộ nhiều hơn nữa”.

Thương con cá rô đồng đang lên sóng lúc 14g thứ Bảy và Chủ nhật hàng trên trên VTV3. 

Anh Minh

Thương con cá rô đồng , diễn viên trẻ Hoàng Yến