Nghệ sĩ chung tay giúp người nghèo trong mùa Vu Lan!

Nhân dịp mùa Vu Lan,các anh em nghệ sĩ đã có chuyến đi phát gạo cùng những phần quà ý nghĩa cho bà con nghèo tại chùa Từ Thuyền – Phường Linh Đông – Thủ Đức.

Theo lịch, 15 giờ 30 tất cả các nghệ sĩ sẽ có mặt để giao lưu văn nghệ cùng bà con và sẽ phát gạo, áo quần và trà vả… được quyên góp từ các anh chị em nghệ sĩ như: Hồ Xuân Đào, Á hậu Băng Châu, Hoa khôi xứ Dừa Hồng Yến, diễn viên Quách Tỉnh, ca sỹ Gia Lâm, Gia Linh, Mai Yến Chi, San San salon, doanh nhân kiêm cascadeur Võ Văn Lành, anh Bình Louis, vợ chồng nhiếp ảnh gia Bùi Quốc Tuấn, nhiếp ảnh gia Cao Đình và anh Bảo Quốc giám đốc công ty Trà vả Lộc Mai cùng một số bạn bè của Bạch Xuân Sơn phóng viên báo Sóng Nhạc.


 
Trong chuyến đi lần này, cả nhóm đã vận động được 1 tấn 500 ký gạo, hơn 200 phần quần áo và 50 phần quà Trà vả một đặc sản thơm ngon từ Huế. Đặc biệt hơn, cô nàng Phi Thanh Vân nghe tin dù đã trể chuyến đi, vẫn cho nhân viên đại diện công ty lên tận chùa Từ Thuyền – Thủ Đức trao tặng cho bà con 150 sản phẩm gội đầu cho bà con nghèo kèm theo 2 triệu 400 từ anh Bình Luis và anh Bảo Quốc Giám đốc công ty Trà vả Lộc .

Để có được buổi họp mặt đầy ý nghĩa này, phải nhắc đến từ lời đề nghị của nhà báo Bạch Xuân Sơn, muốn có quà cho bà con nghèo nhân mùa Vu lan báo hiếu. “lệnh” phát ra, các anh chị em nghệ sĩ đã nhanh chóng ủng hộ, trong đó phải nhắc đến ca sĩ Hồ Xuân Đào từ Mỹ mới về nước, dù công việc chạy “trối chết” bởi phần thu album và tốn khá nhiều “hầu bao” cho các chương trình từ thiện trước đó. Vậy mà khi nhận lời rủ rê, Xuân Đào còn kéo theo đàn chị Á Hậu Băng Châu, Hoa khôi xứ dừa Hoàng Yến cùng một loạt chiến hữu, người góp “chút chút” để có quà cho bà con.

Phần ý nghĩa thứ hai phải kể đến cặp song ca Gia Lâm – Gia Linh, cả hai đã có phần mở màn văn nghệ hết sức ngọt ngào và da diết. Phần trình diễn của cặp “sóng thần” này như cơn gió mát giữa cái trưa hè oi ả, nhiều bà con ngồi bên dưới cứ ngẫn ngơ người, bởi không một ai hình dung sẽ có phần văn nghệ bất đắc dĩ đầy thú vị như thế này. 

Và điểm nhấn của buổi hội ngộ làm tê tái bà con nghèo phải nhắc đến phần trình diễn của diễn viên Quách Tỉnh. Với phong cách đỉnh đạc, anh ngân nga câu chuyện về ngày của cha. Tay đánh đàn, chân gõ nhịp song lang, với chất giọng cải lương tài tử miệt vườn anh làm cả không gian im lặng, tận hưởng tận câu hát như đi vào lòng người: Ngày của cha là ngày của hai mùa mưa nắng… Giọng nhấn nhá, lúc nhẹ nhàng, lúc trầm ấm, khiến sư trụ trì không cầm được lòng sung sướng, phải cầm bó hoa chạy lên gởi tặng cho riêng anh.

Đình điểm nhất vẫn là phần phát quà. Một cơn mưa nhẹ đổ xuống, nhưng không làm nao lòng các “chiến sĩ”. Bà con vẫn trật tự xếp hàng chờ đọc tên lên lảnh quà. Doanh nhân kiêm cascadeur Võ Văn Lành, giám đốc Trà vả Lộc Mai, anh Bình Luis… cùng các anh chị em nghệ sĩ lần lượt phát những bao gạo, những xấp quần áo mới tinh. Không khó lắm để nhận được những nụ cười của bà con đang tràn đầy hành phúc. Mới lâu lắm rồi, chùa Từ Thuyên mới có được ngày nhộn nhịp như thế này. Người tặng quà hớn hở, người nhận quà phấn khởi, người tổ chức cứ mĩm cười sung sướng. Sau buổi phát quà náo nhiệt là tới phần phát bằng công đức. Tuy chỉ là tờ giấy nhỏ, tượng trưng cho tấm lòng thành của các thành viên, nhưng xem ra ai cũng hí hửng bước lên để sư trụ trì trao tặng, cứ như các em học sinh phổ thông được cô giáo tặng giấy khen: Cháu ngoan Bác Hồ.

Một chuyến đi hơi tất bật nhưng xem ra ai cũng phấn khởi vì ít nhất mình cũng đã làm một điều nho nhỏ trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vâng, một ai đó đã nói: Cứ ở hiền sẽ gặp lành, mình làm việc thiện như góp viên gạch nhỏ làm ấm lòng bà con nghèo.

Thịnh Lữ

Hình ảnh: Nhóm bạn trẻ HVT

 

giup nguoi ngheo