Nghệ sĩ và ngày Vu Lan đáng nhớ ở chùa Thạnh Xuân

Sáng 14/9/2025, trong không gian trang nghiêm của chùa Thạnh Xuân Quận 12, chương trình “Vu Lan mùa hiếu hạnh” đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân quen cùng hàng trăm Phật tử và mạnh thường quân. Đây không chỉ là một buổi lễ, mà còn là một ngày hội của tình người.

Rất đông nghệ sĩ như: NSUT Lam Tuyền, Lưu Ánh Loan, Quán quân tình ca Liêu Kỳ, nghệ sĩ Tùng Linh, Ca sĩ Vinh Tuấn, Mai Yến Chi, Thanh Anh, Ngọc Anh, Andy Hoàng, Thế Hùng, nhạc sĩ Thuận Hồ, Lan Phương, Mai Hải Anh… cùng các tình nguyện viên từ Công ty Ánh Minh, Công ty Sức khỏe xanh đến tham dự cùng với các phật tử từ các nơi về chùa làm lễ.

Đông đảo Phật tử thưởng thức món chay tại chùa

Từ tờ mờ sáng, ngày cổng chùa đã rộn rã tiếng cười nói. Gần 20 thiện nguyện viên dưới sự điều phối của nhà báo Hoàng Kim tất bật trong gian bếp, xào nấu hơn mười món chay cho bữa tiệc buffet 300 người. Ngoài sân, sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành hối hả dọn bàn ghế, đón khách. Không chỉ phục vụ, các bạn trẻ còn được Công ty Ánh Minh hướng dẫn “chữa lành” bằng liệu pháp sóng tần, để rồi trở thành những “kỹ thuật viên bất đắc dĩ”, giúp xoa dịu những cơn đau vai, lưng, đầu gối cho các cụ già.

Các tình nguyện viên tại chùa

Không khí thêm phần rộn rã khi nghệ sĩ hài Tùng Linh xuất hiện. Dù cùng ngày phải chạy show liên tục ở ba điểm khác nhau, anh vẫn giữ lời hứa với chùa: “Đã hứa thì không thể thất hứa. Dù chỉ kịp ở lại ít phút, Tùng Linh cũng thấy hạnh phúc khi được gặp rất nhiều bà con nơi đây.” Đúng theo lời hẹn, Tùng Linh vừa đảm nhiệm làm “bác sĩ” bất đắc dĩ, vừa làm MC và kiêm luôn vai trò ca sĩ, nhưng vì có thêm một show quay hình ở tận Quận 9 nên anh phải “gồng mình” chạy từ Quận 7 lên chùa rồi sau đó mới chạy về đoàn phim quay hình cho bộ phim ngắn của đạo diễn Thành Công. Có lẻ nhờ sự duyên dáng của anh khiến bà con ở sân chùa luôn đầy ắp tiếng cười.

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn

Diễn viên Mai Hải Anh đến muộn vì lạc đường, nhưng ngay lập tức “xắn tay” vào bếp, rồi lại chạy sang khu “chữa lành” làm chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho bà con theo sự hướng dẫn của các bậc thầy ở Công ty Ánh Minh. Nhóm bạn trẻ của Quang Nguyễn thì không ngừng tay pha nước chanh tắc, sữa đậu nành với hạt chia, hột é… đem tận tay từng người với nụ cười hiếu khách.

Đến phần văn nghệ, sân khấu như lắng lại. Andy Hoàng mở màn bằng ca khúc Nhớ về Cha, tiếp nối là NSƯT Lam Tuyền với Xót xa nhớ Mẹ (sáng tác Thuận Hồ), rồi Lưu Ánh Loan trải lòng qua Nỗi buồn của Mẹ. Những giai điệu chan chứa tình thân khiến nhiều Phật tử rưng rưng. Không khí ấy được đẩy lên cao khi Quán quân Liêu Kỳ và ca sĩ Thanh Anh song ca Bông hồng cài áo, như một lời tri ân sâu nặng gửi đến đấng sinh thành.

Các ca sĩ - nghệ sĩ biểu diễn

Sân khấu cũng bừng sáng với sự trẻ trung của Ngọc Anh trong Em về tinh khôi, hay niềm hân hoan mà Mai Yến Chi mang đến bằng ca khúc tự sáng tác Niềm vui ngày Phật Đản, vừa hát vừa giao lưu cùng khán giả. Ở phút cuối, nhạc sĩ Thuận Hồ hòa giọng với Phật ý niệm, trước khi Andy Hoàng khép lại chương trình bằng tiết mục sôi động, trong tràng pháo tay giòn giã của mọi người.

Khép lại một ngày trọn vẹn, Thượng tọa Thích Đức Thịnh, trụ trì chùa Thạnh Xuân, gửi lời tri ân đến tất cả nghệ sĩ, tình nguyện viên và mạnh thường quân. Vu Lan năm nay vì thế không chỉ là mùa báo hiếu, mà còn là mùa của tình người, của những ân tình nghệ sĩ được sẻ chia trong hương khói chốn thiền môn.

Diệp Y Nhân
Ảnh: Khánh Photo

 

Tin liên quan

Nghệ sĩ và ngày Vu Lan , chùa Thạnh Xuân