Ngô Thái Bảo – Một năm rực rỡ sau 5 năm thăng trầm lập nghiệp tại Sài Gòn
Ngô Thái Bảo cho biết “Sau 5 năm lập nghiệp tại Sài Gòn, tài sản mà tôi góp nhặt được không phải là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mà là giải thưởng của 2 cuộc thi lớn: Á quân Ai sẽ thành sao 2019; Quán quân Hãy nghe tôi hát 2021 và…mới nhất là tấm bằng thạc sĩ của trường Đại học văn hoá TP.HCM”.
Năm 2022 là một năm rực rỡ trong sự nghiệp ca hát và học tập của ca sĩ Ngô Thái Bảo - Quán quân Quán quân Hãy nghe tôi hát 2021. Đầu năm cô đóng góp vào Huy chương vàng toàn quốc của vở kịch nói “Câu hò Đất Mẹ” trong liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 (tổ chức đợt 2 vào tháng 2/2022) với vai trò âm nhạc và ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề. Những tháng cuối năm Ngô Thái Bảo để lại dấu ấn tại các sự kiện lớn: Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần V-Lễ hội Óc Om Bóc, đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực Tây Nam bộ 2022; Ngày hội văn hoá, du lịch Bạc Liêu-Lễ hội dạ cổ hoài lang 2022; Lễ hội lướt ván diều Quốc tế Ninh Thuận; Chương trình nghệ thuật Mùa thu lịch sử (Quảng Ngãi); Lễ hội tôm hùm Phú Yên… Và mới đây Ngô Thái Bảo đã vinh dự nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Đại học văn hoá TP.HCM.
Năm 2022 là một năm rực rỡ trong sự nghiệp ca hát và học tập của ca sĩ Ngô Thái Bảo - Quán quân Quán quân Hãy nghe tôi hát 2021
Ngô Thái Bảo cho biết “Sau 5 năm lập nghiệp tại Sài Gòn tài sản mà tôi góp nhặt được không phải là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mà là giải thưởng của 2 cuộc thi lớn: Á quân Ai sẽ thành sao 2019; Quán quân Hãy nghe tôi hát 2021 và…mới nhất là tấm bằng thạc sĩ của trường Đại học văn hoá TP.HCM”.
Có một ngày xưa “đam mê và đau đớn”
Sinh ra tại Phan Thiết – Bình Thuận nhưng được nuôi dưỡng, trưởng thành tại vùng đất Phan Rang – Ninh Thuận khắc nghiệt đầy nắng gió. Tính cách nổi bật là bướng, dám quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của chính mình dù hiệu quả, hậu quả hay cô đều chấp nhận. Từng có một thời tuổi trẻ muốn đi hát không được đi hát, muốn chơi thể thao nhưng gia đình không cho và phải đi chơi lén dù nhiều lần về nhà bị “ăn đòn”…có lần bị chấn thương, nhập viện thì gia đình mới biết.
Ngô Thái Bảo thành công sau 5 năm lập nghiệp tại Sài Gòn
Vào TP.HCM học ngành ngân hàng, sau một thời gian thấy không thích và không phù hợp nên nghỉ và về quê. Ngô Thái Bảo mở quán cà phê vừa làm chủ, kiêm luôn phục vụ quán. Ban đêm vừa đi hát, làm MC đám cưới, tiệc…thỏa mãn niềm đam mê ca hát, tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ chính trị, phục vụ cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Ninh Thuận.
Cô sinh viên ngủ gục ở cuối lớp và cột mốc quyết định thay đổi cuộc đời
“Bảo học trung cấp du lịch để đối phó và để có cái bằng như người ta, sau đó học thêm Đại học quản lý văn hóa, dù không thích nhưng mà chiều lòng gia đình nên phải đi học một phần vì trường Đại học văn hóa TP.HCM tổ chức lớp này tại địa phương, và không ngờ đây lại là giai đoạn có bước ngoặt đáng nhớ nhất” - Ngô Thái Bảo cho biết.
Ngô Thái Bảo nhận bằng thạc sĩ
Quán quân Ai sẽ thành sao 2021 tâm sự: “Tối đi hát, ngày dậy sớm dọn quán cà phê, bưng bê bàn ghế, làm chủ, quản lý nhân viên, kiểm tiền, nhập hàng…và đến lớp trong tâm trạng rã rời, một lần đi học vào lớp ngồi cuối lớp, đem ly cà phê, để trên bàn trốn thầy nằm ngủ. Ngày đầu vắng, ngày thứ 2 đi học mà… ngủ gục, thầy giáo phát hiện, gọi tên “Cái cô tóc ngắn giống con trai, ngồi ngủ gục cuối lớp kia đứng lên phát biểu”. Đứng hình! trốn rồi mà vẫn thấy. Sau lần đó sợ nên Bảo chú ý học hơn…và sau hôm thầy giáo đến quán cà phê, biết được là có đi hát, cả lớp giới thiệu với thầy giáo là biết hát, thầy kêu hát cho cả lớp nghe. Sau lần đó thầy nói phải vào Sài Gòn lập nghiệp. Mặc dù trước đó Bảo đã có ý định nhưng chưa dám đi, sau câu nói đó thì quyết định lên đường dù không biết sẽ bắt đầu từ đâu?
Những ngày chơi vơi, thất bại và gượng dậy trên đô thị Sài Gòn
Vào Sài Gòn khi chưa được đi hát thì làm một cô nhân viên sale tour du lịch vì trước đó đã tốt nghiệp Trung cấp du lịch lữ hành, có tấm bằng và cái nghề tạm để kiếm sống. Ngày đi làm nhân viên văn phòng, tối đi hát. Nhưng chưa có tụ điểm nào cho mình hát nên được thầy giới thiệu cho đi …làm MC, vì để cho người ta quen mặt trước đã sau đó họ mới cho hát. Làm thêm MC cho tiệc cưới, hát tiệc sinh nhật, có lúc nhận show 100K hát ba bài nhưng đi 20km mới đến chỗ hát, đi về 40km… có lần còn bị bầu show quỵt tiền ko trả, đi lạc, bị cướp, bị phạt vì chưa rành đường. Nhà thuê tới ngày đóng tiền không có tiền đóng, chạy đi mượn khắp nơi. Không có tiền nên Tết không dám về quê, nói với gia đình là có show nhưng thật ra không có show…đêm giao thừa phải lang thang ở Sài Gòn, nhìn các gia đình hạnh phúc, trước đó nhìn các gia đình đưa nhau về quê mà không cầm được nước mắt…
Ca sĩ Ngô Thái Bảo và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng
Ca sĩ Ngô Thái Bảo và ca sĩ Lê Uyên
Ca sĩ Ngô Thái Bảo cùng NSND Thanh Ngân
Ca sĩ Ngô Thái Bảo, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, đạo diễn Ngô Minh Trọng và tổng đạo diễn Hoàng Duẩn tại Ngày hội văn hoá đồng bào Khmer Nam bộ- Lễ hội đua ghe Ngo-Óc Om Bóc 2022 tại Sóc Trăng
Ca sĩ Ngô Thái Bảo cùng ca sĩ Quốc Đại, đạo diễn Ngô Minh Trọng tại Đêm khai mạc Ngày hội văn hoá, du lịch Bạc Liêu-Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022
Đi hát nhưng máu kinh doanh vẫn không bỏ được. Tích luỹ được một ít, nên mở quán thức ăn nhanh, nước uống. Vừa đi hát, vừa làm quản lý, vừa bán hàng….nhưng lại trắng tay vì người làm chung không giữ lời hứa. Lại trúng ngay mùa dịch COVID-19, hát cũng không, kinh doanh cũng thất bại, tất cả đã trở lại con số không. Thất vọng, chơi vơi lần nữa… mất phương hướng trong cuộc sống. Đây là giai đoạn khủng khiếp của cuộc đời mà Ngô Thái Bảo phải trải qua.
Thầy - Người dệt ước mơ của tương lai!
Khi biết tình hình có vẻ bất ổn, thầy giáo (người đã động viên vào Sài Gòn đi hát) đã gọi ra, Bảo rất sợ không dám gặp thầy. Rồi cũng phải đi vì không biết sẽ đi về đâu, gặp thầy nói: “Vào Thành phố đi hát hay đi bán hàng?”. Nhờ câu nói đó mà Bảo sực tỉnh và làm lại từ đầu lần nữa…Ngô Thái Bảo động viên các bạn sinh viên và cho biết: “Mình rất hạnh phúc vì luôn có những người thầy luôn xuất hiện đúng lúc để vực dậy tinh thần cho mình. Đến trường không cần phải bắt buộc học giỏi các học phần, các môn học, chỉ cần chọn được môn mình thích, tìm thấy đam mê trong đó và phát triển nó. Và nếu được hãy chọn cho mình một người thầy/cô giáo thân thuộc (thầy ruột) để tìm những lời khuyên bảo, đến trường đôi khi chỉ nghe được một câu nói của thầy/cô nào đó thì cuộc đời của chúng ta biết đâu sẽ thay đổi sau câu nói ấy. Với ngần ấy trải nghiệm thăng trầm, thạc sĩ- ca sĩ Ngô Thái Bảo trải lòng: “đi học là con đường đúng đắn nhất để thay đổi cuộc đời”.
Ca sĩ Ngô Thái Bảo và thầy giáo của mình đạo diễn Hoàng Duẩn trong ngày nhận bằng thạc sĩ
Ca sĩ Ngô Thái Bảo và Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn tại Đêm khai mạc Ngày hội văn hoá, du lịch Bạc Liêu-Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022
Niềm vui chưa tan khi tấm bằng thạc sĩ còn ấm màu hạnh phúc, từ một cô sinh viên “ngủ gục” đến nay Ngô Thái Bảo đã sưu tập được một bộ thành tích đáng nể mà không phải ai cũng may mắn có được.
Ca sĩ Ngô Thái Bảo và ca sĩ Trọng Tấn tại Lễ khai mạc Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế Ninh Thuận 2022
Với phương châm sống: “Nhân hậu và chia sẻ cho người khác khi còn có thể. Hãy nuôi dưỡng và theo đuổi đam mê đến tận cùng thì sẽ có kết quả”. Những ngày cuối năm của Ngô Thái Bảo thật bận rộn nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Học đàn piano, học nhạc, thu âm, biểu diễn tại các phòng trà, thực hiện các chương trình thu hình cho lịch Tết nguyên đán của các đài truyền hình: VTV, Vĩnh Long, Today TV… Ngô Thái Bảo sẽ tham gia biểu diễn tại Cowdown Bình Phước (31/12/2022); Lễ hội đón giao thừa Tết âm lịch Quảng Ngãi; Chương trình nghệ thuật Mừng năm mới tại Ninh Thuận…
H.H
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ