Người Thứ 3: Chồng dan díu “tình cũ”, vợ bắt quả tang tận giường

Chương trình "Người Thứ 3" tuần này là câu chuyện của chị B - 56 tuổi, sống tại Bình Tân. Chị kể lại câu chuyện hôn nhân tan vỡ của mình cách đây 30 năm.

Trong cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng, chị B kể lại câu chuyện tình đầy kỷ niệm khi lần đầu tiên gặp chồng. Ở tuổi 24, tại tiệc cưới của người bạn thân - chị lên hát tặng ca khúc “Tình biển”. Khi chị vừa kết thúc phần trình bày, anh tiến lên sân khấu tặng hoa và ân cần đưa chị trở về chỗ ngồi. Từ lần gặp gỡ, cả hai bắt đầu tìm hiểu và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Anh chiều chuộng chị hết mực. Sau một năm yêu nhau, cả hai quyết định kết hôn. Một năm sau ngày cưới, chị sinh con. Thời điểm đó, anh đang là giám đốc một công ty bất động sản tại Hà Nội và sở hữu căn hộ riêng, cả hai cùng dọn về chung sống tại đây, bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, công việc của anh không thuận lợi, tình cảm cũng bắt đầu phai nhạt. Những cử chỉ quan tâm dần thưa thớt, anh hay vắng mặt trong bữa cơm gia đình và có nhiều cuộc gọi lén lút lúc đêm khuya. Dù nghi ngờ, chị vẫn tự trấn an bản thân, cho rằng có thể mình quá đa nghi, lại bận chăm con nhỏ nên chưa rõ thực hư. Cho đến khi một người bạn thân bắt gặp chồng chị đi cùng một cô gái lạ, rất tình tứ tại quán cà phê, gọi điện cảnh báo: “Hãy cẩn thận chồng của bạn”. Dù hoang mang, chị B vẫn cố giữ bình tĩnh, chọn cách tin tưởng chồng vì cả hai vẫn đang sống chung một mái nhà.

Một ngày nọ, chị B nhận cuộc gọi từ người bạn thân nói: “Tớ gặp chồng của bạn và một người con gái vào khách sạn, mà khách sạn này của người yêu tớ”. Cảm giác chị B như sụp đổ, thời điểm đó bản thân chỉ quanh quẩn với con nhỏ, ít giao tiếp với bạn bè và không có thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, chị vẫn giữ bình tĩnh, gọi em gái đến trông con và quyết định tự mình đối mặt. Chị B không chọn cách đánh ghen ầm ĩ vì quan niệm “Xấu chàng hổ ai” - chị chọn cách hành xử đúng với tính cách bản thân.

Khi em gái vừa đến, chị vội chạy ra ngoài thì bị em ngăn lại: “Ăn mặc thế này mà đi đánh ghen à? Chị đi đánh ghen như vậy thì chưa đánh đã thua rồi”. Chị B bừng tỉnh, nghe lời em quay vào nhà thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng. Cô em hỏi: “Chị có cần mọi người đi cùng không? - chị từ chối và một mình đến khách sạn theo địa chỉ người bạn cung cấp. Khi cửa phòng vừa mở, chị sững sờ khi nhìn thấy chồng và nhân tình đang ở trên giường. Anh vội quỳ xuống van xin nhưng chị lập tức tát hai cái, lạnh lùng: “Anh im đi, chưa tới lượt anh nói ở đây. Anh là người khốn nạn nhất tôi từng gặp”. Chị B tiến lại gần giường, choáng váng khi phát hiện người phụ nữ kia chính là người yêu cũ của chồng. Sau này, chị mới biết cô ta từng kết hôn nhưng do không hòa hợp, đã ly hôn và cô ta đang nuôi hai con riêng. Kể lại tình huống éo le ấy, chị B cười chua chát: “Tôi lấy lại bình tĩnh, vì người quen hết mà”, khiến đạo diễn Lê Hoàng bật cười.

Khoảnh khắc đối mặt với người thứ ba, giữ thái độ dứt khoát và chị thẳng thắn nói: “Loại em là đồ rẻ rách, chị không cần động tay cho bẩn. Em thích chồng chị, thì chị nhường cho”. Sau khi nói xong, chị chạy ra ngoài giữa cơn mưa nặng hạt. Đạo diễn Lê Hoàng hài hước nhận xét: “Nếu làm phim, cảnh này sẽ có mưa”. Về đến nhà, chị chỉ biết ôm con khóc, dù chồng nhiều lần quay về xin tha thứ nhưng chị kiên quyết không quay lại. Với chị, “Bát nước đổ đi thì không thể đầy lại được”.

Sau khi ly hôn, chồng cũ của chị B có đủ tài chính giành quyền nuôi con, trong khi chị chỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Giai đoạn đó, chị rơi vào khủng hoảng tâm lý, phải điều trị trong thời gian dài. Nhờ sự động viên của cha mẹ ruột, chị đưa con vào TP.HCM sinh sống. Dù vậy, chị vẫn mang nhiều mặc cảm vì hôn nhân đổ vỡ và phải trở về nương tựa gia đình. Sau khi bán căn nhà, chị chia đôi tài sản, nhận một nửa số tiền rồi cùng con bắt đầu lại cuộc sống mới. Trong khi đó, anh sống cùng người yêu cũ, nhưng làm ăn không được suôn sẻ, cô ta bỏ anh đi lấy người khác. Anh từng vào Sài Gòn để xin chị tha thứ, nhưng chị từ chối và dành trọn tâm sức cho việc nuôi con. Về sau, anh tái hôn với người khác.

Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét chị B quá khắt khe, bởi trên đời có nhiều kiểu ngoại tình, kiểu nào cũng sai nhưng nếu là với người yêu cũ thì đôi khi chỉ xuất phát từ sự thương hại, xót xa chứ không hẳn vì ham mê sắc đẹp hay vật chất. Anh cho rằng, khi bị phát hiện, ít nhất chồng chị cũng biết hối lỗi. Dù không ai ủng hộ ngoại tình, nhưng mỗi câu chuyện cần nhìn nhận công bằng, vì không phải lỗi nào cũng giống nhau. Chị B sau đó chia sẻ thêm, còn nhiều chuyện tệ hơn mà chị chưa kể, thậm chí bị tình nhân thách thức, chặn đường, dẫn đến quyết định ly hôn.

Sau khi nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn chia sẻ: “Trên đời này, con người chỉ có hai thứ hạnh phúc thôi. Một là có người thật lòng thương yêu mình, hai là có thật nhiều tiền để tận hưởng cuộc sống. Nhưng nãy giờ, tôi chỉ thấy chị kể toàn những chuyện bất hạnh, chẳng có chút niềm vui nào cả. Chị nói bất hạnh đã qua, nhưng suốt hơn ba mươi năm nay, chị lại tự khép kín tâm hồn. Đến bây giờ, con chị còn khuyên mẹ nên mở lòng, tìm một người nào đó. Duyên thì chỉ đến khi mình chủ động tìm nó thôi. Từ hôm nay trở đi, chị phải tìm một ông nào đó, không cần chồng đâu, bạn trai cũng được, phải ăn mặc đẹp lên, phải đi chơi nhiều vào. Đừng bỏ phí tuổi xuân của mình. Chị còn phải sống ít nhất 30 năm nữa”. Cuối chương trình chị B từ chối bật đèn. 

Chương trình "Người Thứ 3" phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

Anh Minh

Tin liên quan

Người Thứ 3 , Chồng dan díu tình cũ , vợ bắt quả tang tận giường