Người Thứ 3: Ông dượng họa sĩ U60 vẽ chân dung cháu gái rồi dụ dỗ “lên giường”

Chương trình Người Thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện của chị B. Vì chị gái mất sớm nên đã gửi gắm đứa con gái duy nhất cho chị B chăm sóc, dạy dỗ. Cháu gái về sống chung cùng gia đình chị B.

Biết dượng là họa sĩ, cô cháu gái đã ngỏ ý muốn được vẽ chân dung. Câu chuyện bắt đầu khi chị B tham dự tiệc cưới xa nhà. Vì bị hở van tim nhẹ từ nhỏ, chị B cảm thấy mệt trong quá trình di chuyển xa. Ban đầu, chị B gọi cho chồng và cháu gái để thông báo rằng mình về sớm hơn một ngày, nhưng không ai bắt máy. Sau đó, chị về nhà và phát hiện chồng cùng cháu gái đang ở trên giường của mình.



Chị B nghẹn ngào kể với đạo diễn Lê Hoàng: “Khi đứng trước cảnh tượng đó, tôi không thể đứng vững. Một bên là người chồng chung sống gần 20 năm, một bên lại là cháu gái ruột mà tôi vô cùng yêu thương. Tôi không thể tin rằng lại xảy ra việc ‘loạn luân’ như vậy”. Không những thế, chuyện xấu hổ này còn được hai đứa con mới lớn của chị B chứng kiến, điều đó khiến chị B vô cùng đau xót, sợ hai con bị tổn thương tâm lý nặng. Sau sự việc này, chị B và chồng ly thân vì không thể tiếp tục sống chung. Đồng thời, chị cũng không còn ở với cháu gái.

Nghe xong câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng đặt câu hỏi: “Trước đây, nếu chưa xảy ra chuyện đó thì chồng chị là người như thế nào?”. Chị B đáp: “Trải qua 20 năm chung sống, chồng tôi không có gì thay đổi, khi có ý tưởng thì lại vẽ. Tôi cũng chăm lo, vun vén cho gia đình nên không làm phiền anh quá nhiều”.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: “Dân gian có câu ‘Mỡ để miệng mèo’, khi một cô gái mới lớn ở trong một không gian chật chội với một người đàn ông vẫn còn phong độ, đó là điều mà người có kinh nghiệm sống sẽ nhận ra ngay, họ không bao giờ để một cô gái ở trong nhà mình mãi như vậy được. Thống kê cho thấy 70% vụ lạm dụng tình dục xuất phát từ gia đình, từ những người thân. Đó là sai lầm của chị khi để một cô cháu gái mới lớn ở cùng. Điều đó không có nghĩa chồng chị hoàn toàn đúng, nhưng cái sai của chị cũng không hề nhỏ”.



Chị B phân trần: “Vì cháu gái cũng đã có một khoảng thời gian ngắn sinh sống tại Nhật nên có sự tự nhiên nhất định. Cháu tự biết làm đẹp, chăm sóc bản thân nên tôi cũng cảm thấy mừng cho bé. Tôi chỉ quán xuyến việc học hành cũng như lễ giáo để giữ đúng lời hứa với chị gái”.

Đạo diễn Lê Hoàng phân tích: “Thứ nhất, trong một không gian chật chội tuyệt đối không nên để xảy ra những va chạm giới tính. Thứ hai, người lớn nên sống có trách nhiệm với gia đình, con cái và phải có sự phòng ngừa, chứ không chỉ đơn thuần là lo lắng. Khi mọi chuyện xảy ra, chị chỉ nghĩ rằng đó là lỗi của chồng, nhưng mặt khác, chị có bao giờ nghĩ rằng cô cháu gái có những cử chỉ khơi gợi hay không?. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chồng chị không phải là người xấu, nhưng rồi trong quá trình sống đã xảy ra những hành vi khơi gợi. Mọi người chỉ nghĩ một phía rằng chồng mình đứng đắn nên không bao giờ dính đến cô bé đó được, mà quên rằng cô bé đó cũng có thể không đứng đắn. Khi những cô gái có trình độ văn hóa không cao, họ thường sống theo bản năng rất mạnh. Trong câu chuyện này, ông chồng là người có lỗi lớn nhất, tiếp theo là chị, cuối cùng là cô cháu gái. Dù gì thì cô bé cũng mới lớn, kinh nghiệm sống chưa có nên rất dễ sa ngã”.



Từ câu chuyện này, đạo diễn Lê Hoàng khuyên khán giả hãy rút kinh nghiệm cho bản thân: “Trong gia đình, sự yêu thương thôi là chưa đủ. Đồng thời, phải có sự gìn giữ và đề phòng. Một trong những tác nhân chính là đừng để những nguy cơ tội lỗi nảy sinh trong nhà. Không nên nuôi một cô osin trẻ hay để một cô gái lạ ở trong nhà”.

Chương trình Người Thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

Theo Anh Minh Báo giáo dục

Tin liên quan

Người Thứ 3 , Ông dượng họa sĩ U60 vẽ chân dung cháu gái