Nguyên Nhung – Hát tình ca Phạm Đăng Khương
Diện chiếc áo dài trắng, cầm cây đàn ghi ta thùng, cô nhẹ nhàng lướt từng phím đàn cất ca giọng hát mượt mà khiến cả khán phòng như chìm đắm trong không gian trữ tình của đêm nhạc Phạm Đăng Khương.
Tên Nguyên Nhung đến nay đã không lạ với giới trẻ yêu nhạc, bởi cô có những nét rất riêng của mình khi chọn dòng nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi như: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy... và đêm nay, với tình khúc Chia tay chiều mưa của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, một lần nữa Nguyên Nhung đã làm thổn thức biết bao con tim trong gian phòng ấm cúng của Nhà văn hoá thanh niên.

Với chủ đề Như cơn gió vô tình, chương trình làm cho khán giả gợi nhớ lại những năm tháng hào hùng của giới trẻ thanh niên TPHCM sục sôi với biết bao phong trào văn nghệ mà cái tên Phạm Đăng Khương gần như gắn liền sự cống hiến suốt 40 năm qua.

Bao thành tựu và cả những “công trình” đóng góp của người nghệ sĩ này đã làm giới thanh niên, sinh viên, công nhân... như nóng bỏng, sục sôi với tình thần khát khao của tuổi trẻ trong phong trào tình yêu với quê hương đất nước.

Mở đầu chương trình với sự xuất hiện của Mr Đàm đã lập tức làm sôi động sân khấu với ca khúc quen thuộc: Con đường đến trường và tam ca áo trắng làm nhiều người như sống lại thời âm nhạc trong trắng dễ thương với ca khúc: Khung trời mơ ước.

Liên tục sau đó là những phần trình diễn đầy ấn tượng sâu sắc của Nguyên Nhung tự ngồi đệm đàn với chất giọng cao vút khiến cả khán phòng như im lặng để thưởng thức từng giai điệu ngọt ngào. Và sự xuất hiện của ca sĩ Lê Tuấn khi anh trình diễn ca khúc chủ đề Như cơn gió vô tình thật sự làm khán giả như nhớ lại thời vàng son của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương người gần như có mặt mọi lúc mọi nơi trong những phong trào âm nhạc của thành phố, những hoạt động lên rừng xuống biển của thanh niên trong khắp cả nước. Nhiều ca khúc của anh trở thành bài hát chính thức của thành phố như: Saigon 300 năm hay những ca khúc về thanh niên gần như được các bạn trẻ thuộc lòng: Thanh Niên Vì Ngày Mai, Thanh Niên Việt Nam, Mùa Hè Sinh Viên, Khi Tổ Quốc Cần, Biển Đảo Quê Hương...

Cả khán phòng sôi động hẳn lên khi MC Hữu Luân trò chuyện phỏng vấn vui cùng các nhạc sĩ đàn anh Phạm Minh Tuấn, giáo sư Thế Bảo người thầy dạy nhạc đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương qua nhiều câu chuyện bật mí về sự đa tài, đa tình của người nhạc sĩ được ví là: Người đã lớn tuổi nhưng vẫn được làm ở Nhà văn hoá thanh niên. Đây là dịp ôn lại những quá trình cống hiến, những năm tháng hoạt động sôi nổi của một người nhạc sĩ tài hoa.

Một ca sĩ Trang Nhung nồng nàn sâu lắng, một Ngọc Ánh quật tưng bừng qua điệu nhạc tươi vui và bất ngờ hơn là sự xuất hiện của bộ tứ: Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường, Trần Bùm với tiểu phẩm Xích lô đã làm sống dậy tên tuổi của một nhóm hài từng được nhiều khán giả yêu mến với tên gọi tuổi 20. Sự xuất hiện của bộ tứ này thật sự làm cả khán phòng không ngớt tiếng cười bởi sự duyên dáng, những màn tung hứng ăn ý làm gợi nhớ lại một thời tuổi trẻ của những chàng trai giờ đã bướv vào độ tuổi… 50.

Đên nhạc đầy ắp những kỷ niệm sâu sắc với một chàng nhạc sĩ quê ở Quảng Ngãi vốn xuất thân là một sinh viên Đại học Sư phạm Toán đã theo học các lớp năng khiếu âm nhạc ở NVHTN (1977), sau này trở thành hội viên Câu Lạc Bộ Sáng tác, giúp anh để lại nhiều ca khúc tình ca đi vào lòng khán giả: Như Cơn Gió Vô Tình, Tình Yêu Trở Lại, Chia Tay Chiều Mưa, Nhớ Ai, Con Đường Đến Trường, Vầng Trăng Cổ Tích...
Cũng trong đêm nhạc này, anh cũng giới thiệu cuốn sách Chuyện Trời Ơi Đất Hỡi sau ba tháng lang thang vòng quanh nước Mỹ, với những bài viết thật công phu để bạn đọc có thể xem hàng chục MV anh đã quay và dựng tại Mỹ đem đến cho người đọc nhiều từ ngạc nhiên thú vị.
Lữ Đắc Long
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
