Nguyên Nhung tung MV mới
Sau thành công album với chủ đề Cho em quên tuổi ngọc, dường như Nguyên Nhung lặn mất tích suốt một thời gian dài, mãi đến hôm nay, cô bất ngờ tung MV Lời chim đỗ quyên của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Đây là một sáng tác quen thuộc từng được hai ca sĩ Mỹ Hạnh và Tấn Minh làm mưa làm gió suốt một thời gian dài trong lòng người nghe nhạc.
.jpg)
Hỏi Nguyên Nhung lý do nào lại dám chọn ca khúc này khi đã có người hát rất thành công. Cô cười duyên dáng: “ Mỗi thời điểm khác nhau, mỗi ca sĩ sẽ có cái riêng của mình. Là người đi sau, thừa hưởng những gì tinh tế của ca khúc, Nhung chỉ biết chọn cái ưu của bậc đàn anh, đàn chị đi trước, cộng với cái mới của mình để làm ca khúc có nhiều hấp dẫn cho khán giả lần này do đạo diễn trẻ Đỗ Nam thực hiện...”.
.jpg)
Với giai điệu bài hát thật nhạc nhẹ nhàng nhưng da diết, cộng với cảnh quay thơ mộng từ rừng thông, từ non núi hữu tình của xứ sở Đà Lạt mộng mơ, hình ảnh một cô gái và một chàng trai đang hạnh phúc khi tung tăng qua cuộc trốn tìm dễ làm người xem đong đầy cảm xúc với một cuộc tình lãng mạn.
Nhưng điều mà cô nàng Nguyên Nhung thích nhất vẫn là hình ảnh cô gái thênh thang trong cõi mộng bên chiếc đàn Piano giữa mặt hồ nước mênh mông lặng sóng, thật sự tạo ấn tượng cho người xem qua câu chuyện tình đẹp như nắng sương buổi sớm.
.jpg)
.jpg)
Được biết đây là một trong những MV chủ lực cho album sắp phát hành vào cuối năm. Hỏi Nguyên Nhung lý do cho sự vắng mặt thời gian qua, cô lại cười và bật mí: “ Đang cầu cứu nhạc sĩ Đức Trí cho dự án âm nhạc của Nhung trong thời gian tới, nên mọi chuyện đều phải có sự đầu tư kỷ lưởng. Tuy hơi chậm, có chút phần nôn nóng, nhưng Nhung biết, để có một sản phẩm đúng với ý mình, thì sự chậm trể nó vẫn có nhiều ưu điểm khi mình tung hết sức cho một sản phẩm chất lượng....”.
.jpg)
Là dân Quãng Ngãi, học và lớn lên ở Bình Thuận và hiện đang sống ở TPHCM. Cô gái miền Trung “lai” Sài Gòn này sở hữu một chất giọng đầy nội lực, khiến người nghe qua chất giọng mộc của Nguyên Nhung vẫn có thể... tê tái lòng. Nguyên Nhung từng “ăn cơm” tổ ở trường Văn hóa nghệ thuật TP.HCM suốt mấy năm trời với chuyên nghành sư phạm âm nhạc.Cô được nhiều khán giả biết đến qua lần phục vụ văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 40 năm Côn Đảo cả tháng trời. Tiếp đến là theo chân báo Thanh Niên lên đường qua tận đất nước Nga ở nữa vòng trái đất biểu diễn trong chương trình Khát vọng trẻ… Một chương trình tầm cỡ quốc gia nhằm giao lưu văn hóa với nước bạn. Việc đại diện ca sĩ Việt Nam để có mặt trong một chương trình hoành tráng như thế này đã là một dấu son trong nghiệp hát với một cô giáo dạy nhạc như Nguyên Nhung, đã dần giúp cô trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp lúc nào không hay.
.jpg)
Thông thường với một ca sĩ trẻ ngày nay, thường chọn những dòng nhạc trẻ, sôi động, náo nhiệt dễ có lượng khán giả nhiều hơn. Nhưng với Nguyên Nhung, cô lại chọn nguyên tắc trái chiều, chỉ thích hát những ca khúc mà mình cảm được như: Thương một người, Giàn thiên lý đã xa, Như cánh vạt bay, Bao giờ cho biết tương tư, Chiều một mình qua phố... và hiện giờ đã sở hữu được một lượng fan hâm mộ nhất định.

Hình ảnh vừa lã lướt từng phím đàn, vừa cất vang từng câu hát làm người nghe nhạc xao xuyến, đã trở thành quen thuộc với những ai mê nhạc xưa. Với Nguyên Nhung, bất kỳ ai khi lần đầu nghe cô hát, sẽ mãi còn vang lại những cả xúc dạt dào đến khó phai. Từng tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ như piano, organ… Nhưng với Nguyên Nhung tiếng đàn ghi ta vẫn như là một "bạn tình" trong âm nhạc.
Phạm Lữ
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
