Nguyễn Thành Nam “chơi lớn” với triển lãm ảnh và tranh
Sáng qua tại đường sách TPHCM, cuộc triển lãm mang tên Lặng của đạo diễn Nguyễn Thành Nam đã diễn ra vô cùng sôi động với sự dẫn chương trình của hai MC NSUT Trịnh Kim Chi và Hạnh Thuý.
Nếu người đẹp Trịnh Kim Chi là đàn chị của Nam, thì Hạnh Thuý được xem như người đồng môn mà cũng là bạn học chung trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh trong khóa đạo diễn, nên cả ba khi hợp cùng nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn tha hồ tung hứng, khiến cuộc giao lưu và kêu gọi mua tranh ảnh nhằm lấy tiền ủng hộ nghệ sĩ nghèo vô cùng đặc sắc khiến người xem và bạn bè thân hữu đã có được một không khí vô cùng phấn khởi.
Đạo diễn Nguyễn Thành Nam và nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn giao lưu trong ngày khai mạc
Để có được cuộc triển lãm này, Nam đã âm thầm ấp ủ trên 5 năm, liên tục trong suốt 6 tháng qua, anh luôn trong tình trạng “khẩn cấp” để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc triển lãm lần đầu tiên trong đời. Có thể nói, đây là cuộc triển lãm hy hữu bởi chưa có một đạo diễn nào mà “ngang nhiên” chơi một lúc 2 môn nhiếp ảnh và hội hoạ trong một sân chơi đầy thú vị này.
Mục đích lấn sân lần này, đạo diễn Nguyễn Thành Nam cho biết: “ Đã là dân nghệ thuật thì ai cũng mong mình có một cái gì đó lưu lại với khán giả. Một khi quyết định thực hiện, dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng đến tận tình. Mai nhờ có nhiều anh em ủng hộ, ngay cả đạo diễn Đồng Đăng Giao đã cho off cả phim để tập trung lo cho cuộc triển lãm này. Số tiền ngay từ ngày khai mạc đã thu về 120 triệu đồng, Nam sẽ trích ra 90 triệu đồng để ủng hộ các nghệ sĩ nghèo đang khó khăn, bệnh tật… Là dân làm phim, việc đi sớm, về khuya, lương bổng chập chờn… nên mọi lần gặp nạn là điêu đứng… Anh muốn dùng tiền quỹ này chia sẽ để những đồng nghiệp có thêm những nụ cười từ cái tình của đồng nghiệp.
NSUT Trịnh Kim Chi và đạo diễn Nguyễn Thành Nam
Có quá nhiều ân tình từ người thân, đồng nghiệp, rồi mạnh thường quân đã giúp cho tôi có buổi triển lãm thành công ngoài mong đợi. Tôi biết còn rất nhiều thiếu sót, nên rất mong mọi người thương Nam, hãy vui cùng Nam trong những hành trình kế tiếp…”.
Nói về nguyên do đến với nghề, Nam bật mí: “Ngày xưa tôi thích đi câu cá, nhưng cô bạn gái siêu mẫu Xuân Lan thì không đủ kiên nhẫn ngồi chờ cá cắn câu, thế là nàng tặng cho tôi cái máy ảnh xịn với ống kính “hàng khủng” để mong Nam có được một cái thú vui “sạch sẽ” và tao nhã hơn…”
.jpg)
.jpg)
Tranh và ảnh của đạo diễn Nguyễn Thành Nam
Cầm trên tay cái máy hàng tháng trời Nam vẫn chưa biết hết công dụng của máy, thế là anh tìm đến nhạc sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn. Thấy chàng trai lớ ngớ, thật thà không giấu… dốt, ông thương tình từng bước dẫn dắt anh đi vào con đường chụp ảnh qua các lần đi dạo trong Thảo Cầm Viên, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của chàng trai lần đầu đi chụp ảnh”.
Thắm thoát gần 10 năm trong nghề phim, hơn 5 năm chính thức cầm máy ảnh, Nam lần lượt chộp được rất nhiều khoảnh khắc đẹp từ con sông, làng quê, đàn cò tìm ăn trong hoàng hôn, tình bà cháu, rồi những bông hoa vươn mình trong nắng. Ảnh của Nam mỗi tác phẩm như gợi nhớ cho người xem ngẫm lại những gì thân quen nhất xung quanh mình. Một chút man mác, một chút trữ tình… Thế thôi, với Nam đó là cả một bầu trời hạnh phúc cho những lần ngắm nhìn lại tác phẩm của mình.
.jpg)
Đạo diễn Nguyễn Thành Nam và nhà báo Lữ Đắc Long giao lưu
.jpg)
NSUT Hữu Châu - Hoàng Mèo và Tùng Linh
Trong cái ngày triển lãm “trọng đại” mà anh ấp ủ từ 5 năm qua, anh không quên cảm ơn bậc thầy nhiếp ảnh Đinh Duy Bê, người ở ẩn tận vùng Phan Rang nắng gió, người đã định hướng cho anh một niềm tin trong nhiếp ảnh: Hãy tự tin mà đi, có đi thì mới tới, dù rằng tới đâu khoan tính… Cứ thế, bao nhiêu năm trời lăn lộn với nghề phim, cứ rảnh là tranh tranh thủ đi săn ảnh, nó như một niềm vui tao nhã mà không phải ai cũng tận hưởng được.
Nguyễn Thành Nam từng tham gia trên 20 vai diễn qua những bộ phim đình đám như: Vòng xoáy tình yêu, Niềm đau chôn giấu, Kính vạn hoa, Gia đình phép thuật, Vua sân cỏ, Đam mê… và hai bộ phim Bến đợi, Giải phóng Sài Gòn.
Nghề nối nghề, anh kiêm thêm chức danh trợ lý, rồi lên làm phó đạo diễn cho hơn 10 đạo diễn tên tuổi trong cả nước qua các bộ phim đình đám như: Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ Năm sau con lại về, Thám tử Henry, Hoán đổi thân xác, Sài Gòn Tây du ký, Nàng tiên có 5 nhà, Đích tôn độc đắc, Nắng, Cua lại vợ bầu…
Trong nhiều bộ phim tham gia, đáng nhớ nhất là bộ phim Oan Nghiệt khi anh được đứng tên đồng đạo diễn với đạo diễn Xuân Cường,
Qua đến bộ phim thứ hai anh vinh dự đứng tên chung với Đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu trong bộ phim Tía tui là cao thủ bộ phim có doanh số thu về gần 100 tỷ đồng. Và Nghề thế thân dài 30 tập là bộ phim đầu tiên anh chính thức làm đạo diễn khi còn là sinh viên trường Đại học sân khấu & điện ảnh khoá đạo diễn.
Đạo diễn Nguyễn Thành Nam cùng các đồng nghiệp
Đến với hội hoạ Nam rất ngây ngô, vì lúc đầu nghe lời sư phụ Thái Ngọc Sơn hãy đến những tiệm vẽ tranh “rình” người ta làm gì rồi về nhà cứ thế mà làm. Nhưng khổ nỗi cái chổ vẽ tranh người ta đã dẹp tiệm, thế là anh cứ mày mò trên google mà học, chỉ học 2 ngày là anh đã có thể tập tểnh với những bức vẽ đầu tiên trong đời mình. Với anh mỗi bức tranh luôn có những bố cục, màu sắc, khoảnh khắc và ý nghĩa khác nhau, chúng luôn ẩn chứa những sức hút lạ kỳ.
Từng vẽ rồi bỏ hàng trăm bức vẽ vì không đúng như ý mình tưởng tượng, rồi qua những lần hội ngộ với những bậc tiền bối trong hội hoạ cũng như nhiếp ảnh, Nam “cắc cỏm” được rất nhiều kinh nghiệm để bây giờ có được gần 100 tác phẩm từ hình ảnh và tranh vẽ với hy vọng “khoe” những khoảnh khắc ưng ý nhất của mình. Với anh mỗi tác phẩm ảnh hay mỗi bức tranh vẽ đều là một nguồn cảm hứng vô tận cứ miệt mài theo từng cảm xúc của mình.
.jpg)
.jpg)
Một số hình ảnh tại buổi khai mạc
Đạo diễn Nguyễn Thành Nam sinh năm 1982 là dân Sài Gòn chính gốc, với anh đây là cuộc triển lãm với ý nghĩa mong muốn mang lại cảm giác cho người xem những khoảnh khắc lắng đọng, lặng nhìn một cách nhẹ nhàng và thoải mái những hình ảnh phong cảnh, cuộc sống đời thường, bình dị của những nơi trên quê hương đất nước mà anh đi qua. Trong cuộc triển lãm lần này sẽ có sự tham dự của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như: NSUT Hữu Châu, Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, hoạ sĩ Đỗ Duy Ngọc, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu, đạo diễn Võ Thanh Hoà, diễn viên Khả Như…
Anh cho biết: ‘Số tiền bán tranh và ảnh trong cuộc triển lãm lần này sẽ được trích ra giúp đỡ những anh chị em nghệ sĩ phía sau hậu trường đoàn phim có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ”.
Lan Thái/ Theo GD
Ảnh: Lữ Đắc Long
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
