Nguyễn Thị Huệ Tâm – “Mẹ Tiên” chắp cánh những ước mơ của bệnh nhi ung thư

Tập 31 “Đời Rất Đẹp” đưa khán giả đến với câu chuyện của chị Nguyễn Thị Huệ Tâm – người được các bệnh nhi ung thư và phụ huynh trìu mến gọi là “mẹ Tiên”.

MC Ngọc Lan mở chiếc hộp ký ức của chị Nguyễn Thị Huệ Tâm. Đó là một chiếc xe đồ chơi màu hồng – loại xe đẩy đi siêu thị dành cho các em nhỏ. Với nhiều người, đây có thể chỉ là món quà mà bố mẹ mua cho khi đi siêu thị, nhưng với bé Nguyễn Ngọc Linh Đan, đó lại là món quà cuối đời.

Chị Huệ Tâm chia sẻ: “Vào ngày bé truyền thuốc theo toa tấn công, bé nói thích xe đẩy đi siêu thị màu hồng, và tôi đã tặng bé món quà đó như một động lực tinh thần để bé cố gắng vượt qua. Khi được tặng, bé cứ ôm lấy xe – một tay truyền thuốc, một tay cứ mò mò những món đồ chơi trong xe. Nhưng rất buồn là bé không qua khỏi. Đến nay, đã 5–6 năm trôi qua, mẹ bé vẫn liên lạc và luôn nhắc đây là món quà cuối cùng của con”.

Với tình yêu thương mà chị Huệ Tâm dành cho các bé, biệt danh “mẹ Tiên” đến với chị một cách tình cờ nhưng đầy ý nghĩa. “Hồi đó, khoảng 10 năm trước, tôi thường xuyên lên khoa Nhi để chơi với các bé. Tôi thấy các bé đứa thì khóc, đứa thì la hét. Tôi liền vỗ về, nói ‘Thôi con nín đi, con cố gắng truyền thuốc, bơm tủy… rồi con thích gì mẹ sẽ chiều’. Con gái thì thích xe đồ chơi, búp bê, đồ nấu ăn; còn con trai thì robot hoặc xe điều khiển. Lâu dần, các con mới hỏi ba mẹ: ‘Mẹ ơi, ba ơi, cô này có phải cô Tiên không? Sao con ước gì cô cũng cho hết vậy?’ Rồi dần dần, mỗi khi tôi vừa vào, nếu có bé khóc, ba mẹ sẽ nói: ‘Cô Tiên đến rồi đó, con muốn ước gì thì ước đi, đừng khóc nữa.’ Từ đó mà có biệt danh là cô Tiên, chứ thật ra tôi không tên Tiên”, chị Huệ Tâm kể.

Tình cảm đặc biệt ấy đã mở ra hành trình thiện nguyện của chị. Ban đầu, chị dùng tiền túi để nấu ăn và phát cho các bé và phụ huynh. Sau thời gian gắn bó lâu dài, chị chứng kiến nhiều gia đình phải ở lại bệnh viện hàng tháng, ngủ ngoài hành lang hay vỉa hè. Chị quyết định thành lập mô hình “Nhà lưu trú 0 đồng Mầm Xanh” – nơi các bệnh nhi và phụ huynh được ăn ở miễn phí, có không gian vui chơi và được nấu ăn theo khẩu vị từng vùng miền để các bé dễ ăn và ngon miệng hơn.

Tên gọi “Mầm Xanh” được chị ấp ủ nhiều hy vọng và tình thương dành cho các em nhỏ. Chị xúc động chia sẻ: “Mầm xanh là còn non nớt. Ban đầu tôi nghĩ đến nhiều cái tên khác, nhưng rồi nhận ra các con vẫn là những mầm non, những mầm xanh tương lai của đất nước. Tôi hy vọng các con sẽ hết bệnh, thành nhân, thành tài. Cũng có những bé đã thành đạt rồi báo về: ‘Mẹ ơi, con đậu kỹ sư rồi’; ‘Mẹ ơi, năm nay con được khen thưởng’. Đó là những niềm hạnh phúc của tôi”.

Để có thêm động lực tiếp tục sứ mệnh “mẹ Tiên”, chị rất hạnh phúc mỗi khi nhận được tin nhắn khoe thành tích của các em. Mới đây, em Nguyễn Thanh Bình đã nhắn: “Mẹ ơi, con có giấy khen rồi!”, và gửi cả ảnh kỷ niệm đậu kỹ sư.

Ngoài nguồn động lực từ các bé, chị còn nhận được sự ủng hộ tinh thần từ chính con ruột và gia đình. Dù con chị mới 6 tuổi, nhưng mỗi lần đi thiện nguyện, bé đều gom đồ chơi, quần áo của mình để quyên tặng. Cả gia đình cũng hoàn toàn ủng hộ mọi việc chị làm.

Trong hành trình thiện nguyện ấy, có vô vàn khoảnh khắc – vui có, buồn có. Và trong những khoảnh khắc buồn, chị luôn nhớ rõ từng trường hợp các bé ra đi trong vòng tay mình. Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi nhớ được 90% các trường hợp. Tôi kể một câu chuyện nhỏ thôi – bé Phan Thiện Nhân ở Củ Chi, lúc sắp lìa đời, bé mệt, đuổi ba mẹ ra, không cho lại gần, nói: ‘Đi ra đi, con thương mẹ Tiên nhất trên đời’. Lúc đưa xe cấp cứu về, bé nằm trên người tôi, đang thở oxy, nói: ‘Mẹ Tiên ơi, con sẽ ráng khỏe, mẹ cho con đi bơi’. Khi về, chờ những giờ phút cuối, bé ước có cây súng thổi bong bóng. Hai mẹ con ngồi thổi bong bóng lên trời. Bé vẫn nói: ‘Con thương mẹ Tiên nhất trên đời, ba mẹ đi ra đi’. Và rồi bé ra đi…”.

  

Chị Huệ Tâm tiết lộ với MC Ngọc Lan, nguồn lực để duy trì hành trình thiện nguyện này chủ yếu đến từ thu nhập cá nhân của chị: “Thực sự, từ thiện bây giờ rất nhạy cảm nên tôi làm từ tiền túi. Tôi có vài căn nhà cho thuê, không có chồng, nên nguyện dành 50% tiền thuê nhà ở các nơi để lo cho các con. 50% còn lại lo cho bản thân, cha mẹ và con tôi. Tôi nghĩ, khi còn sống thì tôi lo cho con, dạy con kiến thức. Nếu qua đời, cũng chỉ cần tấm vải che thân thôi”.

Ước mơ tiếp theo của chị Huệ Tâm là có thể mở thêm một ngôi nhà dành cho bệnh nhân người lớn, để họ có không gian yên tĩnh điều trị, không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt của trẻ em.

Ở cuối chương trình, chị muốn nhắn gửi một điều đầy day dứt: “Có phụ huynh tâm sự, ở một số nơi vẫn kỳ thị ung thư. Có những trẻ mắc ung thư thì mắt lồi ra, hoặc cơ thể biến dạng do di căn. Nhưng mọi người cần hiểu rằng ung thư hoàn toàn không lây. Vậy mà có phụ huynh kể: khi bé về, hàng xóm xa lánh, không cho con họ lại gần chơi. Mình mong muốn lan truyền thông điệp: Ung thư không lây đâu mọi người ơi. Xin đừng kỳ thị trẻ con!”.

Tập 31 chương trình “Đời Rất Đẹp” với khách mời chị Nguyễn Thị Huệ Tâm sẽ được phát sóng vào lúc 19h15, thứ Bảy, ngày 16/8/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.

MM

 

Tin liên quan

Nguyễn Thị Huệ Tâm , chắp cánh những ước mơ , bệnh nhi ung thư