Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn với “Tiếng chuông đời” lần 4

Từ ý tưởng của nhóm Miss Sài Gòn muốn tổ chức một đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật cho nhạc sĩ - nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Ngọc Sơn bước vào tuổi 80. Nhân cô hội này, lão tướng Sơn muốn đánh một hồi chuông kêu gọi sự đóng góp nhằm gây quỹ cho các mãnh đời nghèo khó. Và “Tiếng chuông đời” đến nay đã qua ba lần thành công với kinh phí thu về gần 300 triệu đồng.

Năm nay, Thái Ngọc Sơn (ông là người có hơn 200 đứa con nuôi trong và ngoài nước) vừa mừng tuổi 83.

Gần cả một đời người trong vai trò nhạc sĩ kiêm nhiếp ảnh, ông đi gần nát các vùng miền trong nước. Ống kính của ông gần như bắt hàng triệu khoảnh khắc đẹp của quê hương. Ảnh của ông vô cùng phong phú từ phong cảnh đẹp của thành thị đến nông thôn, từ chân dung thiếu nữ đến những khoảnh khắc xuất thần của các ông già bà lão. Ảnh của ông gần như ai xem qua cũng thán phục.

Trong suốt 60 năm cầm máy, chính ông cũng không nhớ nỗi mình đã có bao nhiêu tác phẩm. Nhưng chỉ cần nhìn ảnh là người  ta biết ngay đó là tác phẩm của Bố Thái Ngọc Sơn. Về âm nhạc, chỉ cần nói ông là tác giả của ca khúc: 100% em ơi hay Hoa mười giờ là tự nhiên người nghe giựt mình, thậm chí có người còn nói: “Cái bài 100% này ngày xưa cứ mỗi lần mở cửa ra là tôi đã nghe, nghe riết thuộc nằm lòng luôn”.

Với âm nhạc, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn không chọn một lối đi quen thuộc, ông muốn mình đa dạng nhạc sang, nhạc sến hay nhạc buồn… đều phải có sự tìm tòi sáng tạo. Riêng ở dòng nhạc Nam bộ, nhất là trong các bộ phim của Hồ Biểu Chánh, gần như ông không có đối thủ. Giai điệu buồn day dứt, âm thanh trầm bổng như ru người nghe bằng những ca từ đậm chất tình người. Lúc như oai oán tình đời, lúc trầm bổng cho thân phận nỗi trôi của người lạc bước. Nhạc của “Bố Sơn” luôn làm cho người ta trăn trở, bởi thấy kiếp sao quá… phù du.

Trong những ngày này, mặc cho mưa nắng thất thường, ông vẫn miệt mài bên ê kíp từ nhóm Miss Sài Gòn, hoa khôi doanh nhân Thuỳ Linh, “kép độc” Kim Ngân (con cố nghệ sĩ Kim Ngọc) cùng với Quyền Linh, Kiều Hải Chuyên… tất bật soạn thảo chương trình tiếng chuông đời. Với kinh nghiệm của ba lần tổ chức thành công, lần này lão nhạc sĩ gần như bung hết sức để đem đến cho khán giả một đêm nhạc ân tình, với sự góp mặt của nhiều gương mặt thân quen: Ca sĩ Giao Linh, ca sĩ Uyên Trang, Lý Hương, Lưu Ánh Loan, Trang Anh Thơ, Nguyên Nhung, Mai yến Chi, danh hài Phú Quý, danh hài Hồng Tơ, danh hài Khánh Nam, nghệ sĩ Kim Ngân, Hoàng Đăng Khoa, nhóm người đẹp Mai Thu Huyền, Hoa khôi Thuỳ Linh, Á khôi Băng Châu, Hoa khôi điện ảnh Mai Mai… và nhiều nghệ sĩ khách mời khác.

Nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn và danh ca Giao Linh

Với một dàn nghệ sĩ quen thuộc, chắc chắn sự kết hợp giữa một nhạc sĩ như ông và đạo diễn Quyền Linh – Kiều Hải Chuyên sẽ đem đến cho khán giả một đêm hội ngộ đầy ý nghĩa. Bởi toàn bộ số tiền từ quyền góp, bán đấu giá ảnh… sẽ ủng hộ cho các em bị ung thư tại bệnh viên Ung Bướu TP.HCM và các cụ già neo đơn tại một ngôi chùa Quận 8 do nghệ sĩ Hồng Tơ phát hiện.

     

“Tiếng Chuông Đời” với ông như một âm thanh vang lên kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ thiện nguyện cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống…

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày thứ ba 10 /10 2017 tại sân khấu Rubik thuộc Nhà văn hoá thiếu nhi Quận 4.

Diệp Y Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Ngọc Sơn