NSUT Phượng Hằng chinh phục khán giả khi tái xuất với nghệ thuật tuồng cổ
Tham gia trong đêm diễn Giữ mãi đam mê, với vai Thị Lộ cùng với Nguyễn Trãi (Hoàng Đăng Khoa) ở tuyến chính đối đầu cùng Thần Phi (Kim Ngân), NSUT Phượng Hằng đã để lại cho khám giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Đã lâu khán giả không được xem chị diễn, việc trở lại sân khấu này có một dấu ấn khá đặc biệt, bởi bên cạnh một ê kíp nghệ sĩ tuổng cổ hùng hậu như: NSUT Ngọc Dung, Công Minh, Chí Bảo, Bình Tinh, Tô Châu, Kim Thoa… dường như Phượng Hằng vẫn có cách toả sáng theo cách rất đặc trưng của mình, đó là chất giọng vàng hiếm có.
Điềm đạm, phong cách nhẹ nhàng, thần sắc uy nghi, cương trực… dám đối đầu với cái ác của bạo quyền trước “bà chúa” tham quyền Thần Phi đã khiến nhiều người xem ngỡ ngàng.
Tới phần song diễn với Hoàng Đăng Khoa, khán giả thêm một lần được thưởng thức làn hơi độc vàng độc đáo của chị, cùng với Hoàng đăng Khoa cả hai đã bật lên thần sắc của một trung thần “nghiệt ngã” trong trang vàng lịch sử.
Sân khấu được dàn dựng hoành tráng, trang phục được chăm chút hoàn toàn mới theo từng nhân vật, bối cảnh được đầu tư mạnh, nhất là việc quy tụ nhiều diễn viên trong màn xử án vợ chồng trung thần Nguyễn Trãi cho thấy một triều đình “u ám” trong thời loạn thế. Với lực diễn mạnh mẽ của Kim Ngân trong vai Thần Phi uy nghi, sắc sảo trong từng ánh mắt, lời ca đã để lại nhiều ấn tượng về một bà Hoàng đầy tham vọng gây ra một tội ác tày trời khi xử tử tru di tam tộc của một trung thần dòng họ Nguyễn.
Riêng Hoàng Đăng Khoa đã biết hoán đổi sở trường từ vai tướng võ để hoá thân thành một Nguyễn Trãi quan văn thần thái bất phàm. Và sự xuất hiện của Phượng Hằng với phong thái đỉnh đạt, một chất giọng vàng đã được đạo diễn Hoa Hạ khai thác và xây dựng nên một vở diễn xứng rất đáng xem dành cho khán giả.
Phát biểu trong lần họp mặt trước buổi diễn, danh hài Mỹ Chi cho biết: “ Chương trình lần này mang tên Giữ mãi đam mê, mà muốn giữ lửa thì phải đam mê với nghề, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đến với sân khấu là chỉ tham gia cho vui. Tôi năm nay dù đã lớn tuổi, nhưng càng lớn thì phải càng ý thức trong tập luyện, trân trọng từng vai diễn của mình, để làm gương cho các em cháu đang theo nghề. Và tôi tin với chương trình Giữ mãi đam mê do các bạn trẻ như: Kim Ngân, Hoàng Đăng Khoa, Bình Tinh… sẽ được sự ủng hộ của nhiều anh chị em trong nghề, cũng như sự ủng hộ của các khán giả trong từng đêm diễn..”.
Đạo diễn Hữu Huệ không giấu sự “mắc cỡ” khi được hỏi chuyện về chương trình, anh tâm sự: “ Mình được theo nghề và sống với nghề tới tận bây giờ là do ông bà cha mẹ truyền lại, nên mình cũng không tiếc nuối để truyền lại cho thế hệ trẻ. Hiện giờ tôi tôi mong ước nhất vẫn là sự ủng hộ của khán giả, mà muốn có khán giả, nghệ sĩ chúng tôi chỉ còn một cách là phải tận tuỵ với từng tiết mục của mình đảm trách, có như thế mới đáp ứng được sự yêu thương vô bờ bến của khán giả”
Riêng nghệ sĩ Phượng Hằng bật mí: “ Là nghệ sĩ, ai cũng muốn nghề của mình phát triển, và muốn phát triển thì phải giữ được cái lửa cho chính mình. Nếu sân khấu hàng tuần mà được sáng đèn 2 đến 3 lần thôi để nghệ sĩ ca diễn thì đó là một hạnh phúc. Phượng Hằng thấy phong trào đờn ca tài tử bây giờ phát triển rất mạnh, Hằng mong ước các bạn trẻ này sẽ tiếp nối các thế hệ trước để cải lương vẫn được yêu thích như ngày nào.
Các nghệ sĩ chào tạm biệt khán giả
Diệp Y Nhân
Ảnh: Lữ Đắc Long
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
