NSƯT Trịnh Kim Chi hát Bolero cực ngọt trong “Hồn nữ mơ hoang”

Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi vừa ra mắt vở kịch Bolero ma, hài, tình cảm “Hồn nữ mơ hoang”. Nữ NSƯT Trịnh Kim Chi đã chinh phục khán giả qua tài diễn xuất và giọng hát Bolero của mình

NSƯT Trịnh Kim Chi chinh phục khán giả trong “Hồn nữ mơ hoang”

“Hồn nữ mơ hoang” (Tác giả Mỹ Dung; Đạo diễn Thái Kim Tùng; Chỉ đạo nghệ thuật NSƯT Trịnh Kim Chi; Thiết kế trang phục Áo dài Trọng Nguyễn với sự tham gia của NSUT Trịnh Kim Chi, Lê Khâm, Minh Tiến, ca sĩ Cindy Thái Tài, MC Vũ Mạnh Cường, Thái Kim Tùng, Uyên Nhi, Mỹ Duyên, Gia Huy, Phúc Lợi, Nhật Huy…

NSƯT Trịnh Kim Chi bật mí: “Vở kịch dựng theo phong cách kịch Bolero ma, hài, tình cảm. Đặc biệt câu chuyện kịch được dựng trên bối cảnh Sài Gòn xưa những năm 1960 – 1975. NTK Trọng Nguyễn đã thiết kế những mẫu áo dài xưa tha thướt trên sân khấu kết hợp cùng những tình khúc Bolero nổi tiếng…”.

NSƯT Trịnh Kim Chi và MC Vũ Mạnh Cường trong “Hồn nữ mơ hoang”

NSUT Trịnh Kim Chi luôn nắm bắt được những chủ đề nóng nhất, chính vì vậy chị đã cho ra đời vở kịch này. Đây cũng là vở kịch bolero đầu tiên được dàn dựng trên sân khấu lớn chuyên nghiệp với phần đạo diễn của Thái Kim Tùng. Câu chuyện xảy ra vào những năm 1960, kể về một vụ án mạng dẫn đến cái chết của một cô gái, giữa bao nhiêu nghi vấn của những người liên quan còn có sự trăng hoa và vụ lợi của một ca sĩ nổi tiếng, và câu chuyện cứ thế đi vào rắc rối để chính những con người đang sống nghi ngờ nhau. Tình yêu là vô định, hãy yêu và hãy tử tế với nhau để sau này không hối hận. Trong vở, các diễn viên như  Trịnh Kim Chi, Cindy Thái Tài, Lê Khâm, MC Vũ Mạnh Cường, Minh Tiến, Uyên Nhi, Mỹ Duyên... đều phải tự hát những ca khúc bolero. Những ca khúc được chọn lọc để phù hợp với nhân vật và hoàn cảnh xảy ra,những khung cảnh phòng trà đưa khán giả quay trở lại không gian Sài Gòn xưa của những năm 60-70, cùng với phần thiết kế trang phục khéo léo của nhà thiết kế áo dài Trọng Nguyễn. Bên cạnh đó, còn có sự kết hợp hiệu ứng âm thanh ánh sáng cho những cảnh ma mị và hồi hộp...

Chia sẻ cảm hứng khi quyết định cho dựng vở kịch, NSƯT Trịnh Kim Chi hào hứng: “ Tôi đã từng làm giám khảo chương trình “Kịch cùng Bolero” nên tôi rất hứng thù với phong cách mới này. Hơn nữa, tôi có một số diễn viên hiện là ca sĩ như Cindy Thái Tài, Minh Tiến, MC Vũ Mạnh Cường nên tôi mạnh dạn bàn bạc với đạo diễn Thái Kim Tùng thực hiện vở kịch này. Điều đặc biệt trong vở diễn này là chúng tôi chọn bối cảnh của những năm 1960-1975 nên tất cả sân khấu sẽ đưa khán giả quay lại với Sài Gòn xưa thật lãng mạn và sâu lắng với những tình khúc Bolero nổi tiếng. Vai diễn của tôi lần này nội tâm và cam chịu nhiều hơn, cuộc đời một cô gái luôn sống với sự thù hằn và cam chịu...”

“Trong thời kỳ sân khấu đang khó khan như hiện nay, tôi luôn tìm kiếm những đề tài nóng và gây chú ý,cộng thêm sự mới lạ để kéo khán giả đến với sân khấu. Tôi đang cùng các nghệ sĩ chuẩn bị cho ra mắt hai vở kịch mới, tôi sẽ đạo diễn vở Chuyến đi tử thần ( tác giả Gia Huy) về đề tài du lịch, ma, hài và bối cảnh Thái Lan, vở diễn hứa hẹn nhiều hấp. Vở Vì sao anh tới (đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến; Tác giả Nguyễn Thu Phương) là một đề tài cũng khá nóng về giới tính thứ ba. Vở diễn tình cảm hài hấp dẫn các bạn trẻ hiện nay” - NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết thêm!

Một số hình ảnh trong vở

Anh Minh

Photo: Phạm Thiết Mẫn

NSƯT Trịnh Kim Chi