NSƯT Trịnh Kim Chi xúc động trước hoàn cảnh đầy khó khăn của cô bé Như Ý tại tỉnh Tây Ninh

Mới đây, NSUT Trịnh Kim Chi đã có cơ hội tham gia chương trình xã hội đầy ý nghĩa “Mảnh Ghép Cuộc Đời”. Đây là một trong những chương trình kết nối những hoàn cảnh khó khăn, những số phận còn gặp nhiều bất hạnh trong xã hội.

Tại buổi ghi hình chương trình lần này, NSUT Trịnh Kim Chi đã có cơ hội được đến thăm nhà cô bé có hoàn cảnh hết sức đáng thương Như Ý. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé cùng những nỗi đau của Như Ý khiến người đẹp Trịnh Kim Chi không kìm được nước mắt.

Trịnh Kim Chi chia sẻ: “ Kim Chi mong rằng sẽ có nhiều mạnh thường quân chung tay cùng Kim Chi giúp đỡ bé Như Ý. Hoàn cảnh của bé hết sức đáng thương. Và ở bé Như Ý, Kim Chi thấy được nghị lực của bé, những ước muốn được đến trường cùng bạn bè, được vui đùa cùng những người bạn cùng tuổi”. 

“Tôi vẫn còn sợ lắm, sợ con bé sau này không thể đi lại được nữa, nó là con gái còn cả một tương lai dang dở sau này. Hàng ngày, Như Ý vẫn cứ hỏi mẹ là khi nào chân khỏi để được đến trường đi học cùng các bạn, con bé thích đi học lắm. Nghĩ đến thương con, tôi lại không kìm được nước mắt. Nếu có điều ước, tôi thự sự muốn chịu nỗi đau đớn này thấy con gái của mình”. Chị Thanh Nhung nghẹn ngào tâm sự khi nói về sức khỏe của con gái mình.  

Nguyễn Trương Như Ý, 7 tuổi, là cô bé có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh. Như bao đứa trẻ khác, Như Ý cũng được đến trường, ngỡ tưởng rằng cô gái xinh xắn ấy cứ thế mà lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của gia đình, sự yêu mến của bạn bè. Một ngày cuối tháng 6, khi đang vui chơi cùng bạn bè, vô tình Như Ý bị bạn xô té mà không ai hay biết. Cũng chính cú ngã ấy đã làm em bị liệt hai chân, viêm tủy, viêm não tủy. 

Nhớ lại khi gia đình cho Như Ý lên Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám và chữa bệnh. Bác sĩ gọi người nhà vào thông báo bệnh của con, chị Nhung vẫn còn bàng hoàng. Chị không thể tin được rằng, đứa con gái khỏe mạnh Nguyễn Trương Như Ý của mình lại mắc phải căn bệnh quái ác đến như vậy. 

Nhìn con gái nằm trên giường bệnh chống chọi với cơn đau trên giường bệnh, chị Nhung rớt nước mắt vì thương con. Suốt nhiều tháng trời nằm viện, bé liên tục phải điều trị, số tiền điều trị cho Như Ý tại thời điểm đó lên tới 89 triệu đồng. Chưa kể mỗi tháng phải, gia đình phải lo chạy vạy, kiếm tiền khắp nơi để đưa bé đến Bệnh viện khám lấy thuốc. Anh Thành (cha bé Như Ý) tâm sự :”Mỗi lần đến tháng đưa con đi lấy thuốc là tôi lại lo lắng, vì số tiền lấy thuốc mỗi lần hơn 1 triệu đồng. Với gia đình tôi đó là số tiền không hề nhỏ”. 

Nhiều đêm, hai vợ chồng chị Nhung thức trắng mà rơi nước mắt khi chứng kiến con gái mình bị hành hạ bởi những cơn đau nhức thấu xương. Cả nhà cùng khóc bởi không biết làm cách nào xoa dịu cơn đau cho đứa con còn quá nhỏ tuổi nhưng đã phải chịu nỗi đau dày vò thể xác. 

Mới chỉ trong vài năm, gia đình bé đã mắc nợ số tiền lên đến chục triệu đồng. Với những người đi làm thuê làm mướn kiếm từng ngày như gia đình anh Thành, chị Nhung, đây là con số không biết khi nào mới có được. 

Dù biết trước con đường cả gia đình đang phải đối mặt gian nan ra sao nhưng anh Thành vẫn không nản lòng. Anh chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao để con gái được duy trì sự sống. 

Hi vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân hơn nữa cùng nhau chung tay giúp bé Như Ý có thể mau chóng khỏi bệnh, vượt qua nỗi đau. Để những ngày đến trường của bé sẽ không còn xa. 

Minh Duy

( Theo HTV)

NSƯT Trịnh Kim Chi