Phan Nhật Khánh: Con nuôi danh ca Chí Tâm thích "giữ hồn" dân tộc

Yêu thích đờn ca tài tử và nhạc cụ dân tộc từ nhỏ, Phan Nhật Khánh quyết tâm theo đuổi nghệ thuật này dù khi ấy gia đình không ủng hộ. Bước đầu, Nhật Khánh đã dần chinh phục khán giả bằng ngón đàn tự học và giọng ca của mình.

Chinh phục khán giả bằng ngón đàn học lỏm

Ngày còn bé, Nhật Khánh thường theo chân người quen đến những buổi nhạc lễ ở quê hương Tân Thành (Bà Rịa). Âm thanh phát ra từ tiếng đàn bầu làm Khánh say mê tự lúc nào không hay. Sợ con mê nhạc mà lơ là việc học, gia đình Khánh không đồng ý. Thế nhưng vì niềm đam mê nên Khánh giấu ba mẹ và quyết tâm theo đuổi. Trong những lần phụ việc lặt vặt cho các cô chú trong đoàn nhạc lễ, Khánh bắt đầu tìm hiểu, lân la trò chuyện với các nghệ nhân để có kiến thức cơ bản về nhạc cụ dân tộc, đặc biệt là đàn bầu. “Càng tìm hiểu tôi càng thấy thích đờn ca tài tử. Tôi tập đàn rồi tập hát. Ở nhà, ba tôi ca cổ rất hay. Khi biết tôi thật sự đam mê, ba mẹ đã không còn cấm cản nữa. Ba chỉ tôi nhiều chỗ luyến láy, giúp tôi tự tin hơn”, Nhật Khánh chia sẻ.

Nhật Khánh đam mê âm nhạc dân tộc ngay từ nhỏ

Khi có thời gian rảnh, Nhật Khánh lại tìm tòi thêm về đàn kìm, guitar phím lõm... Năm 2003, Khánh khăn gói vào TP.HCM để có điều kiện học hỏi thêm. Những ngày đầu, Khánh có chút hoang mang trước con đường mình chọn khi nhìn thấy thị trường âm nhạc ở TP.HCM sôi động, phát triển nhưng là mảnh đất cho những ai theo đuổi dòng nhạc hiện đại. Khánh thấy mình bơ vơ. Trước những áp lực của cơm áo gạo tiền, Khánh buộc lòng phải thử sức với các thể loại âm nhạc khác nhưng dường như đờn ca tài tử đã thấm sâu vào máu nên Khánh lại quay về tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với nghệ thuật truyền thống. Khánh tham gia CLB Sân khấu Lạc Long Quân và dần được khán giả biết đến.

Nhật Khánh và đạo diễn - nhà báo Thanh Hiệp, chủ nhiệm CLB Sân khấu Lạc Long Quân

Vốn yêu thích ca cổ lại biết thêm các ngón đàn nên khi được đứng trên sân khấu, Nhật Khánh dần tự tin, thể hiện bản lĩnh sân khấu của mình. Cải lương là bộ môn nghệ thuật truyền thống rất kén người hát, người nghe, nhất là giới trẻ. Để hát được cải lương, Khánh phải học cách nghe các thanh điệu từ nhiều loại nhạc cụ như: đàn tranh, đàn cò, đàn kìm, trống… Ngoài ra, những người trẻ mới vào nghề còn phải học cách diễn xuất, hóa trang. Sau vài lần đứng trên sân khấu thể hiện những trích đoạn cải lương, trích đoạn tuồng cổ vang bóng một thời và được khán giả ủng hộ, Khánh thấy mình lạc quan hơn. Từ nước Mỹ xa xôi, nghệ sĩ Chí Tâm khi nghe câu chuyện về Khánh đã cảm nhận được cái tài, cái tâm của người nghệ sĩ trẻ và quyết định nhận Khánh làm con nuôi.

Nhật Khánh và ba nuôi - danh ca Chí Tâm

Trong liveshow “Niềm đam mê chưa cạn” kỷ niệm 55 năm ca hát của nghệ sĩ Chí Tâm tại Nhà hát Bến Thành, không ít khán giả đã trầm trồ khen ngợi tiết mục song tấu đàn tranh - đàn bầu bài Lòng mẹ của nghệ sĩ Chí Tâm cùng Nhật Khánh. Như được tiếp thêm sức mạnh từ người nghệ sĩ gạo cội và khán giả, Khánh bắt đầu vững tin vào con đường mình đã chọn dẫu biết phía trước sẽ còn không ít khó khăn.

Tiết mục song tấu đàn tranh - đàn bầu bài "Lòng mẹ" của nghệ sĩ Chí Tâm và Nhật Khánh (phải)

Ước mong được sống với nghề

Những ngày vất vả, thiếu thốn khi phải đi bán bong bóng dạo, làm nhiều việc để kiếm sống, Khánh vẫn nhớ và như được thêm nghị lực đối diện với cuộc sống. Khi âm nhạc hiện đại dần dần chiếm được sở thích của giới trẻ thì một người trẻ tuổi như Nhật Khánh vẫn đam mê bộ môn nghệ thuật truyền thống đờn ca tài tử cải lương là điều đáng quý. “Tôi biết đờn ca tài tử cải lương kén người nghe, người hát nhưng đó là giá trị văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ cần phải được gìn giữ. Tôi không có tham vọng mình sẽ làm được điều gì to tát, chỉ cần được đứng trên sân khấu, được hát, được đàn đã là niềm vui rất lớn của tôi. Để bảo tồn và phát triển bất cứ bộ môn nghệ thuật nào cũng cần phải có tâm huyết. Để thương, trước tiên phải hiểu, hiểu rồi mới thương, mới sống đời với nó được”, Nhật Khánh chia sẻ.

Nhật Khánh hóa trang trong một vai diễn

Ngoài lịch tập luyện, biểu diễn thường kỳ với CLB Lạc Long Quân, Nhật Khánh còn tham gia biểu diễn tại các đình, chùa, miễu tại nhiều địa phương các tỉnh lân cận TP.HCM. “Mỗi lần diễn được khán giả vỗ tay nhiệt tình khiến tôi vô cùng phấn khởi, tự tin. Nhiều đêm khi diễn xong, khán giả còn tới chụp ảnh lưu niệm và xin số điện thoại. Có bác ở miền Tây còn mời về nhà bác ăn cơm… Những lần như thế, tình yêu với nghệ thuật cứ lớn dần trong tôi”, Nhật Khánh bộc bạch. Đất để “dụng võ” là niềm mong ước thiết tha của những người trẻ theo đuổi nghệ thuật đờn ca tài tử hiện nay, trong đó có Nhật Khánh. Không ít nghệ nhân tâm huyết đều mang nỗi buồn chung khi giới trẻ hiện nay sẵn sàng bỏ tiền triệu ra để xem các buổi trình diễn ca nhạc hoặc nghe nhạc nước ngoài chứ không tìm đến các sân khấu đờn ca tài tử. Đó cũng là một trong những lý do khiến người đam mê với nghề phải dần từ bỏ ước mơ, rẽ sang một con đường khác. Đến nay, Nhật Khánh vẫn mải mê và nhẫn nại theo đuổi nghệ thuật truyền thống. Đây là một điều hết sức đáng trân trọng.

Nhật Khánh vẫn mải mê và nhẫn nại theo đuổi nghệ thuật truyền thống

Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Niềm vui lớn xen lẫn trong bao trăn trở của những người làm quản lý, nhà nghiên cứu, người trực tiếp giảng dạy loại hình nghệ thuật này khi quá ít những người trẻ “mặn mà”. Ngay sau khi dạy cho trò ngón đàn đã vững, giọng ca đã tròn, thầy cũng không biết được những học trò của mình sẽ đi đâu, về đâu. Khó khăn là thế nhưng vẫn có những người trẻ như Nhật Khánh miệt mài phổ biến và biểu diễn đờn ca tài tử mỗi khi có cơ hội với niềm tin mạnh mẽ là ai đó sẽ thích thú nếu một lần được nghe qua.

“Tôi biết đờn ca tài tử cải lương kén người nghe, người hát nhưng đó là giá trị văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ cần phải được gìn giữ. Để bảo tồn và phát triển bất cứ bộ môn nghệ thuật nào cũng cần phải có tâm huyết. Để thương, trước tiên phải hiểu, hiểu rồi mới thương, mới sống đời với nó được”, Nhật Khánh chia sẻ.

Yên Hà

Photo : Minh Hoàng Studio

( Theo Giaoduc online)

Nhật Khánh