Phương Mỹ Chi, chị Ca Nô cùng Huỳnh Lập quậy tưng bừng tại fan meeting
Cuối tuần vừa qua, tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM, đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập đã chính thức tổ chức fan meeting mang tên “Nhà Gia Minh”, đánh dấu sự trở lại của nam nghệ sĩ với khán giả trong một sự kiện giao lưu quy mô kể từ năm 2018.
Với chủ đề gợi liên tưởng đến bộ phim điện ảnh thành công “Nhà Gia Tiên”, buổi fan meeting không chỉ là dịp tái ngộ người hâm mộ mà còn là điểm dừng để Huỳnh Lập nhìn lại hành trình đã qua, giao lưu và tri ân khán giả đã đồng hành cùng Huỳnh Lập suốt nhiều năm làm nghề.
Không gian sự kiện được thiết kế ấm áp, gần gũi với tone vàng tươi, màu sắc đặc trưng của Gold Fam (cộng đồng fan Huỳnh Lập). Như đón những người thân thương trở về nhà, fan meeting của Huỳnh Lập đầy ắp không khí ấm cúng, vui tươi với sự tham dự của những khán giả yêu mến Huỳnh Lập và các anh chị em nghệ sĩ trong nghề. Hàng loạt nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết của Huỳnh Lập đã có mặt để cùng chia sẻ và chúc mừng như Lê Nhân, Trà Ngọc, nhóm DAMtv, các thành viên nhóm kịch Tía Lia, ca sĩ Phương Mỹ Chi, diễn viên Tín Nguyễn, Khiết Đan, Thư Lê, Ngọc Hoa, content creator Anh Mặt Vuông… Đặc biệt, dù bận rộn lịch trình riêng, MC Thanh Bạch đã xuất hiện tại hậu trường để đích thân tặng quà và gửi lời chúc mừng Huỳnh Lập. Nam nghệ sĩ gạo cội không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời mà còn như một người anh trong nghề, chứng kiến, ủng hộ và dõi theo hành trình trưởng thành của Huỳnh Lập suốt nhiều năm qua.
Mở đầu chương trình, Huỳnh Lập cùng nghệ sĩ Chí Tâm mang đến phần song ca “Ầu ơ ví dầu” – ca khúc từng xuất hiện trong bộ phim “Nhà Gia Tiên”, tạo nên không khí mở màn đầy hào hứng cho khán giả. Ngay sau đó, dàn diễn viên chính của “Nhà Gia Tiên” gồm Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi và Chí Tâm đã cùng nhau giao lưu, chia sẻ câu chuyện hậu trường xoay quanh quá trình thực hiện bộ phim. Đây cũng là lần đầu tiên cả ba cùng đứng chung sân khấu để nói về tác phẩm sau thời gian công chiếu. Cả ba đã tái hiện lại một trong những phân cảnh mang tính biểu tượng của phim là phần nghi thức khấn bàn thờ như một món quà đặc biệt dành tặng riêng cho người hâm mộ có mặt tại fan meeting.
Không khí sự kiện trở nên hào hứng hơn khi đến với phần trả lời câu hỏi khán giả dành cho Huỳnh Lập. Đây cũng là lần đầu Huỳnh Lập chia sẻ về lý do khiến anh mất đến 7 năm mới tổ chức lại một buổi gặp mặt fan hâm mộ chính thức. Nam nghệ sĩ hài hước và thẳng thắn chia sẻ rằng: “Sau năm 2018, khán giả theo dõi Huỳnh Lập có nhiều thay đổi. Hiện tại, tại sân khấu có khoảng 1/10 các khán giả là những người đi theo Huỳnh Lập từ ngày đầu. Tôi đã dùng 7 năm qua để thực hiện các dự án chỉn chu, nhằm chinh phục những khán giả mới và gắn kết lại với những người đã từng đồng hành”.
Cũng trong phần giao lưu, Huỳnh Lập trải lòng về hành trình làm nghề suốt nhiều năm qua, từ những ngày còn phải tự rủ bạn bè đến xem các suất diễn sân khấu, cho đến thời điểm hiện tại khi mỗi sản phẩm ra mắt đều nhận được sự quan tâm và theo dõi từ đông đảo khán giả. Nam nghệ sĩ chia sẻ từng giai đoạn khó khăn chính là những bước đệm giúp anh học cách ôm đồm nhiều vai trò trong một dự án từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên, dựng phim đến nhà sản xuất. Những thử thách đó không chỉ tôi luyện kỹ năng, mà còn hình thành nên tư duy làm nghề độc lập, bền bỉ và nghiêm túc của anh trong suốt quá trình theo đuổi nghệ thuật.
Khi được hỏi về những áp lực sau thành công lớn của “Nhà Gia Tiên”, Huỳnh Lập thừa nhận rằng đó là một cột mốc quan trọng, nhưng không phải là cái bóng khiến anh e ngại. Trái lại, Huỳnh Lập chọn… né cái bóng đó bằng cách kể một câu chuyện khác, ở một căn nhà khác, như một cách khẳng định hướng đi sáng tạo tiếp theo sẽ không lặp lại chính mình, mà luôn tìm cách làm mới từ nội dung và góc nhìn. Việc “Nhà Gia Tiên” có lời về mặt kinh tế cũng là điều kiện thuận lợi để Huỳnh Lập có thể đầu tư mạnh tay hơn cho các dự án sắp tới, thay vì phải xoay xở như những sản phẩm trước đó khi vốn đều do nam đạo diễn tự bỏ kinh phí thực hiện, tiêu biểu như “Kẻ độc hành” với tổng đầu tư lên đến 10 tỷ đồng.
Dù không tiết lộ cụ thể về dự án tiếp theo, Huỳnh Lập khẳng định mình đang trong giai đoạn viết kịch bản và vẫn duy trì hoạt động ở cả ba mảng: điện ảnh, sân khấu và web drama. Nam đạo diễn cũng chia sẻ thêm về mong muốn nhóm kịch Tía Lia sẽ có dịp tái hợp trong tương lai gần. Đây không chỉ là nhóm bạn diễn thân thiết, mà còn là những cộng sự gắn bó từ những ngày đầu xây dựng nền tảng khán giả cho Huỳnh Lập: “Tôi tin rằng ngày Tía Lia trở lại không còn xa, vì chính khán giả cũng đang nhắc lại và chờ đợi điều đó mỗi ngày”.
Bên cạnh những định hướng mới trong điện ảnh, Huỳnh Lập cũng không quên nhấn mạnh rằng các sản phẩm từng được khán giả yêu thích như “Cậu Út cậu con Cúc”, “Một nén nhang” hoặc thậm chí là “Hoàng hậu họ Huỳnh”… vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và đầu tư. Theo Huỳnh Lập, sự ủng hộ của khán giả là động lực để bản thân tiếp tục làm việc và đáp ứng những mong muốn của khán giả.
Khép lại phần chia sẻ, Huỳnh Lập mang đến món quà bất ngờ dành riêng cho fan hâm mộ có mặt tại sự kiện khi lần đầu tiên giới thiệu phiên bản “sân khấu hóa” của series chuyện tâm linh nổi tiếng “Một nén nhang”. Với tên gọi “Mộ trong nhà”, tiết mục được dàn dựng chỉn chu, kết hợp giữa diễn xuất trực tiếp và hiệu ứng sân khấu, tạo nên một trải nghiệm rùng rợn nhưng cuốn hút, đúng với tinh thần đặc trưng của series. Từ giọng văn kể chuyện âm trầm của Huỳnh Lập đến ánh sáng, bối cảnh, phục trang đều được đầu tư kỹ lưỡng, giúp khán giả như được bước vào không gian tâm linh ngay giữa khán phòng. Đây cũng là lần đầu tiên “Một nén nhang” được đưa lên sân khấu kịch, mang đến cảm giác mới lạ và bất ngờ cho những ai đã từng theo dõi series qua màn ảnh.
Sau phần trình diễn, Huỳnh Lập tiếp tục đưa khán giả đến bất ngờ khác khi công bố mùa thứ 7 của “Một nén nhang” với tên gọi “Chốn sinh tử”, lấy bối cảnh trong bệnh viện nơi vốn đã mang nhiều yếu tố cảm xúc và sợ hãi. Huỳnh Lập cho biết đây sẽ là mùa phim đặc biệt, khai thác sâu hơn những câu chuyện tâm linh gắn liền với môi trường y tế, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Dù chưa tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng phần chia sẻ cùng poster đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và mong đợi của người hâm mộ.
Bên cạnh những khoảnh khắc nghệ thuật ấn tượng, fan meeting “Nhà Gia Minh” cũng mang đến nhiều giây phút gắn kết nhẹ nhàng và dí dỏm giữa Huỳnh Lập và khán giả. Nam nghệ sĩ tổ chức các phần mini game để người hâm mộ nhận diện lại các nhân vật do anh từng thể hiện, đồng thời tặng quà cho khán giả và khách mời. Đặc biệt, Huỳnh Lập khiến dàn khách mời bất ngờ với loạt món quà đầy hài hước như sầu riêng, dưa hấu.. đến dép lê, chén sứ… Không kém cạnh nam đạo diễn, Lê Nhân bạn diễn thân thiết trong nhiều dự án của nam đạo diễn cũng đặc biệt tặng cho Huỳnh Lập một cây lightstick hình bó nhang, vừa hài hước vừa tượng trưng cho dấu ấn mà “Một nén nhang” đã để lại trong lòng khán giả.
Ở những phút lắng đọng của chương trình, Huỳnh Lập xúc động khi nhận được đoạn video do chính các fan thực hiện, tổng hợp lại hành trình nghệ thuật của anh cùng những lời chúc được gửi gắm đầy tình cảm. Huỳnh Lập xúc động: “Việc được làm điều mình thích đã là may mắn, nhưng càng quý hơn khi điều đó còn có thể lan toả đến nhiều đối tượng khán giả, nhiều độ tuổi khác nhau, đối với Lập đó là trách nhiệm rất lớn”. Nam đạo diễn cũng thừa nhận rằng danh xưng “nghệ sĩ” từng là một áp lực, là “chiếc áo rộng” khi lần đầu mặc lấy. Nhưng sau từng chặng đường, từng sản phẩm, anh đã dần hiểu và chọn cách bước đi cẩn trọng, nghiêm túc để xứng đáng với vị trí mà khán giả đã trao.
Tại sự kiện, Huỳnh Lập cùng FC đã chia sẻ những hình ảnh hoạt động thiện nguyện tại mái ấm Đức Quang nơi đang nuôi dưỡng hơn 130 trẻ em mồ côi và cơ nhỡ. Toàn bộ số tiền thu được từ fan meeting là 80 triệu đồng đã được Huỳnh Lập “làm tròn” lên thành 100 triệu đồng để gửi tặng cho mái ấm. Đặc biệt, các em nhỏ tại đây đã gửi tặng Huỳnh Lập một bức tranh hình trái tim được kết bằng dấu vân tay của 130 em như một món quà cảm ơn chân thành và cảm động.
Fan meeting “Nhà Gia Minh” khép lại trong sự hào hứng, tiếng vỗ tay kéo dài và nhiều ánh mắt rưng rưng của khán giả. Đúng với tên gọi “Nhà Gia Minh”, đây không chỉ là một buổi gặp mặt giữa nghệ sĩ và khán giả thông thường, mà là nơi để Huỳnh Lập kể lại câu chuyện của mình, từ những ngày bắt đầu cho đến hiện tại, bằng cả lời nói, tiết mục, và hành động. Một buổi fan meeting mang tinh thần “về nhà”, nơi Huỳnh Lập được trở lại với những người hiểu và yêu thương mình nhất. Và như Huỳnh Lập đã nói, hành trình này sẽ còn tiếp tục, miễn là khán giả vẫn còn ủng hộ, mong đợi và dõi theo Huỳnh Lập.
Minh Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ