Quách Tỉnh nhớ Mẹ hát về...Cha!
Là một gương mặt quen của màn ảnh phim truyền hình TPHCM với nhiều vai diễn ấn tượng, anh còn được biết qua tài đánh đàn hoà cùng lời ca vọng cổ ngọt lịm trong các buổi tụ họp anh em chiến hữu.
Diễn viên Quách Tỉnh
Nhưng nếu có lần nào bạn theo chân anh trong các chương trình từ thiện, bảo đảm bạn sẽ nghẹn ngào khi nghe anh cất tiếng hát về … tình cha.
Diễn viên Quách Tỉnh và ca sĩ Gia Linh
Bạn bè thường bảo: “Đây là bài tủ do chính anh sáng tác. Và trước khi hát, bao giờ anh cũng mở lời: “Thế gian đã có ngày của mẹ, nhưng ngày nào dành cho cha thì có ai biết? Xin thưa, đó là ngày của hai mùa mưa nắng…” . Cứ thế, lời thoại, chắc nhịp, giọng hát ngọt, trầm hùng… như xoáy vào lòng người nghe, và cứ mỗi lần anh hát, bao giờ không gian cũng im lặng, như thấm từng lời hát về người cha, vốn chịu nhiều sương gió nuôi đàn còn lớn thành người. Trong lần xuôi về Đồng Nai lên chùa Diệu Pháp ở xã Phước Tân, với sự tham gia của: Ca sĩ: Gia Lâm, Gia Linh, diễn viên Huỳnh Du, Quyền Lộc, Vân Thanh, Hằng Trần… cùng hang loạt mạnh thường quân của nhóm Nhung Trần, luật sư Dương Văn Minh, cascadeur Võ văn Lành, vợ chồng nhiếp ảnh gia, Bùi Quốc Tuấn ở Đồng Nai cũng nhóm bạn hữu thân thuộc… Tất cả hoà vào không khí từng bừng như ngày hội, phát quà, vui chơi cùng hàng trăm trẻ em mồ côi và các cụ già neo đơn.
Gia Lâm và Gia Linh
Diễn viên Huỳnh Du
Đây là ngôi chùa có từ trước năm 1980. Chùa do ni sư Huệ Đức, quê tận Nam Giao - Thừa Thiên-Huế chủ trì.. Sau hơn 30 năm thành lập, đã có hơn 500 mảnh đời bất hạnh được nuôi dưỡng, trong đó có nhiều mãnh đời côi cút giờ đã thành nhân. Có người học tiến sĩ ở Nhật, có người tốt nghiệp thạc sĩ ngoại ngữ, và nhiều sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở khắp mọi miền tổ quốc.
Vân Thanh và sư cô của chùa
Đây được xem là chuyến đi tự nguyện của gần 30 thành viên từ khắp nơi tụ về. Chỉ cần nghe thông báo là ai nấy sẵn sàng. Ai có tền góp tiền, có gạo góp gạo, nghệ sĩ không có tiền cứ góp lời ca tiếng hát.. Chuyện vợ chồng anh Quốc Tuấn thức từ 3 giờ sáng để “mần” 200 phần cơm chay đem đến tận tay các em bé và từng cụ già. Chị Vũ Mai nghe tin, dù đi không được vẫn “xin” gởi sữa, đồ chơi, ba lô… cho các em. Hoặc như Spa Nhung Trần “dám” quy tụ gần 10 chị em chiến hữu, quyên góp mì gói, đường, sữa, dầu ăn làm 100 phần để phát cho chùa.Riêng vợ chồng bạn Thanh Nhã chủ quán Như Quỳnh ở Quận 6, chỉ cần nghe í ới, là “xin” cho em góp 200 ký gạo, gọi là lòng thành với người khó khăn.Không phân biệt nghề nghiệp, cấp bậc, cũng không tỵ hiềm sự khó khăn, tất cả như đồng lòng chung tay với các em ngay tại sân chùa với một tình thần đầy phấn khởi.
Sau phần giao lưu với các sư ở chùa, nhận thấy tinh thần đang hưng phấn, cặp đôi Gia Lâm Gia – Gia Linh tình nguyện chơi song ca qua bài Bông hồng cài áo. Giai điệu ngọt ngào quen thuộc, sự trình diễn ăn ý khiến các em cứ ngẫn ngơ nghe. Có em vì ngưỡng mộ, cứ bám sát Gia Linh như lâu ngày không gặp. Riêng lão tướng Quách Tỉnh, được nhiều người nhận mặt là diễn viên trong hang loạt bộ phim: Nữ trinh sát, Đường Hồ Chí Minh trên biển Chỉ một con đường, Luật giang hồ, Thiên đường bên em… khiến anh lên tinh thần cao độ. Tức nhiên là bộ phận âm thanh phải làm việc hết mình, trong đó luật sư Minh không ngại khó, tình nguyện cầm micro cho Quách Tỉnh hát suốt trong phần trình diễn. Đây là dịp Quách Tỉnh gõ từng nhịp song lang hoà cùng cây đàn phím lõm, cất tiếng hát về cha giữa cái nắng oi mình. Thế mà dường như tất cả như hoà trong không khí trang nghiêm. Nghe anh hát, hình ảnh vị cha già như hiện lên trong tâm trí nhiều người.
Buổi văn nghệ “tự phát” với tình thần cây nhà lá vườn, gần như làm không khí trở nên ấm cúng lạ thường. Dường như khoảng cách giữa khách và các mãnh đời neo đơn khắng khít nhau hơn. Hình ảnh cô gái đút từng muỗng cơm cho các em bé, hình ảnh các nghệ sĩ chia nhau đi phát quà… mãi mãi là những hình ảnh khó quên trong chuyến đi thăm đầy ý nghĩa.
Phạm Lữ
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
