Quán quân Tình Bolero Nguyễn Lê Bá Thắng lần đầu kể câu chuyện đời tôi

Phát huy vai trò của một Quán quân Tình Bolero, Nguyễn Lê Bá Thắng thực hiện minishow đầu tiên có chủ đề Thắng’s Show:Câu chuyện đời tôi. Đêm nhạc sẽ diễn ra lúc 19h thứ bảy ngày 11/03/2023 tại phòng trà C-Show, 137 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3, TPHCM

Từng giai đoạn của hành trình làm nghệ thuật với lửa đam mê nghệ thuật từ diễn xuất đến ca hát được Quán quân Tình bolero Nguyễn Lê Bá Thắng tái hiện bằng âm nhạc trong minishow đầu tiên có chủ đề Thắng’s Show:Câu chuyện đời tôi. Đêm nhạc sẽ diễn ra lúc 19h thứ bảy ngày 11/03/2023 tại phòng trà C-Show, 137 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3

Tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc với giải thưởng Quán quân Tình Bolero, Nguyễn Lê Bá Thắng tiếp tục giữ lửa yêu thương với khán giả qua đêm nhạc đầu tiên chủ đề Thắng’s Show:Câu chuyện đời tôi. Đêm nhạc sẽ diễn ra lúc 19h thứ bảy ngày 11/03/2023 tại phòng trà C-Show, 137 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3.

Thắng’s Show:Câu chuyện đời tôi được kể theo một kịch bản cụ thể và khắc họa cảm xúc của Nguyễn Lê Bá Thắng với một quá trình từ chàng sinh viên Thành phố Đà Nẵng rời quê hương mang theo trái tim nhiệt huyết với nghệ thuật để vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc.  Chàng sinh viên có nụ cười tỏa sáng nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh  (nay là Đại học Sân khấu) khi vừa học vừa tham gia các vai diễn nhỏ từ phim đến kịch. May mắn cho Bá Thắng thuở ấy là gặp rất nhiều anh chị em tin tưởng vào…ngoại hình thư sinh hay cười nên giao đủ vai trò MC dẫn chương trình, quay quảng cáo , làm người  mẫu…nhờ vậy mà chàng sinh viên được khán giả nhớ mặt gọi tên. Không chỉ phát huy vai trò diễn viên, Bá Thắng còn chủ động tìm kiếm cơ hội hát phòng trà. Đó là thời điểm mà chàng trai xứ Huế trình diễn đến khán giả những bài : Con đường màu xanh - Biển nỗi nhớ và em - Buồn ơi chào mi …Dù thời gian này hát nhiều những bản nhạc buồn nhưng lại là giai đoạn mà Bá Thắng lăn xả nhất vào nghệ thuật với tất cả đam mê , nhận lấy tất cả lời mời, đi tìm từng cơ hội dù nhỏ để thổi bùng đam mê lớn là: sống với nghệ thuật. Nhưng rồi khi tấm màn nhung của sân khấu nghệ thuật khép lại, biết bao tâm tư của chàng sinh viên vừa sống cho đam mê vừa sống trong thực tế làm sao đủ kinh phí trang trải cho cuộc sống đã được Bá Thắng gửi trọn vào loạt bài hát:  Đêm đô thị - Quê hương tuổi thơ tôi - Bài tango cho em - Anh còn nợ em - Kiếp nghèo …Những giai điệu buồn man mác đó sẽ được Bá Thắng trình bày bằng xúc cảm của ký ức vẫn còn vương vấn nhưng qua đó anh muốn gửi gắm thông điệp  là luôn hướng tới cuộc sống nhiệt huyết, lạc quan, hãy biến khó khăn thành động lực để mình đi xuyên qua nó hướng tới một cuộc sống sẽ tươi sáng hơn. Bá Thắng cũng tự tìm cho mình chìa khóa để biến điều đó thành hiện thực là sự nhiệt huyết và lạc quan với những điều tích cực. Và điều này đã trở  thành sự thật với chính cuộc đời của Bá Thắng khi anh mạnh dạn gạt qua quá nhiều suy tư trước khi đến với cuộc thi Tình Bolero. Nếu như một Bá Thắng diễn viên đầy dạn dĩ biến hóa trong các vai diễn thì Bá Thắng của âm nhạc cũng đầy cháy bỏng trong từng bài hát nhưng chỉ là trong vai trò một ca sĩ còn khi giữ vị trí thí sinh đi thi thì anh cũng hồi hộp với rất nhiều câu hỏi tự vấn: “ Mình đã…có tuổi thì đi thi có ảnh hưởng gì không? Mình có cạnh tranh lại với các thí sinh trẻ khác không? Thực tài và thị hiếu khán giả : vấn đề này  liệu mình có cân bằng được không….?” Rất nhiều câu hỏi mà Bá Thắng đã tự đặt ra  và anh đã mạnh dạn gạt hết qua để dự thi Tình Bolero với tâm thế: “ Hát như thể ngày mai không còn được hát!” Và có lẽ vì đi thi với tâm trạng tự tin như vậy mà chàng ca sĩ có cái tên dài lắm:Nguyễn Lê Bá Thắng đã giành được vị trí quán quân Tình bolero 2022. Hành trình đó là món quà vô giá với anh và được tái hiện trong show diễn qua Liên khúc  bolero : Duyên kiếp, Người yêu cô đơn , Duyên phận…. Trong niềm hân hoan của người chiến thắng giải thưởng, chiến thắng chính mình, tân quán quânTình Bolero không quên ân tình những người bạn quanh mình, họ là những người luôn sát cánh ủng hộ sẻ chia khi Bá Thắng cần vì thế trong Thắng’sShow này không thể không có mặt cùng  song ca đó là Nghệ sĩ Hòa Hiệp, ca sĩ –diễn viên Kha Ly, NSUT Ngọc Huyền: người chị luôn ủng hộ hướng dẫn em trai hết mình khi hát cùng song ca những giai điệu mang âm hưởng cải lương Nam bộ và sẽ có sự xuất hiện của một vị khách mời rất đặc biệt mà Bá Thắng sẽ bật mí ngay trong đêm diễn.

Với rất nhiều sự nỗ lực và cố gắng, Nguyễn Lê Bá Thắng  mong muốn mang đến sự thay đổi so với những gì anh từng thể hiện trong các dự án âm nhạc trước đây. “Thắng’s Show  đã được tôi  ấp ủ và chuẩn bị từ rất lâu, đặc biệt tôi đã đích thân tham gia thực hiện các công đoạn: từ chọn bài, lên kịch bản chương trình, chọn ý tưởng thiết kế poster…, vì tôi muốn mọi thứ sẽ thật tốt nhất khi ra mắt khán giả và mong là khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ cho minishow  này của Bá Thắng” – Nam ca sĩ hào hứng nói.

Đến hôm nay, có thể nói Quán quân Tình Bolero Nguyễn Lê Bá Thắng đã có hành trình thanh xuân dành hết cho diễn xuất, ca hát  với phong cách đĩnh đạc, có khi thì trẻ trung với cá tính riêng lưu dấu qua loạt bài hát được chắt lọc tái hiện như Tình em xứ Quảng - Hai đầu nỗi nhớ - Tiền - Đêm tâm sự - Mưa nửa đêm - Đừng xa em đêm nay.  Và còn điều gì nữa để khẳng định chắc nịch rằng: “ Khi nhắc đến Bá Thắng là nhắc đến chàng ca sĩ sở hữu chất giọng ấm áp và cách xử lý bài hiện đại, là người hát tình bolero nồng nàn của khán giả yêu âm nhạc khắp nơi…? Hãy là  vị khách lữ hành cùng bước vào hành trình Thắng’s Show Câu chuyện đời tôi của Quán quân Tình Bolero Nguyễn Lê Bá Thắng vào lúc 19h thứ bảy ngày 11/03/2023 tại phòng trà C-Show, 137 Nguyễn Đình Chiểu , Quận 3.

MM

Quán quân Tình Bolero Nguyễn Lê Bá Thắng , Câu chuyện đời tôi