Qúy Bình chia sẻ chuyện tình thời sinh viên với Lê Phương
Quý Bình chia sẻ anh và Lê Phương quen biết và yêu nhau từ thời sinh viên. Cuộc tình kéo dài đến 8 năm thì cả hai đôi ngã chia ly
Trước khi bước vào đêm Chung kết xếp hạng, 4 thí sinh xuất sắc nhất của Tình Bolero đã có dịp hội ngộ và chia sẻ những câu chuyện thú vị về hành trình của mình tại cuộc thi, với những buồn vui, những sự cố gặp phải, cùng những nhận xét thẳng thắn về các “đối thủ” của mình và cả những chiến thuật của đêm Chung kết, ngay trong tập Gala, phát sóng vào tối qua trên kênh THVL1. Kết nối, gợi mở và đưa những câu chuyện ấy đến gần với khán giả chính là MC Trác Thúy Miêu – người đã dẫn dắt chương trình xuyên suốt từ tập đầu tiên đến nay. Cùng dẫn dắt với Trác Thúy Miêu trong đêm Gala là Nhà báo, Người dẫn chương trình Phước Lập (giám khảo khách mời của đêm thi tuần trước).
Các giám khảo và nghệ sĩ của chương trình
Minh Luân bị sự cố vùng “nhạy cảm”
Trong suốt 10 tập của Tình Bolero, Minh Luân và Quý Bình luôn so kè với nhau từng điểm số. Mặc dù cuộc thi có đến 4 thí sinh nam nhưng có lẽ vì Minh Luân và Quý Bình cùng xuất phát là diễn viên, sở trường ở dòng nhạc dân ca, quê hương và đều đến từ miền Tây và cùng là những diễn viên đang được nhiều khán giả yêu thích nên cả hai luôn được đặt lên bàn cân cùng nhau. Chia sẻ trong đêm Gala, Minh Luân cho biết anh nhận thấy Quý Bình hát rất kỹ thuật, diễn rất hay nên anh thấy mình còn phải học hỏi ở đồng nghiệp. Anh cũng chia sẻ mình rất nể nam diễn viên đàn anh Tấn Hoàng vì cái Tình mà anh thả vào bài hát. Chính vì vậy mà anh quyết định “nhìn trộm, kết hợp hoặc ăn cắp” bí quyết của Quý Bình và Tấn Hoàng để làm thành những cái của riêng mình để có thể đối phó với hai đối thủ nặng ký này. Trong buổi trò chuyện cùng top 4, MC Trác Thúy Miêu đã chia sẻ một sự cố “khó nói” của Minh Luân trong đêm thi tuần trước (đêm nhạc kịch Tình Đời) khi anh hóa thân thành nhân vật cổ trang trong cõi mơ, phải đu dây trên không đến 2 lần cùng với Phi Nga và biên đạo múa Việt Hải. Vì lo nếu để dây bảo hộ bên ngoài trang phục thì lúc bay lên sẽ bị lộ dây, không được đẹp nên anh đã quyết định mặc dây bảo hộ vào trong. Anh không ngờ, lúc được kéo lên, sợi dây siết chặt vào “khu vực nhạy cảm”. Dù rất đau nhưng Minh Luân vẫn cố gắng hát và chịu đựng cho đến khi được đưa xuống.
Minh Luân chia sẻ về "sự cố khó nói"
Quý Bình chia sẻ chuyện tình thời sinh viên với Lê Phương
Cùng xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh, Quý Bình học trước Minh Luân 2 khóa nên cả hai đã biết nhau từ trước đó khá lâu. Trong đêm Gala, Minh Luân đã trêu Quý Bình bằng việc “phanh phui” chuyện tình thời sinh viên của Quý Bình và Lê Phương, về những buổi tập văn nghệ đầy tình tứ của cả hai ở trường...Trước sự “khiêu khích” của Minh Luân, Quý Bình đã tự “khai” về mối tình của mình. Anh chia sẻ anh và Lê Phương quen biết và yêu nhau từ thời sinh viên. Cuộc tình kéo dài đến 8 năm thì cả hai “đôi ngã chia ly”. 8 năm đó giúp cả 2 đồng cảm và hiểu nhau trong lúc hát đôi, cũng như trong cuộc sống cho nên sau khi chia tay, cả hai vẫn là bạn của nhau và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau lúc cần. Trong đêm Gala của Tình Bolero, nữ diễn viên Lê Phương cũng tham gia và thể hiện ca khúc “Một mình thôi”. Khi được hỏi về lý do không song ca cùng Lê Phương, Quý Bình cho rằng hiện tại cả hai đã có những hướng đi cũng như dòng nhạc khác nhau, còn trong chương trình vì Lê Phương hát bài “Một mình thôi” nên anh không song ca cùng cũng...hợp lý.
Diễn viên Qúy Bình
Diễn viên Lê Phương
Tấn Hoàng: Nếu hát bolero bằng kỹ thuật không thì tội người ta lắm!
Trong số 8 nghệ sĩ tham gia Tình Bolero, nghệ sĩ thoại kịch Tấn Hoàng là nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Anh cũng là nghệ sĩ gặp nhiều biến cố nhất, từ sức khỏe bản thân, gia cảnh khó khăn cho đến biến cố mẹ anh qua đời trong lúc tham gia chương trình. Vì những điều đó, không ít lần anh đã muốn bỏ cuộc thi nhưng nhờ sự động viên của ekip và anh em nghệ sĩ Tình Bolero và cả sự hỗ trợ của Ban Tổ Chức, thậm chí trong đêm thi tuần trước, vì anh không học kịp lời bài hát nên phải vừa hát vừa nghe nhắc lời từ bên trong cánh gà. Sự yêu thương của mọi người đã phần nào vực dậy tinh thần của Tấn Hoàng. Trong đêm Gala, anh đã gửi lời cảm ơn đến mọi người và cũng chia sẻ thật lòng, bản thân anh rất mong các thí sinh còn lại giành chiến thắng, nhưng anh cũng sẽ thi đấu hết mình với 3 người em của mình. Trước những lời khen của Minh Luân về giọng hát thấm đẫm chất tình của mình, nghệ sĩ Tấn Hoàng khiêm tốn cho biết anh chỉ là diễn viên hài đi hát, mỗi lần nghe người ta thể hiện bài hát một cách kỹ thuật, anh thích lắm và nghĩ không biết mình làm sao hát được như người ta. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng khi hát bolero mà dùng kỹ thuật không thì tội cho người ta (nhạc sĩ) lắm vì khi sáng tác, nhạc sĩ đã đặt mình vào nhân vật trong bài hát nên anh cố gắng nhấn nhá, thể hiện tình cảm của bài hát.
Phi Nga: Tôi dữ nhưng không diễn
Trong 4 thí sinh xuất sắc của đêm chung kết Tình Bolero, đạo diễn Phi Nga là thí sinh nữ duy nhất. Chị đã vượt qua các thí sinh nặng ký là Maria Đinh Phương Ánh, Hoa hậu Nam Em, doanh nhân Việt Hòa.
Chị chia sẻ lúc đầu tham gia chương trình, chị hát rất...tung tăng vì các đêm thi đầu không loại nhưng kể từ đêm chia tay Maria Đinh Phương Ánh, chị đã khóc vì cảm nhận sự chia ly sau mỗi đêm thi. Chính vì vậy mà các đêm thi về sau, chị gặp áp lực nhiều hơn. Khó khăn lớn nhất của Phi Nga đó là rất hay quên lời bài hát và bị run khi bước lên một sân khấu ca hát chứ không phải sân khấu kịch sở trường của mình. Cũng có lúc vì lý do sức khỏe, chị có ý định dừng cuộc chơi nhưng nhờ sự động viên của chồng (diễn viên Long Đẹp Trai), Phi Nga đã cố gắng và trở thành ứng viên nữ duy nhất có mặt trong đêm chung kết.
Là thí sinh có vẻ đẹp mong manh, mau nước mắt, Phi Nga cho biết mình không diễn vì không ai đủ sức để diễn suốt một chặng đường dài như vậy. Trong đêm chung kết, Phi Nga sẽ có tiết mục song ca cùng với nghệ sĩ thoại kịch Tấn Hoàng.
Trong đêm Gala của Tình Bolero tối qua, 4 thí sinh của chương trình không tham gia biểu diễn. Thay vào đó là sự trình diễn của khá đông nghệ sĩ khách mời, đặc biệt nhất là sự góp mặt của nam danh ca Trường Vũ – giám khảo khách mời của chương trình ở các tập đầu tiên. Anh tham gia với 2 ca khúc “Xua đi huyền thoại” và “Nhớ người yêu”. Ở tuổi 53, nam danh ca vẫn giữ được chất giọng mùi mẩn và cách thể hiện đầy cảm xúc trên từng nốt nhạc, lời ca. Anh hát live hoàn toàn với ban nhạc trên sân khấu. Theo yêu cầu của anh, anh chỉ hát với ban nhạc mà không hát theo nhạc beat thu sẵn.
Ca sĩ Trường Vũ
Video clip Nhớ người yêu – Trường Vũ
Khép lại đêm Gala Tình Bolero, 4 nghệ sĩ đều cho rằng mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp và không đặt nặng chuyện giải thưởng nhưng khi tham gia chương trình, khi đã bước lên sân khấu, họ sẽ thể hiện hết sức mình vì khán giả và vì tình yêu với dòng nhạc bolero. Đêm chung kết xếp hạng của Tình Bolero sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h thứ Hai tuần sau, ngày 1/8/2016 trên kênh THVL1. Chương trình Tình Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang thực hiện
Minh Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ