Thái Ngọc Thanh – Gương mặt điện ảnh nhiều triển vọng

Vượt qua nhiều thí sinh nặng ký, cô gái bé nhỏ của vùng Nha Trang đã vinh dự đoạt giải nhất Diễn viên xuất sắc cùng một giải phụ Gương mặt điện ảnh nhân ái năm 2019.

Tối qua, tại Trường Sân khấu Điện ảnh đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Triển vọng điện ảnh, Thái Ngọc Thanh trong tiểu phẩm Lan và Điệp đã xuất sắc đoạt giải nhất của cuộc thi.

Trải qua hơn 6 tháng tập luyện, dự thi vòng loại, bán kết và trong đêm chung kết hoà cùng 37 thí sinh, Thái Ngọc Thanh đã tỏ ra bền bĩ, kiên trì không ngại gian khổ trong tập luyện, bởi hơn ai hết cô biết mình chỉ có đam mê không chưa đủ, mà rất cần sự tập trung, rèn luyện và đầu tư đúng mức mới có thể đoạt được niềm vinh dự dự.

Sau cuộc thi ở ngay cánh gà, cô bồi hồi xúc động khi nói về cảm xúc của mình: “ Dù em là doanh nhân là ca sĩ, nhưng không hiểu sao sự đam mê về diễn xuất luôn ám ảnh trong em mọi lúc mọi nơi. Đến với cuộc thi trong tâm thế học hỏi, tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân, thậm chí là muốn khẳng định khả năng của mình, nên có lúc em bất chấp thời gian, bất chấp thân thể để sáng chiều ngày hai buổi luyện tập để có được phút giây vui như thế này. Xin cảm ơn Ban tổ chức cảm ơn đạo diễn và cả các anh chị thí sinh đã ngày đêm cực khổ có nhau để chúng ta có được sân chơi mơ ước như thế này…”.

Thái Ngọc Thanh trong trích đoạn "Lan và Điệp"

Chưa từng học diễn xuất chính quy, cũng là thí sinh lần đầu tham dự cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng, nhưng xem ra với phần thi của mình, Thái Ngọc Thanh đã để lại quá nhiều cảm xúc cho người xem, chính thức được giải nhất trong cuộc thi triển vọng năm 2019 và cùng một giải thưởng phụ: Gương mặt điện ảnh nhân ái .

Thật ra, trong làng show biz, cái tên Thái Ngọc Thanh không hề xa lạ, bởi Thanh đã có quá trình đi hát trên các sân khấu lớn nhỏ trong gần 10 năm trời. Hàng loạt ca khúc của cô trở nên quen thuộc với khán giả như: Gieo hạt từ bi, Cát bụi cuộc đời, Bún riêu cua đồng, lạy Phật Quan âm. Và mới nhất trong đầu năm 2019, cô chính thức ra mắt album Mẹ Nghèo với sự giúp đỡ của nhạc sĩ kỳ cựu Thái Ngọc Sơn và NSUT đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện album qua hàng loạt ca khúc: Mẹ buồn, Mẹ nghèo, Đi tìm lời ru của mẹ, Mẹ ơi con về đây, Sài Thành nhớ Mẹ

Trong hành trình thực hiện album này, Thái Ngọc Thanh đã được học hỏi, được diễn chung với hàng loạt nghệ sĩ như: NSUT Phượng Loan, Nghệ sĩ Ánh Hoa, Huỳnh Du, Vân Thanh…. Với cô đây là những ngày được học hỏi rất nhiều những kỷ năng diễn xuất, lúc thì hoá thân thành cô thôn nữ, lúc thì ca sĩ cô đơn, có lúc lúc trở thành đứa con bất hiếu…

Ngoài ra, Thái Ngọc Thanh cũng được biết đến là một doanh nhân, từng vinh dự lảnh cúp vàng: Thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á do Đài truyền hình K – VINA Hàn Quốc tổ chức tại thành phố Seoul trong tháng 12/2018. Cũng trong năm 2018 cô vinh dự nhận bằng khen Tâm hoa toả sáng tại Nhà hát Đài Phát Thanh VOH và nhiều giải thưởng cá nhân xuất sắc trong suốt nhiều năm qua.

Với sự sự thông minh, nhanh nhạy, luôn biết lắng nghe cộng với chút năng khiếu và lòng đam mê nghệ tuật bất tận, Thái Ngọc Thanh đã mạnh dạn ghi tên mình tham dự cuộc thi Diễn Vọng điện ảnh 2019.

Tại cuộc thi này, Thanh bước vào tập luyện tích cực. Chính vai diễn Lan, Thanh bật được rất nhiều khả năng diễn xuất, sự ngây thơ khi gặp lại người yêu trong ngày lên Sài Thành lập nghiệp. Nỗi buồn hư vô, uất nghẹn tột cùng trong giây phút đối diện tử thần… Vai diễn như khẳng định được khả năng của mình, xứng đáng được Ban giám khảo bầu chọn đoạt giải nhất cuộc thi.

Theo lời đạo diễn Xuân Cường Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “ Cuộc thi năm nay có có nhiều thí sinh đầy năng lực, đủ sức toà sáng theo nhiều màu sắc khác nhau và Thái Ngọc Thanh cô gái đến từ Nha Trang cứ như một bông hoa lạ đã toả sáng rất triển vọng. Tôi tin với sự đam mê đầy sáng tạo công với sự chịu thương, chịu khó theo từng vai diễn của mình, cô ấy hoàn toàn xứng trở thành một diễn viên chuyên nghiệp”.

Phạm Lữ/Theo Báo GD

Thái Ngọc Thanh