Tiểu Quyên: Hạnh phúc trên từng trang viết!

Nhẹ nhàng, ấm cúng và đong đầy cảm xúc, đó là cảm giác của những người đến dự buổi ra mắt tác phẩm "Nửa đêm nằm nhớ" của Tiểu Quyên tại Cà phê Sài Gòn Thứ Bảy...

Dù viết văn, làm thơ hay viết báo, với Tiểu Quyên, được trãi lòng mình trên từng trang viết, với cô đó là hạnh phúc.

Tiểu Quyên lãng mạn. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Sự lãng mạn ấy trãi đều trong từng tác phẩm và “bắt” người đọc phải “phiêu linh” cùng Tiểu Quyên để rồi yêu mến ngòi bút lẫn con người của cô lúc nào không hay…!

Tiểu Quyên và MC Phương Huyền trong buổi ra mắt sách

Tiểu Quyên sống hoài niệm. Không hoài niệm thì làm sao những ký ức đã đi qua vẫn nằm trọn vẹn trong Nửa đêm nằm nhớ của cô. Ký ức vốn rất riêng của Tiểu Quyên nhưng đó sẽ là sự đồng cảm chung của nhiều người khi đọc tạp văn này…

Nửa đêm nằm nhớ  là tập tạp văn đầu tiên của nhà văn trẻ Tiểu Quyên (sau bốn tập truyện ngắn Đi ngược chiều thương, Con tàu đi tìm sân ga, Cỏ đồi phương ĐôngCỏ lau vạn dặm). Sách có bốn phần: Mơ – Yêu – Di – Lặng, được tác giả viết trong khoảng thời gian sáu tháng. Mỗi phần là những trang viết nhiều cảm xúc về ký ức tuổi thơ, về những chuyến đi và những suy ngẫm, trở trăn về cuộc sống. Bốn phần là bốn gam màu khác nhau, mà như lời chia sẻ của tác giả: “Cho tuổi thơ, tuổi trẻ và cuộc đời của chúng ta. Và không ngoái lại…”

Buổi ra mắt đơn giản ấm áp với sự chia vui của bạn bè đồng nghiệp, các nhà văn trẻ trong của Hội nhà văn TP, và người thân trong gia đình và người hâm mộ thông qua mạng Facebook.

Đại diện Ban Nhà văn trẻ (thuộc Hội Nhà Văn TPHCM) đến chúc mừng Tiểu Quyên 

Tiểu Quyên và món quà dễ thương của Nhà thơ P.N Thường Đoan

Nhiều bạn bè thân thiết đã đến chia vui với Tiểu Quyên

Nhà văn, nhà báo Tiểu Quyên hiện là phóng viên văn hóa văn nghệ báo Phụ Nữ TP.HCM. Cô là cây bút trẻ đã đoạt Giải văn trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM 2014.

Nhà báo Thảo Vân - Đại diện đồng nghiệp Báo Phụ Nữ TP.HCM cũng dành cho Tiểu Quyên những lời chúc mừng thân thương nhất

Và cuối cùng, không thể không nhắc. Tiểu Quyên rất cẩn thận và trân trọng từng tình cảm yêu mến của mọi người…Sau buổi ra mắt, cô bày tỏ sự biết ơn của mình với toàn bộ mọi người đã đến chia vui, từng cái tên được cô nhắc đến trên trang Facbook riêng, dù rằng có những cái tên lần đầu cô biết…

Tiểu Quyên sẽ còn tiếp tục bật sáng trên con đường mà cô đã chọn. Tin chắc là như vậy…!!!

Song Minh

Tiểu Quyên