Tổ chức Sáng tạo Văn hoá Việt Nam giới thiệu ký ức Sài Gòn qua tranh minh họa

Ngày 17/8/2025, tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (215 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP.HCM), triển lãm minh họa “Sài Gòn – Những mạch nối thân thương” chính thức mở cửa đón công chúng với vào cửa tự do. Sự kiện chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất, mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho người yêu văn hoá.

Triển lãm do Tổ chức Sáng tạo Văn hoá Việt Nam (VICI – Vietnam Institute of Cultural Innovation) phối hợp cùng JMC Vietnam và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức, thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hoá The Culture Hub 2025. Các tác phẩm được bảo trợ sáng tạo bởi Viesoul Creative – Cộng đồng sáng tạo văn hoá Việt Nam VICC – Viciart.

 “Sài Gòn – Những mạch nối thân thương” là một dự án minh họa phi lợi nhuận bắt đầu từ năm 2020, hướng đến việc lưu giữ ký ức và phục vụ cộng đồng. Loạt tranh được thực hiện theo phong cách gần gũi như sách giáo khoa: vừa mới mẻ, vừa gợi cảm giác hoài niệm.

Các tác phẩm tái hiện những công trình gắn liền với đời sống văn hoá – xã hội của TP.HCM: từ những ngôi chợ, cây cầu, đến những mái trường. Mỗi bức vẽ như một lát cắt ký ức, phản ánh sự gắn bó bền chặt giữa con người và đô thị Sài Gòn.

Triển lãm được thực hiện bởi nhóm họa sĩ trẻ: Ngọc Nhật, Ngọc Minh, Đinh Đinh, Bảo Ngọc, Ngọc Phượng, LiiNh Chii, Lê Tuyết Nhi, Bùi Quang Vinh, Hoàng Nam. Đây là những gương mặt nghệ sĩ đầy năng lượng, mang đến hơi thở đương đại nhưng vẫn chan chứa tình yêu dành cho thành phố.

Ngay trong ngày diễn ra, triển lãm đã thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học, các giảng viên các trường đại học, cùng nhiều bạn trẻ yêu thích văn hoá – nghệ thuật. Không gian trưng bày trở thành điểm hẹn của cộng đồng sáng tạo, nơi người xem vừa chiêm ngưỡng tác phẩm, vừa tìm thấy sự đồng cảm với ký ức đô thị quen thuộc.

Ông Trần Công Quỳnh, chủ tịch Tổ chức Sáng tạo Văn hóa Việt Nam VICI, cho biết: “Triển lãm không chỉ là hành trình nghệ thuật, mà còn là nỗ lực kết nối cộng đồng với ký ức văn hoá đô thị. Chúng tôi hy vọng người xem sẽ tìm thấy sự đồng cảm, và trên hết, niềm tự hào về những giá trị văn hoá Việt Nam vốn gần gũi mà bền lâu.”

PV

Tổ chức Sáng tạo Văn hoá Việt Nam , giới thiệu ký ức Sài Gòn