Trân Oanh lên ngôi quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2025

Đêm chung kết Hãy Nghe Tôi Hát 2025 khép lại trong không khí hồi hộp và bùng nổ với những phần trình diễn ấn tượng. Cuối cùng, Trân Oanh chính thức được xướng tên cho ngôi vị quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2025.

Mở đầu đêm thi là tiết mục “bùng nổ” của ca sĩ Trân Oanh với bản hit nhạc ngoại lời Việt ca khúc Dĩ vãng nhạt nhòa. Mỗi đêm thi, giọng ca sinh năm 1995 luôn là thí sinh mang đến những sự biến hòa vô cùng mới lạ. Không ngoại lệ, ở đêm chung kết xếp hạng, nữ ca sĩ khiến dàn giám khảo được dịp “đứng ngồi không yên” khi khoe giọng hát nội lực, tinh thần năng lượng cùng khả năng kiểm soát sân khấu cuốn hút.

Phần thi của Trân Oanh nhanh chóng chinh phục được dàn ban giám khảo cùng những lời khen “có cánh”. Giám khảo Nguyên Vũ dành lời khen ngợi cho tiết mục Dĩ vãng nhạt nhòa của Trân Oanh. Anh ấn tượng với cách trình diễn, giọng hát nổi bật của nữ ca sĩ. Nam giám khảo còn tiết lộ, anh có thể nắm bắt được mọi điều mà nữ ca sĩ muốn thể hiện, ví von rằng cô đã “gãi đúng chỗ ngứa” của mình. 

Tương tự, danh ca Thái Châu cũng không ngớt lời khen ngợi màn trình diễn Dĩ vãng nhạt nhòa của Trân Oanh, khẳng định cô càng ngày càng bùng nổ và luôn làm chủ sân khấu tốt. Theo nam danh ca, đây là một phiên bản mới hoàn hảo, xuất sắc cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Ông đặc biệt đánh giá cao vai trò của biên đạo múa và bản hòa âm bắt tai đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của tiết mục. Bên cạnh đó, danh ca Thái Châu còn ấn tượng với cách Trân Oanh xử lý những nốt giả thanh cao ở những đoạn sau, bởi đã thể hiện được sự mạnh mẽ và thoải mái của cô trong ca khúc.

Trong khi đó, danh ca Phương Dung bày tỏ sự xúc động trước màn trình diễn Dĩ vãng nhạt nhòa. Bà ví tiết mục này là sự kết hợp hoàn hảo của ba “phù thủy”, phù thủy về nhạc, phù thủy về dàn dựng múa và phù thủy hát. Chưa dừng ở đó, nữ danh ca còn ấn tượng trước khả năng “biến hóa” của Trân Oanh: “Mỗi lần tôi gặp bạn, bạn đều mang một sự khác biệt. Tôi thán phục bạn trong phần trình diễn này”.

  

Nối tiếp đêm tranh tài, ca sĩ Hoàng Tâm Anh mang đến phần trình diễn chỉn chu cả phần nghe đến phần nhìn qua ca liên khúc Trả nhẫn kim cương -  Vòng nhẫn cưới. Tiếp tục thể hiện những ca khúc thuộc dòng nhạc sở trường, nữ ca sĩ khéo léo khoe chất giọng ngọt ngào, da diết và đong đầy cảm xúc của mình.

Danh ca Thái Châu bày tỏ sự hạnh phúc khi chứng kiến các thí sinh thể hiện những ca khúc tình cảm xưa cũ, vốn chiếm trọn trái tim khán giả yêu âm nhạc Việt Nam nhưng vẫn dạt dào cảm xúc. Tuy nhiên, với phần thể hiện của Hoàng Tâm Anh, ông có một vài góp ý: “Tôi nghĩ Hoàng Tâm Anh hát dòng nhạc trữ tình bolero này thì đúng “gu” rồi. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ hơn khi chọn bài hát, đặc biệt là về tempo và tông”.

Nhận xét chi tiết về hai ca khúc, danh ca Thái Châu bày tỏ: “Với bài Trả nhẫn kim cương, quãng giọng rất rộng, nốt cao thì rất cao mà nốt thấp cũng rất thấp nên khi chọn tông để thể hiện, chúng ta cần phải biết rõ quãng giọng của mình và trừ hao, để thể hiện trọn vẹn bài hát. Riêng bài Vòng nhẫn cưới thì bạn hát rất tốt, vừa vặn với cao độ và quãng giọng”.

Tiếp lời, danh ca Phương Dung bày tỏ sự tán thành trước quan điểm của danh ca Thái Châu. Về phía giám khảo Nguyên Vũ, anh cho biết bản thân ấn tượng với hình ảnh của Hoàng Tâm Anh trên sân khấu: “Bạn vừa xuất hiện bên cạnh chậu hoa sen, bông sen, rồi em ngồi đó với tà áo dài, phải nói là rất đẹp. Hình tượng bạn mang lên sân khấu thực sự chuẩn người con gái Việt Nam”.

Bên cạnh đó, nam giám khảo cũng chỉ ra một điểm tiếc nuối trong phần trình diễn: “Tôi hơi tiếc một vài chỗ thôi, khi xuống thấp quá thì giọng bạn hơi bị mờ một chút. Vì đây là một đêm thi quyết định, tôi hy vọng đây sẽ là một kinh nghiệm quý giá của bạn”.

Trong đêm chung kết quyết định, Quốc Phú thử thách bản thân với ca khúc Tình yêu như mũi tên, mang giai điệu tango. Khác với những phần thi trước đó thường mang đậm dấu ấn cá nhân với những bản tình ca da diết, tiết mục lần này của giọng ca 2002 toát lên tinh thần tươi trẻ, sôi động. Bên cạnh đó, Quốc Phú còn mạnh dạn thử thách bản thân khi trình diễn cùng vũ đoàn, để tăng sự hấp dẫn cho tiết mục.

Danh ca Phương Dung dành lời khen đến giọng hát của Quốc Phú: “Trầm ấm, có chiều sâu và rất truyền cảm”. Tuy nhiên, bà cho biết “chưa hài lòng về tổng thể tiết mục”. Cụ thể, nữ giám khảo cảm thấy từ phần vũ đoàn cho đến các yếu tố khác trong màn trình diễn đều chưa thể hiện rõ nét được chất tango, tiết mục vẫn chưa làm bật lên được sự đặc trưng của điệu nhảy này.

Danh ca Thái Châu cho biết, Tình yêu như mũi tên là một bài hát kinh điển của dòng nhạc tango vốn đòi hỏi sự trữ tình, lãng mạn và thướt tha trong từng nhịp điệu, cách giao lưu với vũ đoàn và biểu cảm. Dù thể loại tango cần sự kịch tính nhưng vẫn phải giữ được sự nhẹ nhàng, lãng mạn. Vì thế, bản phối mà Quốc Phú thể hiện quá mạnh mẽ nên đã làm mất đi cái chất lãng mạn vốn có của dòng nhạc này. Ông khuyên Quốc Phú cần cân nhắc kỹ lưỡng khi muốn làm mới một tác phẩm kinh điển.

Theo danh ca Thái Châu, với chất giọng lãng mạn, trữ tình của Quốc Phú, nếu hát theo đúng chất tango thuần túy, cổ điển thì sẽ rất tuyệt vời. Nam danh ca chia sẻ: “Việc mình làm mới nhưng hòa âm lại rộn ràng, vô tình làm mất đi chất riêng của Quốc Phú, như thế là rất uổng. Vì bản phối quá mạnh, gần như là hát nhạc rock. Nếu hòa âm theo một điệu tango cổ điển từ trước thì chắc sẽ tuyệt vời, vì chất giọng của bạn khỏi chê rồi, cất lên một câu thôi là thấm thía liền”.

Về phần trình diễn Tình yêu như mũi tên, giám khảo Nguyên Vũ cho biết, anh vẫn cảm nhận được chiều sâu, tình cảm và sự mạnh mẽ trong cách hát của Quốc Phú. Tuy nhiên, anh khuyên Quốc Phú nên chậm lại và bình tĩnh hơn một chút để làm nổi bật đúng chất tango. Đồng thời, nam giám khảo đưa ra lời khuyên về cách tận dụng lợi thế giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng, tình cảm.

Bên cạnh những phần tranh tài đơn ca, top 3 Hãy Nghe Tôi Hát còn mang đến một màn kết hợp đầy bất ngờ và cảm xúc qua liên khúc trữ tình, bolero Nhớ người yêu - Lại nhớ người yêu. Mỗi giọng ca với một phong cách riêng biệt, trong khi Trân Oanh truyền cảm, Quốc Phú sâu lắng, còn Hoàng Tâm Anh mượt mà trong từng giai điệu. Các thí sinh đã cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu đầy hoài niệm và ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Danh ca Thái Châu bày tỏ sự hồi hộp trước tiết mục liên khúc bolero của top 3 Hãy Nghe Tôi Hát. Ông cho biết, màn trình diễn khiến trái tim ông “đập thình thịch” vì phấn khích và hạnh phúc, khi không ngờ các thí sinh thể hiện rất ăn ý. Đặc biệt, nam danh ca cho biết ấn tượng với Trân Oanh vì cho rằng cô “luyến láy dữ dội”.

Với danh ca Phương Dung, bà cho biết cả ba thí sinh đề phô diễn điểm mạnh riêng trong ca khúc. Nữ danh ca bày tỏ: “Thứ nhất, giọng của Quốc Phú trầm ấm, dày. Với Trân Oanh, tôi có lời khen đặc biệt. Còn Hoàng Tâm Anh có một giọng hát tốt, chỉ cần cố gắng tập luyện thêm là có thể tiến xa. Đặc biệt là các bạn có đam mê trên con đường nghệ thuật này, làm sao để bài hát đi thẳng vào tim và lòng người nghe”.

Trong khi đó, giám khảo Nguyên Vũ nhắn nhủ: “Tôi rất vui khi được xem tiết mục vừa rồi, rất vừa phải và dễ thương. Những lần tôi ngồi trên chiếc ghế này, nhìn các bạn trình diễn, tôi cũng vui lây. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là mong các bạn hãy tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và hãy hát những bài hát bằng tất cả trái tim mình, bằng tất cả những tình cảm của mình”.

Đêm chung kết Hãy Nghe Tôi Hát 2025 khép lại với những giây phút hồi hộp và vỡ òa cảm xúc. Giải ba chung cuộc, thuộc về Hoàng Tâm Anh với 88,5 điểm. Ca sĩ Quốc Phú giành giải nhì với 89,5 điểm. Và cuối cùng, người được xướng tên cho ngôi vị quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2025 là Trân Oanh, với tổng điểm 89,75 sau 3 thử thách.

Tiếp theo chương trình Hãy Nghe Tôi Hát sẽ là chương trình Đấu Trường Ngôi Sao, tập 1 phát sóng 21h thứ Năm 3/7/2025 trên kênh THVL1. Chương trình do Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Minh Minh

 

Trân Oanh , quán quân Hãy Nghe Tôi Hát 2025