Trung Dân, Hoàng Sơn phấn khởi vì bỗng dưng được lên chức ông nội, ông ngoại

Cô bé Xuân Nghi đã không ngần ngại gọi nghệ sĩ Trung Dân và Hoàng Sơn là ông nội và ông ngoại khiến hai nam nghệ sĩ vô cùng khoái chí.

Như một làn gió mới, sự tham gia của Xuân Nghi – cô bé nhỏ tuổi nhất từ chương trình đã khiến tập 13 Lò võ tiếu lâm 2020 trở nên hấp dẫn và sôi động hơn bao giờ hết. Xuân Nghi đã “hớp hồn” cả ba vị giám khảo ngay cái nhìn đầu tiên vì sự tự tin và nét diễn tự nhiên của mình. Cô bé tự tin bước vào vòng thi nhất đẳng với tiểu phẩm “tập múa”.

Trong vai cô nàng học trò lém lỉnh hay bắt nạt cô giáo, Xuân Nghi ghi điểm với ban giảm khảo vì loạt biểu cảm vô cùng đáng yêu của mình. Nghệ sĩ Việt Hương thích thú nhận xét: “Làm như những người mà tôi từng chấm rớt đều quay lại trợ diễn để dằn mặt tôi hay sao á mà mấy tập liền đều có luôn. Mà công nhận hôm nay Trăm trợ diễn rất tốt, tung hứng nhịp nhàng với Xuân Nghi. Còn với Xuân Nghi á, cô sẽ không nói nhiều vì con quá đáng yêu rồi, cô đồng ý để con tiếp tục bước vào vòng sau.”

Dường như Xuân Nghi biết rằng nghệ sĩ Trung Dân là vị giám khảo khó tính nhất từ chương trình nên trước khi nam nghệ sĩ nhận xét, cô bé đã chủ động chạy đến ghế của nam nghệ sĩ và gọi bằng “ông nội” cực ngọt ngào: “Ông nội ơi ông nội, ông coi con diễn như thế nào ạ?” Trung Dân khoái chí cười tít mắt: “Đây con lên đây ngồi kế ông nội nha. Con rất là dễ thương và dạn dĩ. Câu chuyện của con nó làm cho màu sắc của lò võ tiếu lâm thêm sinh động hơn. Ông nội rất thích.” Ngay sau đó, nam nghệ sĩ cầm lấy tay Xuân Nghi cùng kéo cần gạt thu nạp lên.

Trước khi bước vào vòng nhị đẳng, MC Dương Lâm đã hỏi Xuân Nghi: “Nếu con thắng vòng này và được 6 triệu đồng thì con sẽ làm gì với nó?” Cô bé dõng dạc: “Con sẽ cho chú Bảo Lâm hết ạ” khiến nam MC vô cùng phấn khởi. Xuân Nghi đã thể hiện tiểu phẩm “Mẹ và con” cùng Thảo Trăm trong vòng nhị đẳng. Tiếp tục không làm ban giám khảo thất vọng, Xuân Nghi chinh phục 3 cần gạt thu nạp nhẹ tựa lông hồng. Lần này cô nàng còn gọi nghệ sĩ Hoàng Sơn là “ông ngoại” và nghệ sĩ Việt Hương bằng “mẹ” khiến vị cao thủ nào cũng thích thú.

Trong vòng thi tam đẳng, Xuân Nghi thể hiện tiểu phẩm “Dê trắng, dê đen”. Vẫn nét diễn hồn nhiên, đáng yêu của mình, Xuân Nghi nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Nghệ sĩ Trung Dân hào hứng nhận xét: “Con có một tiểu phẩm với cái kết bất ngờ rất đúng tiêu chí của lò võ tiếu lâm luôn. Ông nội mời con vào vòng sau nhé.” Nghệ sĩ Hoàng Sơn tiếp lời: “Thật sự là tiểu phẩm của con nó đáng yêu, hồn nhiên gì đâu á. Chú ngồi mà say mê xem con biểu diễn luôn. Xin lỗi bạn trợ diễn chứ tôi chỉ mãi để ý đến Xuân Nghi mà thôi. Chú đồng ý để con bước tiếp vòng sau.”

Tuy nhiên đến vòng thi thứ 4, một mình thử sức với hài độc thoại khó nhằn, Xuân Nghi tuy vẫn giữ được phong độ nhưng lại không được đánh giá cao. Việt Hương chia sẻ: “Xuân Nghi ơi, cô rất thích con vì nét diễn của con không giống người lớn, rất hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng đây là một cuộc thi hài nên càng tiến sâu vào vòng trong thì phải có sự gắt gao hơn như vậy mới công bằng với những anh chị thí sinh khác. Cô nghĩ mình ngưng lại tại đây là đẹp rồi con ha.”

Xuân Nghi chia tay chương trình với giải thưởng 7 triệu đồng. Tuy nhiên MC Dương Lâm cũng không quên nhắc nhở cô bé về lời hứa dành hết tiền thưởng cho nam MC. Xuân Nghi nhanh trí đáp lời: “Dạ con hứa sẽ cho chú Lâm khi con được giải thưởng 6 triệu, nhưng bây giờ con có đến 7 triệu thì con sẽ gửi cho mẹ mua gạo, mua sữa nuôi con ạ.” Dương Lâm giận lẫy: “Bé nó nói mà em không dám lấy luôn á.”

Hai thí sinh tiếp theo tham gia tranh tài là An Duy và Kim Anh. Cả hai môn sinh đều đầu tư rất chỉn chu trang phục biểu diễn. Nếu như An Duy xuất hiện với bộ ria mép chuẩn với tạo hình của thám tử thì Kim Anh lại “chơi lớn” khi diện ảnh bộ trang phục cổ trang của Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên trong phần dự thi của mình cả hai môn sinh đều không phát huy được hết tài năng để chinh phục ba vị cao thủ. Với tiểu phẩm “Tuyển trợ lý” và “Thám tử gà mờ”, nghệ sĩ Hoàng Sơn nhận xét: “Tôi biết là em cố tạo một cái bất ngờ ở cuối tiểu phẩm khi muốn nhắm đến một trong những vị ban giám khảo nhưng phần đầu lại không hề có sự logic, xem tiểu phẩm giống như một sự cố tình gán ghép vậy á.”

Riêng tiểu phẩm “Thần điêu đại hiệp ngoại truyện”, tuy mang màu sắc cổ trang lạ lẫm nhưng Kim Anh vẫn không thể chinh phục ban giám khảo vì nét diễn có phần hời hợt. Nghệ sĩ Việt Hương nhận xét: “Chị giận em quá, còn hẳn 20 giây mà không tận dụng hết. Em vừa bước ra là thấy em vừa đẹp, vừa cao ráo, ưng quá rồi, nghĩ là đẩy em vào vòng trong liền. Ai dè em bảo hết tiểu phẩm một cái là chị đứng hình luôn. Thôi giờ về tập lại cho đủ 20 giây rồi năm sau thi lại chứ biết sao giờ.”

Lò võ tiếu lâm 2020 phát sóng vào 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên THVL1. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp cùng Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

Anh Minh/ Theo THVL

 

Trung Dân , Hoàng Sơn