Trương Lê Tuấn Kiệt toả sáng, “vượt ải” khi bị hoa hậu Ngọc Châu làm khó
Sau tập 4, BGK Học viện Cải lương chọn ra 14 thí sinh đi tiếp vào vòng đào tạo. Tuy nhiên, đến tập 5, Huỳnh Nguyễn Duy, một trong 4 thí sinh từng được trao vé vàng (do NSND Thanh Hải quyết định) xin dừng cuộc thi vì lý do bận lịch trình riêng. Huỳnh Nguyễn Duy gửi lời cảm ơn, xin lỗi NSND Thanh Hải khi đưa ra quyết định này. NSND Thanh Hải cho biết thông cảm với thí sinh.
Bên cạnh việc đào tạo, các thí sinh cũng được BTC tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để tìm hiểu về văn hoá, lịch sử; rèn luyện kỹ năng giao tiếp… Qua đó, có 4 nhân tố nổi bật được BGK trao cơ hội “hồi sinh”, gồm: Minh Sang, Hồng Phi, Đoàn Văn Tài (Teddy Đoàn), Trần Thị Mỹ Lệ (Melany Trần). Như vậy có tổng cộng 17 thí sinh bước vào vòng đào tạo.
NSND Bạch Tuyết ôn kỷ niệm trong “Đời cô Lựu” với NSND Minh Vương
Trong tập 5 này, các thí sinh trải qua vòng Luyện giọng cùng các danh ca - nghệ sĩ: NSND Minh Vương, NSƯT Diệu Hiền, NSND Vương Hà, NSƯT Thu Vân, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng.
Trong quá trình làm nghề, NSND Minh Vương có kỷ niệm sâu sắc với NSND Bạch Tuyết, khi cả hai cùng tham gia vở cải lương Đời cô Lựu. Trong đó, NSND Minh Vương vào vai Võ Minh Luân, con trai của cô Lựu do NSND Bạch Tuyết đảm nhận.
Ông kể trong kịch bản có đoạn bà Hai Hương kêu con trai lại gặp ba - là nhân vật Võ Minh Thành. Nguyên tác, sau khi đứa con chạy lại thì nhân vật Võ Minh Thành sẽ vô câu vọng cổ nhưng NSND Minh Vương cảm giác chưa thỏa đáng.
.jpg)
“Võ Minh Luân đã mấy chục năm không gặp ba, không biết ba là ai. Bao nhiêu câu hỏi, nỗi niềm, khát khao chờ một ngày cất tiếng gọi cha” - Ông kể lại. Từ đó, ông đề nghị viết thêm 1 lớp tâm lý cho nhân vật Võ Minh Luân và dùng bản Văn thiên tường với 3 tiếng “ba hỡi ba” mang đậm dấu ấn Minh Vương.
Ông lấy câu chuyện này để nhắn nhủ các thí sinh về sự chủ động, sáng tạo hợp lý trong nghệ thuật để tạo nên những mảng miếng giá trị, góp phần nâng cao chất lượng vở diễn, lưu dấu ấn với khán giả.
NSND Bạch Tuyết tiết lộ khi cùng diễn vở Đời cô Lựu, bà dành nhiều tình cảm, sự trân trọng cho NSND Minh Vương. Bà cũng cho biết là “fan ruột” của NSND Minh Vương trong tuồng này.
Cải lương chi bảo chỉ bảo cho 17 học trò: “Nghệ sĩ phải luôn sáng tạo, tưởng tượng. NSND Năm Châu nói nghệ sĩ diễn giả nhưng phải để khán giả tin. Những cái giả đó là thật ở đời thật. Như câu chuyện của NSND Minh Vương trong vở Đời cô Lựu, một đứa bé sau mười mấy năm không gặp cha thì không thể đứng thụ động để nghe người cha ca vọng cổ”.
NSND Bạch Tuyết nhấn mạnh thí sinh phải làm cho chữ nghĩa sống động qua lời ca, phát âm tròn vành rõ chữ, tạo được sự chú ý. “Khán giả ngồi xa nên nghệ sĩ phải ca cho họ hiểu mới cảm rồi thương được”, bà lý giải.
NSND Vương Hà từ Hà Nội vào để chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh. Chị cho rằng bên cạnh việc trình bày các bài ca lẻ thì mỗi nghệ sĩ nên có 1-2, hoặc nhiều hơn nữa vai diễn ấn tượng để ghi dấu ấn với khán giả. Vai đó có thể phù hợp hoặc cao hơn mong muốn của mình. Vai diễn thái hậu Dương Vân Nga (trong vở Hoàng hậu của hai vua) mà NSND Vương Hà học - trình diễn trong đợt tập huấn nghệ thuật toàn quốc 1998 là một ví dụ. Ngôi sao cải lương đất Bắc đã có màn thị phạm xuất sắc, cũng là cách chị “trả bài” trước thầy của mình - NSND Bạch Tuyết.
Để đáp lại tình cảm của NSND Vương Hà, thí sinh Trương Lê Tuấn Kiệt ngâm một đoạn “Trúc xinh trúc mọc bờ ao…”. Thí sinh phát huy thế mạnh ở chất giọng cao, mang âm hưởng opera. NSND Vương Hà khen Tuấn Kiệt có chất giọng lạ, người mảnh khảnh nhưng chất giọng mạnh, ấm, vang.
Trương Lê Tuấn Kiệt toả sáng; nghệ sĩ Thanh Hằng bật khóc, nhớ 15 năm xa xứ
.jpg)
Sau vòng đào tạo, các thí sinh tranh tài. 17 người được chia làm 4 nhóm. Bên cạnh 3 giám khảo chính: NSND Bạch Tuyết, danh ca Châu Thanh, quái kiệt Thanh Hằng thì hoa hậu Ngọc Châu cũng tham gia đánh giá với vai trò sứ giả văn hoá. Người đẹp nói vinh dự khi có cơ hội “mà Châu được làm một khán giả trước khi là một sứ giả văn hóa”. Từ nhỏ Ngọc Châu đã được tiếp xúc cải lương thông qua những buổi tối xem tivi cùng mẹ. Cải lương rất phổ biến tại quê hương của Ngọc Châu, tỉnh Tây Ninh.
“Tôi biết cải lương sớm và luôn yêu nét đẹp văn hoá truyền thống này”, Ngọc Châu cho biết. Hoa hậu nói dùng góc nhìn của khán giả để thưởng thức, đề cao tình cảm, sự rung động mà thí sinh mang đến cho người xem.
Cải lương và nỗi lòng người xa xứ (tác giả: Friend Guy, chuyển thể vọng cổ: NSND Bạch Tuyết) mở màn cho đêm thi này, với sự thể hiện của: Tuấn Kiệt, Biện Thuy, Vinh Sang, Minh Thái. Nội dung bài ca nói về nỗi nhớ quê hương của người xa xứ, trong đó có đề cập đến nghệ thuật cải lương như một nhịp cầu “nối đất quê hương”. Trong tiết mục này có kết hợp thêm những đoạn rap nhỏ, nhằm làm mới cải lương.
NSND Bạch Tuyết cho biết vô tình đọc được bài viết của Friend Guy trên mạng xã hội, thấy ấn tượng. Bà và người này chưa biết nhau trước đây. Bà nhắn tin xin phép, chuyển thể. .jpg)
Thưởng thức tiết mục này, bà nói thấy được tươi trẻ trở lại, xúc động nhiều lần nhưng cố gắng ngăn lại. Theo bà, các thí sinh không chỉ thể hiện được sự văn minh, mới mẻ mà còn cho thấy sự nhân nghĩa, lòng biết ơn với khán giả.
Trương Lê Tuấn Kiệt toả sáng. Anh phát huy thế mạnh trong chất giọng cao, vang, ấm, pha âm hưởng của opera. Khi Tuấn Kiệt lên vọng cổ, nghệ sĩ Thanh Hằng oà lên thích thú, xúc động.
Nghệ sĩ Thanh Hằng từng xa xứ 15 năm. Vì thế chị xúc động. Xem xong tiết mục chị nói: “Ngày xưa khi tôi định cư ở Úc, đến những cửa hàng bán băng đĩa, nghe cải lương vang lên tôi không dám đến gần. Tôi vì gia đình nên phải nén lòng lại. Có những lúc đưa con đi học xong, tôi đậu xe ở công viên, lấy beat nhạc ra ca theo những vai diễn ngày xưa. Bài này khiến tôi nhớ lại 2 câu vọng cổ NSND Viễn Châu từng viết tặng tôi: “Loài chim nọ còn thương cành nhớ tổ, sao kẻ ly hương không nhớ cội thương nguồn”. Hai câu này giúp tôi bình tâm lại, biết rằng cải lương vẫn sống bên trong mình”.
Hoa hậu Ngọc Châu ấn tượng từ khi Tuấn Kiệt, Thanh Sang cất những chữ đầu tiên trong câu hát. Người đẹp cho rằng qua đây cho thấy cải lương không quê mùa như một số người định kiến. Ngọc Châu cảm ơn các nghệ sĩ đi trước đã cống hiến cho cải lương, đồng thời thể hiện sự trân trọng những người trẻ tiếp bước giúp môn nghệ thuật này mới mẻ, luôn giữ được sự văn minh.
Ngọc Châu bất ngờ thử thách Tuấn Kiệt, vì biết thí sinh này có khả năng ngoại ngữ khá tốt. Hoa hậu đặt tình huống Tuấn Kiệt đi diễn ở nước ngoài, sau khi trình diễn xong thì khán giả thích thú, thấy được sự kết nối về cảm xúc nhưng chưa hiểu rõ về nghệ thuật truyền thống. Tuấn Kiệt sẽ nói gì với những vị khách nước ngoài.
Tuấn Kiệt trả lời tự tin, cho biết âm nhạc Việt Nam cũng có 7 nốt Đồ, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tuy nhiên, âm nhạc truyền thống Việt Nam sẽ có 5 nốt, ngũ cung: Hò, Xự, Xang, Xê, Cống. Anh cũng biểu diễn các nốt trên 2 hình thái âm nhạc này. Theo anh điểm khác biệt là 7 nốt nghe rất mạnh mẽ, còn ngũ cung mềm mại, tựa như dòng sông, đi vào tâm trí người nghe.
Âm nhạc phương tây, cụ thể trong dàn nhạc giao hưởng sẽ gồm nhiều loại đàn như: violin, contrebasse… và cần có nhạc trưởng, hoà theo một nhịp điệu chung. Còn ở âm nhạc truyền thống Việt Nam, song lang sẽ giữ vai trò như nhạc trưởng. Anh cũng nêu quan điểm giai điệu nhạc truyền thống Việt Nam lại mở ra nhiều không gian như: sông, núi, những vùng đất… và đặc biệt là tâm hồn người Việt.
.jpg)
Trương Lê Tuấn Kiệt cho biết nhờ có kiến thức âm nhạc phương tây, âm nhạc truyền thống, luôn đưa ra sự so sánh, để chắt lọc những điều tốt nhất áp dụng vào việc biểu diễn của mình. Nhờ đó, anh trả lời câu hỏi của Ngọc Châu khá dễ dàng. Tuấn Kiệt mong sẽ có những đóng góp giúp âm nhạc truyền thống vươn xa, tiến bộ hơn.
Đáp lại lời đè nghị của NSND Bạch Tuyết, Tuấn Kiệt trình bày một đoạn opera trong Aria 'O Mio Babbino Caro' khiến các giám khảo thích thú. Tuấn Kiệt nói thích những trải nghiệm nên luôn tự học, tìm tòi cái mới.
MM
Ảnh: Sĩ Tính
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
