Tuyết Vân – Một hành trình đáng nhớ trong "Người hóa thân số 1"
Với nữ diễn viên trẻ Tuyết Vân, hành trình trong "Người hóa thân số 1" thật đáng nhớ bởi nó đã giúp cho cô chạm tới những điều mà trước đó cô nghĩ mình khó có thể thực hiện được…
Diễn viên Tuyết Vân
Ngay trong vòng đầu tiên, thi 1 chọi 1, Tuyết Vân hóa thân thành cố NSND Bảy Nam đã khiến các giám khảo ưng rưng nước mắt, đội trưởng Hồng Đào đã lựa chọn Tuyết Vân ngay lập tức. Hóa thân thành nhân vật Vũ Thị Thiết trong Người Con Gái Nam Xương, Tuyết Vân mạnh dạn lựa chọn một tiết mục thuộc về sở trường của đồng đội chứ không phải sở trường của bản thân nên Tuyết Vân không được đánh giá cao về giọng hát do chưa từng được trao dồi ở lĩnh vực hát cải lương, nhưng với diễn xuất tốt Tuyết Vân vẫn được Ban giám khảo cho điểm số khá.
Trở lại với sở trường của chính mình, Tuyết Vân đã bứt phá với tiểu phẩm Thằng Mắm Con Muối. Hóa thân thành NS hài Việt Hương, Tuyết Vân còn làm tiểu phẩm thêm phần hấp dẫn, mới lạ bởi màn trình diễn Việt Hương múa lửa và cũng khiến cho khán giả rơm rớm nước mắt khi tái hiện hình ảnh của những đứa trẻ phải múa lửa, làm xiếc ở các hàng quán về đêm vì cuộc sống mưu sinh. Kết quả vòng thi, Tuyết Vân nhận được nhận xét “không chỉ duyên mà còn điên” từ giám khảo Đoan Trang và cô còn muốn cho Vân 10,5 điểm nếu chương trình có số điểm hơn 10. Tổng điểm số ở vòng này, Tuyết Vân đứng nhất bảng, để có được thành tích này, Vân không chỉ phải luyện tập cật lực mà còn bị phỏng ở hai bên cánh tay do những ngày đầu tập múa lửa chưa thành thục.
Tiết mục "Thằng Mắm Con Muối"
Tiết mục "Dòng nhớ"
Sau người mẹ khắc khổ trong Lá Sầu Riêng , Tuyết Vân lại gợi thương gợi nhớ khi hóa thân thành NSUT Hạnh Thúy trong vai Thà của tác phẩm Dòng Nhớ - một tác phẩm do chính Hạnh Thúy làm đạo diễn. Tuyết Vân chia sẻ về lựa chọn tác phẩm này: “Từ lúc còn đi học, Vân đã mê mẩn câu từ và văn phong của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đọc tác phẩm Dòng Nhớ mà Vân khóc rất nhiều, Vân đã muốn được đóng vai này từ lâu mà chưa có dịp, vì người diễn viên đâu phải muốn đóng vai nào là được vai đó, nhờ có cuộc thi mà Vân được thể hiện vai diễn mình thích, với Vân như vậy là quá may mắn”
Được chị Tư Cẩm Ly theo dõi sát sao từ vòng thi đầu tiên và mong muốn nhìn thấy Tuyết Vân bức phá với những hình ảnh mới, thì ngay sau đó, Vân đã lột xác với vai phản diện “cô đào lẵng Mỹ Tiên” trong tác phẩm cải lương Sân Khấu Về Khuya của soạn giả nổi tiếng Nguyễn Thành Châu khiến cho chị Tư vô cùng hài lòng, thậm chí ngạc nhiên với hình ảnh mới mẻ này của Tuyết Vân. Kết thúc vòng thi, Vân đứng top 3 đầu bảng.
Qua đến vòng thi nhóm, quá khó khăn cho một nhóm thí sinh khi phải lựa chọn tiết mục, xin phép biểu diễn và phân vai, cả nhóm quyết định chọn phương án an toàn trong vở kịch thiếu nhi Aladin và đủ thứ thần, những tưởng sẽ an toàn nhưng chính tác phẩm này khiến cho Tuyết Vân cùng các thành viên trong nhóm bị Ban giám khảo đánh giá khá thấp.
Áp lực tâm lý quá lớn sau vòng thi trước, Tuyết Vân đã rất cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn của mình ở vòng thi hóa thân thành Nak trong bộ phim Tình Người Duyên Ma, cô được NSND Ngọc Giàu khen “con ma dễ thương, tụi nhỏ nó hôn nhau dễ thương”, đạo diễn Quang Dũng và Ngọc Giàu đều cho điểm 9, tuy nhiên, Tuyết Vân vẫn rơi vào vòng nguy hiểm. Sau khi ba thí sinh thấp điểm nhất bị loại chính là Woossi, Quỳnh My, Khánh Huy thì Bích Trâm, Tuyết Vân cùng Nhất Duy đều đồng điểm 71, buộc Ban giám khảo phải chọn một thí sinh bị loại tiếp theo và không thể ngờ sau nhiều vòng thi trước có số điểm khá cao, thì với vòng này thí sinh Tuyết Vân bị loại, một lần nữa Nhất Duy lại được vé vớt trong khi đã nhiều lần vào vòng nguy hiểm.
Tuyết Vân tâm sự: “ Vân cảm thấy rất buồn, có những thứ không chỉ có cố gắng thôi là được. Mục đích Vân đến với cuộc thi là mong muốn được khẳng định mình, được mọi người công nhận, chính vì vậy chưa bao giờ Vân xem đây là một gameshow, Vân coi nó là cuộc thi thực sự, Vân chẳng muốn đấu với ai vì hơn hết Vân đã đang đấu tranh với chính bản thân mình, để được học, được diễn, được đến với nghề diễn viên, Vân đã phải đấu tranh và đánh đổi rất nhiều thứ. Bị loại ở vòng này, Vân cho cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa có cơ hội được hóa thân thành hai nghệ sĩ Hồng Nga và NS Bo Bo Hoàng mà Vân cũng rất thần tượng. Vân cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ Vân trong suốt quá trình thi, Vân mong sẽ được tái ngộ mọi người sớm nhất…”
Minh Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ