Vân Trang thừa nhận “có bầu” với cái khạp sành ma ám trong trailer Nhà Ma Xó
Ngày 8-10, nhà sản xuất Mega GS tung trailer chính thức bộ phim Nhà Ma Xó tiếp tục hé lộ câu chuyện với vô số những tình tiết uẩn khúc, kỳ lạ xoay quanh chiếc khạp sành – vật được cho là “nuôi ma”, thậm chí khiến nhân vật của Vân Trang “có bầu”.
Chiếc khạp sành khiến Vân Trang… có bầu?
Trailer mở màn với màn “cầu hồn” đầy bí ẩn của Thùy (Hoàng Kim Ngọc). Sau một vài động tác bí ẩn, cô bất ngờ bừng tỉnh trong hốt hoảng cực độ và bất giác thốt lên “Tôi đói, tôi lạnh sao bà không cho tôi ăn tử tế”. Vì đinh ninh chiếc khạp sành kia chính là hương hồn của người chồng quá cố, bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng) vội vã hương khói, lạy lục van xin. Trước đó, đoàn phim đã hé lộ cảnh Quý (Quang Tuấn) – con trai thứ của bà Hiền – mang một cái khạp bí ẩn từ dưới sông về nhà.
Không khí gia đình dường như có phần dịu lại khi các con của bà Hiền từ Quân (Huỳnh Đông) cho đến Quý (Quang Tuấn), Hoa (Lan Thy) đều khá hạnh phúc bên vợ, người yêu của mình. Đặc biệt, khi Quỳnh (Vân Trang), vợ của Quân, báo có tin vui khiến bà Hiền càng thêm tin tưởng linh hồn từ chiếc khạp sành “đã cứu độ má con tôi”.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tất cả đều tan vỡ bởi sự u mê quên lối. Đó là khi chiếc khạp sành bắt đầu tạo nên những hiện tượng kỳ lạ, xuất hiện lơ lửng rồi rơi ngay trước mặt Quý – người đã vớt nó từ dưới sông và mang về trước đó hay quay vòng vòng trên nền nhà. Chứng kiến những hành động này, bà Hiền vừa khóc vừa tin chắc là trong cái khạp đang có linh hồn của chồng bà.
Cái khạp là trung tâm của những mâu thuẫn trong gia đình, khi Quỳnh cho rằng mẹ chồng đang nuôi ma, để rồi phải nhận cái tát trời giáng từ bà Hiền. Đỉnh điểm cao trào là khi Quỳnh khẳng định cái thai trong bụng cô không phải của chồng mình, mà là do ma làm.
Ngay sau đó, cô tiếp tục nhận cái tát đau tiếng từ chồng, thậm chí Quân còn lao đến bóp cổ vợ khiến cả gia đình phải lao vào can ngăn. Vì quá phẫn uất, nhân vật của Vân Trang tính gieo mình xuống sông tự tử. Cảnh Quang Tuấn vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng dưới sông trong ánh mắt thất kinh của vợ chồng Quân – Quỳnh khiến tấn bi kịch càng chất chồng.
Cuối trailer, hình ảnh thất kinh của bà Hiền khi nhìn thấy dòng nước đen ngòm kì lạ chảy ra từ chiếc khạp sành và lời tự vấn “Ông không thể là người làm những chuyện bậy bạ như vậy được” càng đặt ra vô số câu hỏi về sự tích bí ẩn xung quanh vật “dẫn ma về nhà” này.
Điểm nhấn trong trailer còn nằm ở bài hát nhạc phim ở đoạn cuối, do Hoài Lâm thể hiện, tập trung vào chuyện tình cảm và những số phận ngang trái. Nam ca sĩ tài năng cũng sẽ phụ trách ca khúc chủ đề của phim. Bài hát này chỉ được phát hành vài ngày sau khi phim ra mắt, thế nên những khán giả đến rạp trong những ngày đầu cũng là những người đầu tiên được nghe ca khúc này.
Đạo diễn Trương Dũng: Khi truyền thuyết dân gian soi chiếu vào tâm lý gia đình Việt
“Nhà Ma Xó không đơn thuần là phim một bộ phim tâm linh. Nó còn đi sâu vào các vấn đề về tâm lý, tình cảm trong gia đình, ngoài xã hội, giữa truyền thống và hiện đại. Phim chọn cách kể lại những khó khăn trong cách giao tiếp đặc trưng của gia đình Việt”, đạo diễn Trương Dũng chia sẻ khi nói về dự án mới của mình.
Theo anh, câu chuyện trong phim khởi nguồn từ một truyền thuyết được truyền miệng ở vùng cao nguyên, từ thời đi học vẫn được nghe bạn bè kể lại. Nơi người ta tin rằng linh hồn người đã khuất có thể trú ngụ trong một vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình.
Tuy nhiên, thay vì chỉ khai thác yếu tố tâm linh, đạo diễn Trương Dũng đặt vấn đề, trong một gia đình nhiều thế hệ, nhiều thành viên cùng chung sống, họ có thể chia sẻ những thứ khó khăn, bất tiện. Nhưng có một thứ khó chia sẻ là lòng tin, thường được giấu kín, che đậy. “Một khi có tác động dù rất nhỏ cũng có thể bùng nổ. Đây chính là điểm yếu để những tác nhân bên ngoài thao túng làm tan vỡ một gia đình”, đạo diễn Trương Dũng nhấn mạnh.
Trong phim, chiếc khạp - vật dụng dân gian tưởng chừng bình thường trở thành tâm điểm kết nối và chia rẽ. Từ “ngẫu nhiên” hóa “tất nhiên”, nó khiến gia đình xáo trộn cuộc sống, làm bộc lộ những suy nghĩ khác nhau, từ đó đẩy mâu thuẫn lên cao trào. “Đây cũng là cách chuyển đổi về mặt tâm lý, dùng ngoại lực tác động đến suy nghĩ và hành động của mỗi nhân vật”, anh lý giải.
Trong quá trình làm việc, đạo diễn Trương Dũng cũng dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất cho các diễn viên. Anh phân tích: “Khi làm việc với những diễn viên gạo cội, điều quan trọng nhất là khiến họ tin vào nhân vật. Chỉ khi họ thật sự sống trong hoàn cảnh của nhân vật, từng ánh mắt, cử chỉ mới trở nên chân thực”. Bên cạnh đó, theo anh sự gắn bó giữa các bạn diễn, chia sẻ, tôn trọng và nâng đỡ nhau, là “động lực đáng kể để thành công”.
Với Nhà Ma Xó, đạo diễn Trương Dũng cũng chọn cách cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. “Truyền thống để suy ngẫm, hiện đại để hành động, như hai bên của cán cân cần sự điều tiết”, anh nói. Bởi trong mỗi khán giả, dù ở thời nào, vẫn tồn tại nhu cầu nhận ra hình ảnh những mối quan hệ của gia đình mình, cộng đồng mình hay bản thân mình trong đó. Nhưng bộ phim phải có cách thể hiện hiện đại để đáp ứng sự thay đổi thường xuyên và chuyển biến nhanh theo nhu cầu khán giả.
Nhà Ma Xó dự kiến chiếu sớm từ ngày 22-10 và chính thức khởi chiếu từ ngày 24-10.
Thông tin về bộ phim NHÀ MA XÓ
Nhà Ma Xó xoay quanh câu chuyện về bà Hiền, người phụ nữ một mình nuôi 3 người con sau tai nạn chồng qua đời. Mọi chuyện bắt đầu khi người con trai giữa trong một lần thả lưới bắt cá vớt được một cái khạp bằng sành, nắp đậy kín. Từ đó, những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra trong gia đình.
Nhà sản xuất: Mega GS
Đạo diễn: Trương Dũng
Ý tưởng kịch bản: Trương Dũng
Biên kịch: La Nguyễn Quốc Vinh
Thể loại: Tâm linh – gia đình
Diễn viên: Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Vân Trang, Lan Thy, NS Thanh Hằng, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Thanh Nhã, Vương Khang, Thạch Kim Long…
Nhà Ma Xó dự kiến chiếu sớm từ 20H ngày 22-10 và chính thức khởi chiếu từ ngày 24-10.
MM
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ