Võ Hoài Long – Liêu Kỳ ghi điểm với khán giả trong đêm nhạc “Hương tình cũ”

Vừa qua, tại phòng trà We đã diễn ra một đêm nhạc của hai anh chàng Hoài Long – Liêu Kỳ với chủ đề Hương tình cũ.

Võ Hoài Long – Liêu Kỳ cùng các khách mời

Dù là hai nhân vật khá mới trong làng nhạc, cùng với một số bạn thân như: Thanh Anh, Kim Luận, Lý Thu Thảo, Thu Hồng… nhưng với chất lượng một đêm nhạc được đầu tư khá chỉnh chu, đặc biệt giọng ca Võ Hoài Long từ chương trình Solo cùng Bolero và quán quân Tình ca Bắc Sơn Liêu Kỳ đã thu hút cả khán phòng chật kín bằng chất giọng ngào ngào đầy cá tính.

Võ Hoài Long – Liêu Kỳ trong đêm nhạc “Hương tình cũ”

Mở màn cho chường trình bằng liên khúc: Đường về khuya, Lối về xóm nhỏ dường như cả hai đều không giấu được sự bối rối thậm chí là dứt phần trình diễn rồi mà vẫn còn thấy run, dù bản lĩnh ngoài đời là hai hướng dẫn viên du lịch giỏi, đó là chưa nói bản lĩnh của người nhiều lần đứng trên sân khấu, nhưng nói theo tiếng lòng của Liêu Kỳ là: “Em run thì vẫn cứ là run”…

Có lẽ sự “mắc cỡ” pha chút khiêm tốn của hai anh chàng này mà sân khấu trở nên ấm cúng lạ thường. Phần nhiều khán giả của đêm nhạc đặc biệt này là những người thân, những fan hâm mộ từ Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ và đặc biệt là khán giả ở thành phố vốn dĩ từng yêu tiếng hát của hai chàng Hướng dẫn viên du lịch, nên đây được xem là một sự ủng hộ tinh thần quá tuyệt để các phần trình diễn càng lúc càng nóng và sôi động đến lạ thường.

Võ Hoài Long đầy bản lỉnh, sáng sân khấu

Liên tục các ca khúc Chuyến xe Miền Tây, Phải lòng con gái Bến Tre, Câu hát tình quê, Tạ ơn mẹ, Hương tình cũ, Khóc thầm… Khán giả dễ dàng nhìn thấy một Võ Hoài Long đầy bản lỉnh, sáng sân khấu đã dễ dàng chinh phục khán giả. Cũng tại sân khấu đêm qua, nhiều người mới biết Hoài Long từng xuất thân ở bộ môn cải lương, vốn chất giọng ngọt ngào trầm ấm, khi chuyển qua dòng nhạc Bolero anh dễ dàng phát huy được năng lực vốn có, xử lý ca khúc bằng sự thẩm thấu riêng của mình để tải hồn những bài hát đi vào lòng khán giả một cách rất riêng. Chỉ một đêm diễn tối qua, Võ Hoài Long nhưng chứng minh cho nhiều người thấy được sự khát khao trong niềm đam mê âm nhạc, anh xứng đáng là một ca sĩ tài năng đầy triển vọng trong thời gian tới.

Liêu Kỳ  đến với âm nhạc bằng chất tự nhiên ngẫu hứng

Một Liêu Kỳ cứ như một tri kỷ với Võ Hoài Long. Anh đến với âm nhạc bằng chất tự nhiên ngẫu hứng, tham gia cuộc thi Tình ca Bắc Sơn với một khát khao cháy bỏng như thoả lòng đam mê ca hát. Đoạt danh vị quán quân với anh là một niềm khích lệ tạo sự hưng phấn tự tin để chính thức bước vào con đường ca hát. Chỉ vài ca khúc: Đêm gành hào nhớ điệu Hoài lang Tiễn người đi, Xót xa, Mưa trên quê hương, Mùa bông điên điển… đã cho thấy một ca sĩ Liêu Kỳ nghệ sĩ, nhấn nhá điêu luyện, lên giọng xuống giọng mượt mà…

Cả hai cùng phối hợp với màn song ca từ các ca sĩ: Lý Thu Thảo, Kim Luận, Thanh Anh, Thu Hồng… đã làm nên một đêm nhạc lung linh, cả khán phòng cứ liên tục vang lên tiếng vỗ tay, như chấp cánh ước mơ cho hai chàng ca sĩ được tung hoành, thả hồn mình trong một không gian âm nhạc huyền bí.

Thi các chương trình âm nhạc, đậu giải ca hát thì rất nhiều, nhưng để các tài năng triển vọng như Võ Hoài Long – Liêu Kỳ được phát huy năng lực qua những đêm nhạc như Chút hương tình quả là một điều không dễ. Chỉ có những ai đam mê cháy bỏng và việc tổ chức một đêm nhạc chuyên nghiệp như thế này là một điều không phải dễ dàng.

Lữ Đắc Long

 

Võ Hoài Long , Liêu Kỳ