Võ Nhật Phượng – Hạnh phúc là những điều giản đơn!

Vừa đoạt vương niệm Hoa hậu Thái Bình Dương tháng 5/2019 tại thành phố Aichi - Nhật Bản, nhưng xem ra cô gái này vẫn e ngại với ai đó khi biết mình đang là… hoa hậu.

Với Nhật Phượng cô vẫn muốn mọi người biết đến cô với tư cách là nhà thiết kế, là người bạn thân thiết của các nghệ sĩ trong giới showbiz. Riêng với danh hiệu Hoa hậu cô vẫn còn mới lắm nên hỏng dám nói nhiều về… danh vị này, điều quan trọng nhất vẫn là những sản phẩm mình làm ra được nhiều người yêu thích và điều mình làm có ý nghĩa với cuộc đời này.

Một cuộc hội ngộ khá bất ngờ tại nhà hàng Vạn Lộc Phát – Bình Dương, ít  ai ngờ một cô nàng Hoa hậu Thái Bình Dương Võ Nhật Phượng lại có thể nhẹ nhàng, giản dị, hoà đồng với tất cả mọi người trong một nhà sang trọng.

Với làng nghề, khi nhắc đến các chương trình: Sài Gòn Đêm Thứ 7, Hãy Nghe Tôi Hát… Võ Nhật Phượng từng là tên tuổi quen thuộc với tư cách nhà trài trợ rất nhiệt tình. Với cô, cứ mỗi lần nhìn nghệ sĩ mặc trang phục của mình trình diễn đó là một hạnh phúc tuy giản dị nhưng tâm trạng không thể nói nên lời.

Dễ nhận thấy ở Võ Nhật Phượng là một ngoại hình quyến rũ, gương mặt rất ăn ảnh, hơn thế nữa là phong cách rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng quý phái.

Với cô, giải thưởng Hoa hậu Đại dương là một động lực đầy hưng phấn để mình có thể tự tin sáng tạo thêm nhiều, thật nhiều mẫu thiết kế nhằm làm đẹp cho người, cho đời và cho chính bản thân mình. Và với danh hiệu Hoa Hậu giúp Phượng có thêm cơ hội giao lưu học hỏi với nhiều bạn bè trong và ngoài nước. Đây là hành trang giúp mình tiến bộ hơn việc làm đẹp cho các chị em phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Tự nhận mình là người thiên về lối sống giản dị nhưng đầy nội tâm, thích đi chùa, khoái nấu ăn, chuyên sưu tầm những mẫu mã thời trang mới trên thế giới và nhất là việc kết thân bạn bè khắp “năm châu bốn bể” và nếu được tham gia các chuyến đi du lịch trong và ngoài  nước thì vớ cô đó là một điều quá tuyệt vời.

Nói trong niềm vui phấn khởi, cô nàng Hoa hậu bật mí: “Cuối tuần vừa rồi, được dịp cùng lão nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, Hoa khôi doanh nhân Thuỳ Linh, Á Hậu Ánh Nguyệt cùng người mẫu top 30 Hoa hậu Việt Nam Diễm Trinh… đến khu du lịch Vạn Lộc Phát – Bình Dương ăn uống, trò chuyện, chụp ảnh, quay MV… quả là một điều vô cùng thú vị.

Ở đây phong cảnh rất trữ tình lãng mạn, từ hồ cá nhỏ thả dài theo quán nhỏ, đến hàng cây kiểng trước mặt một nhà hàng hoành tráng, Phượng có thể cùng bạn bè tha hồ chụp nhiều ảnh đẹp. Hơn nữa việc ăn uống ở đây rất phong phú thức ăn mà không cần lo về giá cả.. Lâu lâu được dịp hội ngộ bạn bè như thế này quả là một điều may mắn…

Hỏi Nhật Phượng điều gì quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày của mình?. Cô nhỏ nhẹ: “Câu hỏi này “to tát” quá, bởi cuộc sống của Phượng vốn nhẹ nhàng thanh thản, ngoài những giờ lao động, sáng tạo những mẫu thiết kế cho khách hàng việc được tham gia vào các hoạt động của ngành nghề mình đeo đuổi đã gần như chiếm hết thời gian. Lắm lúc chỉ cần ngồi với nhau bên tách trà trò chuyện, hoặc tạo dáng chụp ảnh “tự sướng” cũng đã là một niềm vui nho nhỏ. Vui hơn nữa là được khoe những mẫu áo mới, được bạn bè đồng cảm khen những thành quả của mình đã là niềm hạnh phúc, đâu cần điều gì xa xôi. Nếu nghĩ xa chút thì những mẫu trang phục mình thiết kế được lan toả mọi nơi, được nhiều người yêu thích thì đó chính là một hạnh phúc nhất của người làm nghề như em…”.

Xinh đẹp tài giỏi như Phượng, liệu tiêu chuẩn về một người đàn ông lý tưởng sẽ như thế nào?. Cô nàng ỏn ẻn: “ Chuyện duyên nợ đôi lúc phải nhờ vào chữ duyên, nói mình ế thì hơi ngại, nói mình được nhiều người chú ý thì hơi… kiêu, thôi thì cứ cố gắng sống nhẹ nhàng, yêu đời lạc quan ắt hẳn tình duyên đến sẽ đến thôi. Công việc đôi lúc cứ cuốn hút mãi không còn thời gian nghĩ đến bản thân mình, nên chữ duyên này cứ giao phó cho ơn trên để lòng mình không ái ngại… Đôi lúc cứ bâng quơ thế là đời lại vui hơn là cứ mãi kiếm tìm…”.

 Võ Nhật Phượng ngày cuối tuần rong chơi

Y Phạm