Vỹ Khang và những ký ức không quên tại Phòng trà WE

Mới đây, khi được mời tham gia vào đêm nhạc “Dạ khúc đam mê” của nam danh ca hải ngoại Tuấn Anh tại Phòng trà WE, “Hoàng tử phòng trà” Vỹ Khang cảm thấy xúc động. Những ký ức không quên tại Phòng trà WE ùa về khi mà nơi này anh đã từng có một thời gian dài gắn bó 14 năm trước…

Được biết trước đây, Vỹ Khang đã từng tổ chức nhiều mini show cũng như tham gia nhiều chương trình tại Phòng trà WE? Có phải đây là những ký ức không thể nào quên trong sự nghiệp ca hát của anh?

Ca sĩ Vỹ Khang trong đêm nhạc tại WE 

Không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Nhưng ngày ấy để được tham gia hoạt động tại Phòng trà We thì tôi sẽ không quên tình cảm, tấm lòng của anh Nguyễn Võ Việt Nam đã giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi từ những ngày mới tham gia vào sân khấu Phòng trà nói chung và tại WE nói riêng. Những góp ý, học tập, rèn luyện, thay đổi mỗi một ngày cho đến khi tôi chấp nhận cho mình xuất hiện trong đêm nhạc của 2 danh ca Giao Linh, Kim Anh. Việc đứng chung một đêm diễn, một sân khấu là điều chưa bao giờ tôi dám nghĩ chớ đừng nói là mơ ước. Rồi tôi được tiếp xúc cũng như được các cô truyền dạy là những bài học thực tế để là hành trang cho tôi được thoả mãn đam mê nhưng vẫn thể hiện được cá tính, nét riêng của mình. Rồi những đêm minishow của tôi cùng các cô, cũng như bạn bè đã tạo thêm cho mình động lực để hoà nhập niềm đam mê và công việc. Những đêm của Nỗi buồn hoa phượng, Không bao giờ quên anh, Tím cả rừng chiều, Tình hoài hương, Xuân tha hương, Đêm ru điệu nhớ, Đò dọc, Tiếng nước tôi, Sài Gòn và bolero…đã trở thành những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi.

Sau thời gian dài mới trở lại biểu diễn tại WE, cảm xúc của anh như thế nào?

Vỹ Khang và nam danh ca hải ngoại Tuấn Anh tại WE

Năm 2020, tôi có lên kế hoạch để cũng xuất hiện với Má nuôi Hồng Nga. Nhưng lúc đó bùng phát dịch nên chương trình không thực hiện. Giữa tôi và Má Hồng Nga chưa chuẩn bị gì cho việc Má bị vướng bận. Đó là điều tôi tiếc nuối. Và có những sự tiếc nuối nối tiếp tiếc nối mà bản thân chúng ta không ai có thể biết trước được. Đó là những anh chị em đồng nghiệp, những nhân viên… đã từng gắn bó với WE luôn đau đáu ngày được sum họp, tề tựu về một nơi đầy kỉ niệm. Chúng tôi đành chọn ngày Giỗ Tổ để có dịp họp mặt, gặp gỡ nhau để hàn huyên, trò chuyện…Và biết rằng sau cơn đại dịch còn gặp được nhau là điều may mắn. Tôi, các anh chị em ca sĩ đã có thời gian gắn bó với WE luôn nhớ không gian của WE, nhớ những đêm âm nhạc tại WE, nhớ khán giả của mình. Khi được mời tham gia đêm nhạc “Dạ khúc đam mê” của nam danh ca hải ngoại Tuấn Anh tại WE, tôi xúc động vô cùng. Cảm xúc như lần đàu tiên tôi đến We cách đây 14 năm. Nôn nao được hát với tiếng gọi Phòng trà We.

Ca sĩ Tuấn Anh ấm ấp, thân thiện và nhiệt tình. Tôi bất ngờ khi anh ấy là người chủ động hỏi thăm tôi và Má nuôi Hồng Nga, tiết lộ những thông tin về tôi, những khúc quanh và tâm tư của tôi, tôi thật sự cảm động và cảm ơn anh ấy rất nhiều!

Nhiều ca sĩ giờ ít tham gia hát phòng trà, các phòng trà cũng ít dần, anh có suy nghĩ gì?

Ca sĩ hát và làm việc trong địa hạt phòng trà không như hát tại sự kiện, hội nghị. Không đặt kinh tế là điều kiện tiên quyết lên trên. Hát ở phòng trà như một sự trui rèn, học tập để từ đây sẽ là bệ phóng mở rộng khả năng hoạt động của mình. Nay thì mọi thứ đã khác, nhất là trong bối cảnh kinh tế hiện tại luôn là bài toán khó cho nhà đầu tư và cả người làm nghề. Chúng tôi vẫn mong khi mọi thứ đã “ổn định” thì sẽ khởi sắc lại. Vì ở một góc độ nào đó, nhu cầu âm nhạc, thưởng thức âm nhạc, chọn lựa âm nhạc luôn là nhu càu thiết yếu trong đời sống văn hoá cũng như của những người yêu nghệ thuật đúng nghĩa.

Anh có thể bật mí những dự định sắp tới của mình?

Tôi đang chuẩn bị cho một chương trình ca nhạc. Nhưng hiện tại vẫn đang cân nhắc trong việc mời các ca sĩ tham gia vì thời gian của các anh chị khá bận rộn. Việc sắp xếp chọn lựa ca khúc để bám sát chủ đề cũng là điều suy nghĩ. Vì tôi thích tôi và các ca sĩ đều thể hiện những ca khúc khác hơn để tạo sự thưởng ngoạn tích cực hơn từ phía khán giả.

Xin cảm ơn anh rất nhiều!

Anh Khôi

Photo: Yết Bang, Thinh Do.

Vỹ Khang , ký ức không quên tại Phòng trà WE , danh ca Tuấn Anh