Xúc động với đêm tri ân, đêm gắn kết của Biên đạo múa Ngọc Xuân và Vũ đoàn Bạch Dương

Vào tối ngày 30/1/2026 vừa qua, tại Phú Nhuận Wendding & Convention đã diễn ra “Hành trình ước mơ và khát vọng” nhằm kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật và 20 năm thành lập Vũ Đoàn Bạch Dương của Thạc sĩ – Biên đạo múa Nguyễn Thị Ngọc Xuân. Có thể nói, đây là đêm tri ân, đêm gắn kết vô cùng xúc động của toàn thể mọi người tham gia sự kiện.

Thạc sĩ – Biên đạo múa Nguyễn Thị Ngọc Xuân với 25 năm hoạt động nghề bền bĩ, hiện là Trưởng Vũ đoàn Bạch Dương, người đứng sau nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc tạo được tiếng vang trong lòng khán giả.

Thạc sĩ – Biên đạo múa Nguyễn Thị Ngọc Xuân với 25 năm hoạt động nghề bền bĩ, hiện là Trưởng Vũ đoàn Bạch Dương,

Nhìn lại chặng đường đã qua với 25 năm gắn bó không rời với nghề múa, 20 năm vũ đoàn Bạch Dương hình thành và lớn lên. Với Ngọc Xuân, hành trình này chưa từng dễ dàng. Nhưng chính vì thế, nó mới xứng đáng. Bởi không phải ai cũng đủ can đảm để sống trọn với đam mê suốt 25 năm, không phải ai cũng đủ bền bỉ để nuôi lớn một giấc mơ suốt 20 năm mà không buông tay. Ðó không chỉ là con số, đó là thanh xuân, là hy sinh, là niềm tin được giữ trọn đến cùng.

Trong sự kiện, các khách mời cũng được nghe những chia sẻ của 4 thầy cô, đối tác đã đặc biệt giành tặng cho Ngọc Xuân những lời chia sẽ quý báo trực tiếp trên clip hành trình của Ngọc Xuân. Đó là Cô Nguyễn Thị Kim Phụng - Nguyên giám đốc TTVH Tỉnh Tây Ninh - Nguyên trưởng phòng quản lý Văn Hoá , Sở VH tỉnh Tây Ninh - Hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Thành viên Hội đồng nghệ thuật tỉnh Tây Ninh; Thầy NSND.TS Hà Thế Dũng - Nguyên hiệu trưởng trường Múa TPHCM  - Phó chủ tịch Hội NSM TPHCM; Thầy TS Phạm Văn Luân - Giảng viên trường ĐH Văn Hóa TPHCM; Đạo diễn Trần Hiền Phương HTV - Phó Ban Văn nghệ đài truyền hình TPHCM.

Chương trình cũng đón tiếp nhiều đại biểu, đạo diễn, nghệ sĩ , ca sĩ lớn có đến tham dự như:  Thầy Lê Nguyên Hiều : Chủ tịch hội nghệ sĩ Múa TPHCM; Anh Lương Quốc Đạt - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận;  Anh Trần Minh Thảo - Trưởng phòng nghiệp vụ Trung Tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận - nguyên phó giám đốc - Nhà thiếu Nhi quận Phú Nhuận TPHCM;              Anh Quang Vinh  - Phó Chủ nhiệm CLB 3B; Nhạc sĩ Đinh Quang Minh: TTVH TPHCM; Đạo diễn Lê Nhật Quang Huy: GĐ CTy Trio;  Anh Trần Lê Anh Phong: phó phòng Văn Hoá Văn Nghệ-Trung tâm Cung Ứng Dịch Vụ Văn Hoá Thể Thao p.Khánh Hội TPHCM; Nhạc sĩ Nguyễn Hoà; Đạo diễn- MC La Thoại Phi; Anh Kiều Trung Dũng: HTV Ban văn nghệ đài truyền hình TPHCM;  Nghệ sĩ Thanh Hồng  HTV; Nghệ sĩ Thanh Đông HTV; TS . Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền; Biên đạo múa Sen Bình - trưởng vũ đoàn Bình Minh; Anh Nguyễn Nam Hùng- Hội NSM TPHCM; Đạo diễn Lê Việt - trưởng Vũ Đoàn Phương Việt; Ths Biên đạo Múa Nguyễn Lương Hoà; Ths Biên đạo Múa Lê Thanh Hải; Ths Biên đạo Múa Lê Hải :  trưởng Vũ Đoàn Lê Hải; Ths Biên Đạo Múa Nguyễn Hữu Vĩnh Khương; Ca sĩ Tánh Linh;  Cs Thời Đức Thịnh; Cs Nguyễn Phương Hoa ( nhóm Sol Việt); Ths Trần Thanh Trâm: GV B&D Studio; Các thầy cô Trung Tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Nhuận; Các Dancer cựu thành viên- dancer lâu năm- Dancer đang hoạt động Vũ Đoàn Bạch Dương;  Vũ Đoàn B&D Kid…

Thạc sĩ – Biên đạo múa Nguyễn Thị Ngọc Xuân xúc động phát biểu

Thạc sĩ – Biên đạo múa Nguyễn Thị Ngọc Xuân xúc động phát biểu: “25 năm làm nghệ thuật, 20 năm xây dựng Vũ đoàn Bạch Dương, với Ngọc Xuân, đó không chỉ là những con số, mà là cả một hành trình của học hỏi, trưởng thành và không ít những thử thách, hy sinh. Nếu không có các thầy cô, là những người đã cho Ngọc Xuân những tri thức, nền tảng, niềm tin và dạy Ngọc Xuân cách làm nghề bằng sự tử tế, Ngọc Xuân sẽ không có ngày hôm nay.

Những bài học của thầy cô, không chỉ theo Ngọc Xuân trên sàn tập, mà theo Ngọc Xuân suốt cả đời làm nghề : làm việc nghiêm túc, sống khiêm nhường và luôn đặt giá trị con người lên trên thành công. Em xin được tri ân các thầy cô —những người đã gieo mầm cho ước mơ nghệ thuật của em và cho cả những thế hệ sau này.

Ngọc Xuân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác, bạn bè, đồng nghiệp đã tin tưởng, đồng hành, ủng hộ và nâng đỡ Ngọc Xuân cùng Vũ đoàn Bạch Dương trong suốt chặng đường vừa qua. Có những lúc rất khó khăn, nhưng chính sự tin yêu và sẻ chia ủng hộ của quý vị đã giúp Ngọc Xuân cùng Vũ đoàn Bạch Dương  đủ vững vàng để đi tiếp, đi chậm thôi nhưng đi thật xa.  Và với các em — những thành viên của Vũ đoàn Bạch Dương, các thế hệ đã và đang gắn bó —các em chính là niềm tự hào lớn nhất của chị Các em đã cho chị niềm tin rằng:nghệ thuật chân chính sẽ luôn được tiếp nối bằng đam mê và kỷ luật, bằng mồ hôi và cả trái tim.

Chặng đường phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều thử thách, nhưng chị tin rằng, chỉ cần chúng ta giữ được tình yêu nghề, giữ được sự tử tế trong cách làm việc và sự trân trọng dành cho nhau, Vũ đoàn Bạch Dương sẽ còn tiếp tục viết nên những hành trình đẹp hơn nữa.

Và đặc biệt, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ba mẹ là người đã luôn yêu thương , ủng hộ con. Thành quả của hành trình này, không chỉ là của riêng con, mà là nhờ có gia đình luôn ở phía sau.

Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ba của Su Bi – người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã luôn thấu hiểu, sẻ chia, động viên và ở bên em trong cả những lúc khó khăn lẫn khi thành công. Sự ủng hộ và yêu thương của anh chính là điểm tựa để em vững tin theo đuổi ước mơ của mình...”

Ngọc Xuân và Vũ đoàn Bạch Dương vẫn đang tiếp tục múa. Không chỉ bằng hình thể, mà bằng một tinh thần không khuất phục, một ngọn lửa sẽ còn cháy mãi trong trái tim những người yêu nghệ thuật. Nếu có ai hỏi, nếu cho được chọn lại nghề thì Ngọc Xuân vẫn chọn nghề múa.

Sự kiện khép lại nhưng những ấn tượng và tình cảm mà mọi người dành cho Ngọc Xuân cùng Vũ đoàn Bạch Dương vẫn còn mãi.

Anh Anh

Tin liên quan

Xúc động với đêm tri ân , Biên đạo múa Ngọc Xuân , Vũ đoàn Bạch Dương