Giới chuyên môn khen ngợi nức lời đạo diễn Lê Thiện Viễn và “Hẹn em ngày nhật thực”
Sandien24h.vn Dù đến ngày 3/4 mới chính thức ra rạp, tác phẩm điện ảnh “Hẹn em ngày nhật thực” của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã sớm khẳng định sức hút mãnh liệt, đã nhanh chóng tạo nên hiệu ứng tích cực ngay từ những suất chiếu sớm bắt đầu từ 27/3. Không chỉ nhận được sự yêu mến từ khán giả đại chúng, bộ phim còn bất ngờ “phủ sóng” mạng xã hội khi hàng loạt đạo diễn, diễn viên và nhà phê bình đồng loạt chia sẻ sự đánh giá cao ở chuyên môn và cảm nhận tích cực về cảm xúc tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội.
Điểm đáng chú ý là phần lớn các nhận xét từ giới chuyên môn đều hội tụ vào hai điểm sáng: tư duy thẩm mỹ của Lê Thiện Viễn và chất lượng sản xuất chỉn chu, cảm xúc – một làn gió mới, hiếm thấy trong dòng phim lãng mạn Việt Nam những năm gần đây.
Đạo diễn Lê Thiện Viễn
"Đã lâu mới có một bộ phim Việt mang lại rung cảm mãnh liệt đến thế"
Nhà báo, nhà phê bình Lê Hồng Lâm chia sẻ sau khi xem phim rằng gần hai tiếng trôi qua với “những khung hình đẹp như thơ trên màn ảnh”, nơi khán giả đi từ tiếng cười ở nửa đầu đến những “tiếng sụt sịt, thậm chí phát thành tiếng khóc trong đoạn kết với cú plot twist đẫm nước mắt”. Anh đặc biệt nhấn mạnh cách bộ phim kể một câu chuyện tình đầu “thuần khiết”, khai thác mối quan hệ giữa đức tin và tình yêu theo cách có thể “chạm vào cảm xúc đến thế”.
Ở góc nhìn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, “Hẹn em ngày nhật thực” không chỉ là một bộ phim đẹp, mà còn phản chiếu rõ con người làm nghề của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Anh nhận xét đây là một tác phẩm “trong sáng vô cùng, đáng yêu vô cùng, lãng mạn vô cùng và cả ngây thơ vô cùng về tình yêu”, đồng thời gửi lời chúc mừng đến đạo diễn vì đã tạo nên một bộ phim “thật đẹp và thật giàu cảm xúc”.
.jpg)
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng bày tỏ sự ấn tượng khi gọi đây là “một phim quá đẹp”, không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn là “một chuyện tình đẹp, về những con người có tâm hồn đẹp, đức tin đẹp”. Anh cho rằng bộ phim đạt đến sự trọn vẹn hiếm thấy, nơi mọi yếu tố đều “rất đúng”, từ cảm xúc, diễn xuất đến tổng thể câu chuyện, khiến người xem “về tới nhà vẫn còn lâng lâng”. Đạo diễn Lê Bình Giang thì thẳng thắn chia sẻ rằng anh bất ngờ khi “lần đầu được xem phim tình cảm lãng mạn của Việt Nam trên màn ảnh rộng hay như vậy”, đồng thời cho rằng đây là một thể loại mà điện ảnh Việt đang thiếu và cần được phát triển thêm.
.jpg)
Ở phía diễn viên, Song Luân nhận xét bộ phim “nhẹ nhàng nhưng lại rất chạm cảm xúc”, đặc biệt ấn tượng với phần hình ảnh khi “lên phim nó thơ” và nhịp kể “rất ổn định”. Anh cũng nhấn mạnh sự hòa hợp của dàn diễn viên và cho rằng ê-kíp đã tạo nên một tác phẩm “chỉn chu đầy tâm huyết và đáng tự hào”.
Diễn viên Đại Nghĩa lại nhìn bộ phim từ góc độ cảm xúc cá nhân, khi anh chia sẻ cảm giác được “trở về miền ký ức thanh xuân”, với một câu chuyện tình yêu vừa trong trẻo vừa mãnh liệt. Anh dành lời khen cho đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng vì đã tạo nên một tác phẩm “hay và đẹp”, đồng thời cho rằng đã lâu rồi anh mới có lại “rung cảm về yêu” khi xem một bộ phim Việt.
.jpg)
Ở góc độ của một người làm báo lâu năm, Nhà báo Nguyễn Hà Sơn cũng dành những lời khen có cánh cho phong cách kể chuyện của Lê Thiện Viễn. Chị nhận xét rằng dù sở hữu một cốt truyện đơn giản, nhưng đạo diễn đã rất khéo léo trong việc dẫn dắt để tạo nên một sức hút khó cưỡng, mang đến những khoảnh khắc xúc động đến mức “lấy được nước mắt” khán giả. Đặc biệt, chị đánh giá cao sự “mát tay” của Lê Thiện Viễn trong việc khai thác diễn xuất của diễn viên. Chị bày tỏ sự bất ngờ trước sự lột xác của Thiên Ân với sự nhập vai cực kỳ tự nhiên, không còn cảm giác bị gồng hay thoại thiếu mượt mà. Với chị, xem “Hẹn em ngày nhật thực” là một trải nghiệm dễ chịu và hoàn toàn xứng đáng, nơi đạo diễn đã thành công khi tạo ra một không gian điện ảnh đủ sức "ám ảnh" khiến người xem khi trở về nhà vẫn chưa thể thoát khỏi câu chuyện tình của hai nhân vật chính.
.jpg)
Một trong những chia sẻ giàu cảm xúc nhất đến từ diễn viên Hứa Minh Đạt, khi anh liên hệ bộ phim với ký ức về nhật thực những năm 90, về một thời mà “muốn coi nhật thực phải coi qua thau nước, phim chụp hình”. Anh cho biết bộ phim đã “chạm đến trái tim”, mang lại cảm giác như được “sống hơn 2 tiếng đồng hồ ở những năm 1990”, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được là một phần của tác phẩm.
Thoát mác “tay ngang”, khẳng định chất riêng tử tế trong điện ảnh
Sự tán dương từ giới chuyên môn dành cho Lê Thiện Viễn không phải là ngẫu nhiên. Xuất thân là một nhiếp ảnh gia hàng đầu Vbiz, người từng đứng sau những bộ ảnh lung linh nhất của các ngôi sao hạng A, Lê Thiện Viễn mang vào điện ảnh một tư duy thẩm mỹ khắt khe và khác biệt.
Sau những thành công ban đầu với phong cách làm phim đầy bản năng trong Vu quy đại náo (2019) và Em là của em (2021), Lê Thiện Viễn đã dành gần 5 năm để lùi lại, quan sát và trau dồi chuyên môn một cách nghiêm túc. Với “Hẹn em ngày nhật thực”, khán giả không còn thấy một “tay ngang” làm phim mà là một đạo diễn có sự kiểm soát chặt chẽ về ngôn ngữ hình ảnh. Anh từng chia sẻ rằng khi làm phim anh chăm chút từng khung hình như một bức ảnh có đời sống riêng, nhưng phải phục vụ tuyệt đối cho mạch cảm xúc của nhân vật.
Điểm khiến giới chuyên môn “nức lòng” chính là cách Lê Thiện Viễn xử lý những chất liệu khó như đức tin tôn giáo và hoài niệm thập niên 90. Chính sự cầu toàn này đã giúp Lê Thiện Viễn thoát khỏi cái mác “đạo diễn phim thương mại thuần túy” để khẳng định vị thế của một nhà làm phim có phong cách riêng biệt: Sang trọng, tử tế và giàu lòng trắc ẩn. Việc “Hẹn em ngày nhật thực” nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ những người làm nghề khó tính nhất là minh chứng cho thấy Lê Thiện Viễn đã chạm tới độ chín về cả tay nghề lẫn trải nghiệm sống.
Áp lực và tự hào khi được nhắc tên cùng đạo diễn Victor Vũ
Trong hành trình cinetour giao lưu cùng khán giả của “Hẹn em ngày nhật thực”, khi nhận được câu hỏi so sánh phong cách làm phim của mình với đạo diễn Victor Vũ, Lê Thiện Viễn đã có những chia sẻ đầy chân thành. Với anh, việc được đặt cạnh một “tượng đài” về ngôn ngữ hình ảnh như đạo diễn Victor Vũ là một áp lực khổng lồ, nhưng đồng thời cũng là niềm khích lệ rất lớn đối với một người đang nỗ lực khẳng định mình trong điện ảnh.
Lê Thiện Viễn không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh – người vốn nổi danh với sự duy mỹ, cầu kỳ và khả năng dàn dựng bậc thầy. Xuất thân từ một nhiếp ảnh gia, anh thừa nhận mình luôn chịu ảnh hưởng tích cực từ tiêu chuẩn khắt khe về thẩm mỹ mà đạo diễn Victor Vũ đã xác lập cho điện ảnh Việt. Thay vì xem đó là một phép so sánh ngang hàng, Lê Thiện Viễn coi đó là đích đến để tự rèn luyện. Anh bộc bạch: “Được nhắc tên bên cạnh đạo diễn Victor Vũ là một niềm vinh dự mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Với tôi, đây là động lực để bản thân phải nỗ lực hơn nữa trong việc theo đuổi sự chỉn chu và tử tế. Tôi luôn hy vọng mình có thể gặp gỡ đàn anh ở một điểm chung: đó là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho khán giả thông qua những thước phim được chăm chút kỹ lưỡng nhất.”
Nếu Victor Vũ thường gây ấn tượng mạnh bởi sự kịch tính và những cú thắt nút tài tình, thì Lê Thiện Viễn lại chọn cho mình một lối đi thiên về cảm xúc tự nhiên, nhẹ nhàng và đượm chất thơ. Qua “Hẹn em ngày nhật thực”, anh đang từng bước định hình một phong cách riêng: sang trọng nhưng gần gũi, tinh tế và giàu lòng trắc ẩn. Sự ghi nhận của khán giả lúc này chính là minh chứng cho thấy Lê Thiện Viễn đã thực sự trưởng thành và đang đóng góp một sắc thái thẩm mỹ riêng biệt vào bức tranh chung của điện ảnh nước nhà.
Với hiệu ứng tích cực đang lan rộng, “Hẹn em ngày nhật thực” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm tình cảm – tâm lý đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt. Phim đang chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc.
Minh Anh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
