Phúc Anh có nghĩa cử đẹp khi về quê hương, thăm trường xưa

Sandien24h.vn Sau hai ngày thiện nguyện đầy xúc động tại Lào Cai và Tuyên Quang, đoàn dự án "54 Dân Tộc Việt Nam" đã đặt chân đến Thanh Hóa - mảnh đất quê hương của nữ ca sĩ Phúc Anh. Đây không chỉ là một chặng trong hành trình thiện nguyện mà còn là cuộc hành hương đầy cảm xúc, nơi người con xa xứ trở về cội nguồn để san sẻ yêu thương và tiếp thêm động lực cho những mầm non tương lai.

BUỔI LỄ CHÀO CỜ THIÊNG LIÊNG TẠI CỬA KHẨU NA MÈO

Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló dạng trên dãy núi biên giới, đoàn thiện nguyện đã có mặt tại cửa khẩu Na Mèo, nơi giáp ranh với nước bạn Lào. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ chào cờ "Tháng Biên Giới", tiếng hát Quốc ca vang lên mạnh mẽ giữa đại ngàn, hòa cùng gió núi và mây trời.

"Đứng dưới cờ Tổ quốc, giữa nơi địa đầu của đất nước, tôi cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của một người nghệ sĩ," Phúc Anh xúc động chia sẻ. "Trong giây phút thiêng liêng ấy, tôi đã cảm nhận được sức mạnh đoàn kết và tinh thần bất khuất của dân tộc ta qua bao thời đại."

Buổi lễ diễn ra với sự tham gia của các chiến sĩ biên phòng, đại diện các cơ quan chức năng địa phương và đông đảo bà con nhân dân. Âm nhạc và thông điệp của dự án đã chạm đến trái tim mọi người," nữ ca sĩ bồi hồi kể lại.

TRỞ VỀ TRƯỜNG XƯA - NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG KỶ NIỆM

Chiều cùng ngày, đoàn thiện nguyện đã đến thăm Trường Tiểu học - THCS Trường Sơn, huyện Nông Cống - ngôi trường gắn liền với tuổi thơ và những bài học âm nhạc đầu tiên của Phúc Anh. Sau 23 năm xa cách, nữ ca sĩ đã vô cùng xúc động khi bước qua cổng trường và nhận ra dáng hình quen thuộc của những cây phượng già vẫn đứng đó như chờ đợi đứa con xa xứ trở về, những mái ngói, căn phòng học cũ đã được thay mới bằng những khu nhà mới hơn, khang trang hơn.

"Tôi vẫn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhỏ của trường để hát một bài đơn giản trong giờ văn nghệ. Ai ngờ, đó lại là bước khởi đầu cho hành trình âm nhạc của tôi sau này," Phúc Anh chia sẻ khi đứng trước 700 học sinh cấp 1 và cấp 2 và các thầy cô giáo tại trường.

Giáo viên âm nhạc đã dạy Phúc Anh năm xưa, vẫn còn công tác tại trường và đã không giấu được xúc động khi gặp lại học trò cũ. "Cô bé ấy ngày xưa rất nhỏ bé nhưng luôn có giọng hát trong trẻo và đầy cảm xúc. Cô luôn tin rằng em sẽ thành công trên con đường âm nhạc. Hôm nay, nhìn em trở về với tư cách một nghệ sĩ đã thành danh và còn mang theo dự án ý nghĩa như thế này, cô thực sự tự hào,"

Tại đây, Phúc Anh đã tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc đặc biệt với các em học sinh. Không gian của ngôi trường nhỏ bỗng trở nên ấm áp và rộn ràng với tiếng hát trong trẻo của tuổi thơ. Đặc biệt, khi Phúc Anh và các em cùng hát vang ca khúc "54 Dân Tộc Việt Nam", cả bầu không khí trở nên gắn kết đặc biệt.

"Được đứng trên chính sân khấu nơi tôi đã có những bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc, và hôm nay lại được cất tiếng hát cùng thế hệ học sinh mới, tôi cảm thấy như mình đang khép lại một vòng tròn ý nghĩa của cuộc đời," nữ ca sĩ bày tỏ.

NHỮNG HẠT GIỐNG TƯƠNG LAI Ở MIỀN QUÊ THANH HÓA

Tại Trường Tiểu học - THCS Trường Sơn, Phúc Anh và đoàn thiện nguyện đã trao tặng nhiều suất quà và học bổng cho các em học sinh. "Tôi muốn những em nhỏ ở quê hương mình có cơ hội được học tập đến nơi đến chốn, thực hiện ước mơ của mình. Đó là cách tốt nhất để tôi đền đáp quê hương, nơi đã nuôi dưỡng và cho tôi những bài học đầu tiên về âm nhạc và cuộc sống," Phúc Anh chia sẻ.

Ngoài việc trao quà và học bổng, đoàn thiện nguyện còn tổ chức các hoạt động trò chơi tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Việt Nam, đặc biệt là văn hóa của 54 dân tộc anh em. Các em học sinh hào hứng tham gia và thể hiện sự hiểu biết đáng ngạc nhiên về văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau.

Không thể thiếu trong chuyến thiện nguyện tại Thanh Hóa là hoạt động tô màu bức tranh hoa sen 54 cánh - biểu tượng xuyên suốt của dự án. Tại đây, đại diện các em học sinh người Kinh, Mường, Thái và Tày đã góp phần tô màu lên những cánh hoa tương ứng với dân tộc của mình.

"Mỗi lần chứng kiến các em tô màu lên những cánh hoa, tôi lại thấy bức tranh đang dần hoàn thiện, giống như hành trình kết nối các dân tộc mà chúng tôi đang thực hiện," Phúc Anh chia sẻ. "Khi hoàn thành, bức tranh sẽ là biểu tượng cho sự đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em trong đại gia đình Việt Nam."

"Dù đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn nhớ mình là con của mảnh đất Thanh Hóa. Tôi mang ơn mảnh đất này vì đã nuôi dưỡng tôi thành người, cho tôi những bài học đầu tiên về nghệ thuật và cuộc sống. Hôm nay, được trở về để chia sẻ một phần nhỏ bé với quê hương, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn," Phúc Anh xúc động chia sẻ khi kết thúc buổi giao lưu.

"Chuyến thiện nguyện này không chỉ là cơ hội để tôi trở về với cội nguồn mà còn là hành trình kết nối những trái tim, thắp sáng những ước mơ và tiếp thêm động lực cho các em nhỏ vươn lên trong cuộc sống. Tôi tin rằng, những hạt mầm yêu thương đã được gieo trồng sẽ nảy nở và lan tỏa, góp phần vào sự phát triển của quê hương Thanh Hóa nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung," Phúc Anh tâm sự khi rời quê hương với trái tim đầy ắp yêu thương và niềm tin.

Theo Anh Minh Báo GD

Phúc Anh , có nghĩa cử đẹp khi về quê hương , thăm trường xưa