Quế Nương: Từ thợ may đến “truyền nhân" của danh ca Giao Linh

Sandien24h.vn Sau ánh đèn sân khấu là một câu chuyện dài về đam mê, cơ duyên và lòng biết ơn. Từ một người thợ may âm thầm mưu sinh, Quế Nương đã bước lên bục vinh quang của chương trình Ca sĩ giấu mặt và trở thành cái tên được yêu mến trong dòng nhạc trữ tình bolero.

Trong cuộc trò chuyện dưới đây, nữ ca sĩ lần đầu trải lòng về hành trình “nở muộn” của mình, về người thầy đặc biệt Giao Linh và lựa chọn bền bỉ với âm nhạc quê hương giữa thị trường sôi động hôm nay.

Cơ duyên nào đưa chị từ một người thợ may đến với sân khấu chuyên nghiệp?

Tôi mê hát từ nhỏ, có lẽ thừa hưởng từ cha. Nhưng vì cuộc sống, tôi chọn nghề may để mưu sinh. Chuyện đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn lung linh, từng là điều tôi không dám nghĩ tới.

Cơ duyên đến khi tôi hát ở phòng trà Tiếng Xưa và được "bà bầu" Xuân Hòa và cố nhạc sĩ Xuân Hùng mời cộng tác. Những đêm tập luyện âm thầm cùng ban nhạc đã giúp tôi nuôi lại ước mơ. Rồi một người em đồng nghiệp lén đăng ký cho tôi thi Ca sĩ giấu mặt. Chính cuộc thi ấy đã thay đổi tất cả.

Chiến thắng tại “Ca sĩ giấu mặt 2017” có ý nghĩa thế nào với chị?

Đó không chỉ là một danh hiệu, mà là bước ngoặt cuộc đời. Khi thể hiện những ca khúc gắn với danh ca Giao Linh, tôi được khán giả đón nhận và may mắn hơn cả là được chính cô chú ý, chỉ dạy. Tôi nghĩ cô chưa bao giờ xem tôi là học trò chính thức, nhưng trong lòng tôi, cô là người thầy lớn. Cô dạy tôi từng cách luyến láy, cách giữ cảm xúc và quan trọng hơn là giữ đạo đức làm nghề.

Điều gì ở danh ca Giao Linh ảnh hưởng sâu sắc nhất đến chị?

Đó là nhân cách và sự khiêm nhường. Cô sống giản dị, làm nghề nghiêm túc và luôn trân trọng khán giả. Tôi từng nói vui rằng cô xuất hiện như một “vị Bồ Tát” trong đời mình, vì từ khi gặp cô, cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của tôi đều thay đổi.

Bên cạnh đó, tôi cũng biết ơn anh Sang Võ là đạo diễn, chủ nhiệm kênh Đại Dương, người luôn nghiêm khắc nhưng tận tâm dìu dắt tôi trong từng chương trình.

Giữa thị trường âm nhạc nhiều xu hướng hiện đại, vì sao chị vẫn chọn tình ca và bolero?

Tôi nghĩ mỗi người nghệ sĩ cần một con đường riêng. Tôi không giỏi chiêu trò hay chạy theo trào lưu. Tôi chỉ biết hát bằng cảm xúc. Tình ca và bolero cho tôi cơ hội kể chuyện chuyện tình yêu quê hương, thân phận người phụ nữ, nỗi niềm ly hương. Tôi thích sự mềm mại của những bản tình ca, cái da diết của bolero và sự nền nã của người phụ nữ Nam Bộ. Nếu khán giả tìm thấy ký ức và sự đồng cảm trong tiếng hát của tôi, như vậy là đủ.

Sau cuộc thi, hành trình nghệ thuật của chị tiếp diễn ra sao?

Tôi tiếp tục biểu diễn ở nhiều sân khấu, phòng trà và các chương trình trong, ngoài TP.HCM. Tôi cũng thử sức ở vai trò MC, và hiện tại tôi là MC chủ lực tại phòng trà Bảo Thu.

Ngoài danh hiệu quán quân Ca sĩ giấu mặt 2017, tôi từng đạt giải Ba “Người hát tình ca 2019”, tham gia giám khảo “Đấu trường Nhạc Việt”, “Tiếng hát Bolero Việt Nam” và tốt nghiệp khóa MC tại Nhà hát Quân đội. Mỗi cột mốc là một bước trưởng thành, nhưng tôi luôn tự nhắc mình phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Nhìn lại 12 năm hoạt động nghệ thuật, điều khiến chị tự hào nhất là gì?

Có lẽ là sự bền bỉ. Từ một người thợ may đến khi được đứng chung sân khấu với những danh ca như Ngọc Sơn, Tuấn Vũ, Chế Linh, Khánh Ly… với tôi đó là điều từng chỉ có trong mơ. Nhưng trên hết, tôi tự hào vì vẫn giữ được tình yêu ban đầu với âm nhạc, không đánh mất mình giữa những thay đổi của thị trường.

Chị mong muốn điều gì trong chặng đường sắp tới?

Tôi chỉ mong được hát thật lâu. có nhiều thời gian hơn để thực hiện nhiều MV để đáp lại lòng tri ơn với khán giả. Tôi nghĩ đây sẽ  là động lực lớn nhất. Nếu có thể góp một phần nhỏ để giữ lửa dòng nhạc quê hương trong đời sống âm nhạc hôm nay, tôi đã thấy mình may mắn lắm rồi.

Từ một “đóa hoa nở muộn”, Quế Nương hôm nay đã tìm được vị trí riêng trong lòng khán giả yêu bolero. Không ồn ào, không hào nhoáng, chị chọn cách đi chậm mà chắc – bằng giọng hát ngọt ngào, lối sống khiêm nhường và niềm tin bền bỉ vào giá trị của âm nhạc quê hương.

Hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Quế Nương trong 12 năm qua

- Xuất hiện tại phòng trà Tiếng xưa của nhạc Vũ Xuân Hùng năm 2015

- Đoạt giải quán quân tại nhà hát Quân đội 2025

- Quán quân trong chương trình truyền hình của đài Vĩnh Long chương trình ca sĩ giấu mặt năm 2017

- Giải ba trong chương trình người hát tình ca vào năm 2019

- Giám khảo Đấu trường Nhạc Việt

- Giám khảo Tiếng hát Bolero Việt Nam

- Tốt nghiệp khóa MC tại nhà hát Quân đội.

- Được xem là truyền nhân của Nữ hoàng sầu muộn Giao linh với phong cách dịu dàng, sâu lắng của dòng nhạc Bolero .

Phạm Lữ

   

Quế Nương , Từ thợ may , danh ca Giao Linh